SEA Games 30: Thêm một chiến thắng thuyết phục

U22 Việt Nam đối đầu U22 Indonesia ở bảng B bóng đá nam SEA Games 30 trên sân Rizal Memorial với quyết tâm giành 3 điểm. Sau 90 phút thi đấu, U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia 2-1 đầy thuyết phục.

Hoàng Đức ghi bàn với cú nã đại bác tầm xa và chia vui với các đồng đội. (Ảnh: Lâm Thỏa.)

Hai đội ra sân ở loạt trận thứ 3 của bảng B bóng đá nam SEA Games 30 với đội hình được đã được người hâm mộ dự đoán từ trước. Với U22 Việt Nam là: Tiến Dũng - Tấn Sinh (Đức Chiến 86'), Thành Chung, Văn Hậu - Tấn Tài (Đức Chinh 46'), Hoàng Đức, Hùng Dũng, Thanh Thịnh (Ngọc Bảo 88') - Trọng Hoàng, Tiến Linh, Quang Hải.

Với U22 Indonesia: Nadeo - Asnawi, Setyo, Bagas, Dodi (Haris 76')- Irianto, Zulfiandi, Fauzi - Saddil, Osvaldo, Irkham (Egy Maulana 65').

Trong trận này, HLV Indra Sjafri để Egy Maulana (cầu thủ đang đá tại Ba Lan) ngồi dự bị, với ý đồ chơi phòng thủ triệt để nhằm tìm kiếm 1 điểm trước U22 Việt Nam.

Đầu trận đấu, U22 Việt Nam chủ động cầm bóng ở khu vực giữa sân, trong khi U22 Indonesia chủ động chơi áp sát và không ngại va chạm.

Sau hơn 20 phút, U22 Việt Nam bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, nhưng U22 Indonesia bất ngờ được “nhận quà”. Từ quả tạt bên cánh phải, thủ môn Bùi Tiến Dũng trong pha lưỡng lự “đẩy-bắt” đã khiến bắt văng ra trúng xà ngang bật lại và Rizki Sani lao vào đá bồi, mở tỷ số 1-0 cho U22 Indonesia.

Có thể nói, bàn thắng “trời cho” này đã làm xoay chuyển thế trận cũng như những toan tính của HLV cả hai đội.

Sau bàn mở tỷ số, U22 Indonesia tiếp tục chơi đầy kín kẽ trong phòng ngự, trong khi U22 Việt Nam với tâm thế buộc phải chuyển sang tấn công.

Hùng Dũng đá phạt góc khó chịu và Thành Chung bật cao đánh đầu tung lưới Winata, gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam. (Nguồn: Dân Trí)

Sang hiệp 2, HLV Indra Sjafri chỉ đạo U22 Indonesia chơi phòng ngự theo kiểu “xe buýt hai tầng” nhằm giữ lợi thế dẫn bàn đang có. Bên kia chuyến tuyến, HLV Park Hang Seo quyết định tung Đức Chinh vào sân thay Tấn Tài và chơi với đội hình hai tiền đạo.

Bắt đầu từ đây, U22 Việt Nam dồn toàn lực tấn công và liên tục ép sân. Tuy nhiên, các pha tấn công ban bật ngắn hay tạt bóng vào trong chưa mang lại hiệu quả.

Nhưng trước sức ép liên tục, hàng phòng ngự của U22 Indonesia cũng đã có những sơ hở. Sau rất nhiều các quả phạt góc được hưởng, phút 63, Hùng Dũng đá phạt góc khó chịu và Thành Chung bật cao đánh đầu tung lưới Winata, gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam.

Sau bàn thắng, U22 Việt Nam chơi khá thanh thoát và tự tin, trong khi U22 Indonesia không còn chơi phòng ngự và nỗ lực tấn công. Tuy vậy, U22 Việt Nam vẫn chơi ép sân hơn và sử dụng khá nhiều các tình huống tạt bóng từ hai bên cánh.

Có thể nói, kể cả khi có bàn gỡ, HLV Park Hang Seo vẫn không dấu diếm ý đồ có 3 điểm trước U22 Indonesia. Chiều ngược lại HLV Indra Sjafri tung Egy Maulana nhằm làm giảm sức ép cho đội nhà và hướng đến thế trận cân bằng hơn.

Hùng Dũng cũng đã có một trận đấu chói sáng. (Ảnh: Lâm Đồng)

Nhưng trong một trận đấu chói sáng của Hùng Dũng, hàng tiền vệ của U22 Indonesia hầu như không có đất để diễn. Hùng Dũng vô cùng hiệu quả trong tấn công và cả phòng ngự phía trước hàng hậu vệ. Cũng nhờ sự linh hoạt và năng động của anh mà sức ép của tuyển U22 Việt Nam áp đặt lên U22 Indonesia là vô cùng lớn. U22 Indonesia không thể phản công dù đã rất cố gắng, trong khi U22 Việt Nam vẫn duy trì sức tấn công.

Phút 90+2, U22 Việt Nam tấn công trung lộ và Hoàng Đức tung cú sút xa đẹp mắt đánh bại thủ môn Winata, nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Việt Nam.

Như vậy, sau 3 lượt trận bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam dẫn đầu với 9 điểm, U22 Thái Lan và U22 Indonesia đứng ở vị trí tiếp theo với 6 điểm.

Ở lượt trận ngày 3/12, U22 Việt Nam gặp U22 Singapore, Thái Lan gặp Lào còn Indonesia gặp Brunei.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sea-games-30-them-mot-chien-thang-thuyet-phuc-105396.html