SEA Games 32: Phút dành cho mẹ của nhà vô địch Chhun Bunthorn

Đồng hành với SEA Games 32 đang tưng bừng diễn ra trên đất nước Campuchia, rất nhiều người mẹ mừng vui, hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ của con mình lúc chạm đến tấm huy chương. Vậy nhưng, cũng có những người mẹ không còn cơ hội để nhìn thấy con mình trong phút huy hoàng nhất… Và phút dành cho mẹ chính là câu chuyện cảm động mà chúng tôi ghi nhận ở đường chạy điền kinh 800m nam SEA Games 32 chiều nay 11-5.

Sân vận động Morodok Techo như muốn nổ tung khi chàng trai vàng của Campuchia - vận động viên Chhun Bunthorn - xuất sắc vượt qua những anh tài đường chạy ASEAN để về nhất chung kết nội dung 800m nam. Đây là huy chương vàng điền kinh thứ ba trong lịch sử tham dự SEA Games của Campuchia.

Với một số quốc gia mà bộ môn điền kinh phát triển như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, thành tích 1 phút 52 giây 91 mà chàng trai Khmer Chhun Bunthorn thiết lập được vốn chẳng có gì đáng kể, nhưng đối với Chhun Bunthorn, thành tích đó, tấm huy chương vàng đó ý nghĩa hơn rất nhiều.

Những giọt nước mắt hạnh phúc, đầy thổn thức của Bunthorn trong phút đăng quang khiến tất cả mọi người trên sân đều dâng trào xúc động. “Tôi đã miệt mài tập luyện ròng rã 8 tháng trời tại Trung Quốc cho tấm huy chương vàng lịch sử này. Tôi đã phải hy sinh rất nhiều, nhưng điều tôi day dứt nhất là mẹ của tôi đã không nhìn thấy khoảnh khắc này. Tôi mong ở nơi chín suối, mẹ sẽ hạnh phúc với chiến tích của con trai mình” - Chhun Bunthorn chia sẻ trong nức nở.

Rất nhiều người hâm mộ đã nán lại để chia vui với Chhun Bunthorn

Rất nhiều người hâm mộ đã nán lại để chia vui với Chhun Bunthorn

Làm mẹ là một sứ mệnh thiêng liêng cao cả, đầy hy sinh mà cũng ngập tràn hạnh phúc, đặc biệt nhất là khi có những đứa con “công thành - danh toại”. Chính vì vậy, chúng tôi tin đâu đó trong cõi vĩnh hằng, mẹ của Chhun Bunthorn cũng đang mãn nguyện nở nụ cười…

Hưng Cát - Nguyễn Tấn (từ Phnom Penh, Campuchia)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/144132/sea-games-32-phut-danh-cho-me-cua-nha-vo-dich-chhun-bunthorn