SEA Games 32: U22 Indonesia vô địch kịch tính

Quá nóng và đầy kịch tính. Đó là những gì có thể nói ngay về trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan diễn ra vào tối ngày 16-5.

Trận đấu phải kéo dài hơn 120 phút mới đem về chức vô địch cho U22 Indonesia, sau 32 năm chờ đợi...

Thật vậy, U22 Indonesia đã khát khao chiếc huy chương vàng này trong suốt 32 năm qua, kể từ 1991. Đó là trận chung kết SEA Games năm 1991 của Indonesia cũng trước đối thủ Thái Lan. Trong trận chung kết lịch sử đó, 2 đội hòa nhau 0-0 ở 2 hiệp đấu chính thức, để bước vào loạt thi đấu luân lưu. Và trên chấm 11m, Indonesia thắng Thái Lan 4-3 để giành chức vô địch. Đó cũng là lần gần nhất bóng đá Indonesia có được niềm vui ở đấu trường khu vực.

Ở lần tái đấu lịch sử này, Indonesia đã cho thấy một diện mạo khác của thế hệ trẻ bóng đá quốc gia này, khi họ thi đấu lấn lướt Thái Lan và bất ngờ dẫn trước đến 2 bàn do cú đúp của Sananta (9) thực hiện ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Phút 21, Sananta (Indonesia) đã có cú đánh đầu cận thành, khiến hậu vệ Thái Lan cản phá phản lưới nhà. Điều thú vị ở bàn thắng tạo bước ngoặt này đến từ cú ném biên như ném lao của Indonesia. Cú ném biên đã ám ảnh U22 Việt Nam với 2 bàn thua trước U22 Indonesia ở trận bán kết. Nhưng lần này không phải là hậu vệ Pratama Arhan (đã bị thẻ đỏ trong trận đấu với U22 Việt Nam) mà là một cái tên khác - Dewangga (19).

Bước ngoặt trận đấu từ cú "ném lao" của Dewangga cho Sananta ghi bàn

Cú đúp của Sananta là tình huống một chạm khá tinh tế của cầu thủ này từ đường phát bóng lên của đồng đội. Thủ môn U22 Thái Lan đã mắc lỗi khi đã dâng lên khá cao và cách xa khung thành mình đang trấn giữ.

Sức nóng của trận chung kết...

Cái nóng hơn 320C của Campuchia vẫn không nóng bằng những gì đã diễn ra cả bên trong và bên ngoài sân đấu ở trận chung kết này. Khi mà nhiều pha phạm lỗi, ẩu đả của cầu thủ trong sân và cả ban huấn luyện trước băng ghế chỉ đạo của 2 đội.

Trận đấu đã trở nên nóng hơn vào hiệp 2 khi mà nhiều tình huống va chạm, phạm lỗi của các cầu thủ 2 bên, khiến cho trọng tài phải đưa ra rất nhiều thẻ phạt trong trận đấu này. Nếu đếm chính xác được, có thể là 12 chiếc thẻ vàng và đến 7 chiếc thẻ đỏ cho cả cầu thủ và các trợ lý trong băng ghế chỉ đạo của Thái Lan lẫn Indonesia.

Những bất ngờ và kịch tính…

U22 Thái Lan có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 từ một pha bật cao đánh đầu chính xác của Anan.

Tỷ số này được U22 Indonesia giữ cho đến những phút bù giờ của trận đấu. Tưởng chừng tiếng còi của trọng tài đã khép lại với chiến thắng cho Indonesia. Nhưng không, trận đấu vẫn tiếp tục với pha đá phạt cho U22 Thái Lan và ngay lúc đó họ đã có bàn gỡ hòa 2-2 đầy bất ngờ do cầu thủ mới vào thay người Burapha lập công.

Kịch tính đã xảy ra vào thời điểm này khi mà bên trận đấu trở nên hỗn loạn với nhiều pha ẩu đả trên sân, khiến cho tổ trọng tài và lực lượng an ninh trên sân phải mất nhiều thời gian ổn định.

Ẩu đ xảy ra giữa ban huấn luyện và cầu thủ trong trận chung kết SEA Games 32. Ảnh: internet

Với tỷ số 2-2, kéo 2 đội vào 2 hiệp phụ và tưởng chừng U22 Thái Lan lấy lại được lợi thế để tìm chiến thắng. Nhưng ngay từ những phút đầu hiệp phụ thứ nhất, Irfan đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Thái Lan để lốp bóng qua tay thủ môn Soponwit giúp Indonesia lần nữa vươn lên dẫn trước 3-2 trước Thái Lan. Bàn thắng này như dầu đổ vào lửa khiến các cầu thủ Thái Lan thêm nóng nảy và liên tục phạm lỗi. Họ nhận thêm 2 chiếc thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Lợi thế hơn người và tâm lý đã giúp U22 Indonesia có thêm 2 bàn thắng nữa, nâng tỷ số chung cuộc 5-2 cho U22 Indonesia trước Thái Lan.

“Đàn voi chiến” Thái Lan đành phủ phục chấp nhận bại trận trước các chàng trai trẻ tài năng của “xứ vạn đảo”.

U22 Indonesia vô địch SEA Games 32, sau 32 năm chờ đợi. Ảnh: internet

U22 Indonesia vô địch SEA Games 32, sau 32 năm chờ đợi. Ảnh: internet

U22 Indonesia đã có 1 trận đấu thật sự xuất sắc và xứng đáng giành chức vô địch SEA Games 32, cũng vừa đúng sau 32 năm mà họ chờ đợi.

Lê Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/144323/sea-games-32-u22-indonesia-vo-dich-kich-tinh