SEA Games 32: Vì sao gọi trận đấu U22 Thái Lan - U22 Indonesia là trận Chung kết 'bất ổn'?

Trận Chung kết bộ môn bóng đá nam giữa U22 Thái Lan vs U22 Indonesia tại SEA Games 32 vừa diễn ra vào tối qua 16/5. Trận đấu đã để lại nhiều 'ấn tượng' trong lòng người hâm mộ bởi đây được gọi là trận Chung kết 'bất ổn' vì không khác gì một trận 'hỗn chiến'.

Bạo lực leo thang ở trận Chung kết SEA Games 32 giữa Indonesia và Thái Lan khiến trọng tài phải rút ra 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng. U22 Thái Lan kết thúc trận đấu với chỉ 8 người, còn Indonesia là 10 người. Đây là trận Chung kết có nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games.

Phút bù cuối hiệp 2, khi Indonesia dẫn 2-1, trọng tài thổi còi cho Thái Lan quả phạt trực tiếp. Ban huấn luyện Indonesia tưởng là còi mãn cuộc nên chạy vào sân ăn mừng.

Ở quả đá phạt sau đó, Thái Lan gỡ hòa 2-2 nhờ công Yotsakorn Burapha. Các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện của Thái Lan lập tức chạy về phía khu kỹ thuật của Indonesia. Hỗn chiến bắt đầu.

Tiền đạo Indonesia Titan Agung lao ra phản kháng. Anh giơ chân đạp vào thành viên ban huấn luyện Thái Lan. Cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai bên đấm và tát nhau liên tục ngay ngoài đường biên ở điểm nóng khác. Lúc này, trọng tài thứ tư mới đến nơi để hạ hỏa. Một lúc sau, với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh Campuchia, trật tự mới được vãn hồi. Trận đấu trở lại và thi đấu nốt những giây cuối cùng của hiệp hai.

(Ảnh: Hiếu Lương)

(Ảnh: Hiếu Lương)

Đầu hiệp phụ, Indonesia nâng tỷ số lên 3-2 và cầu thủ của họ lao về phía Thái Lan để đáp trả. Một cuộc hỗn chiến khác nổ ra ngay bên ngoài sân.

Thủ môn Thái Lan Soponvit nhảy lên đấm vào mặt trung vệ Komang, sau đó bị đánh trả. Tình huống này khiến cả hai phải nhận thẻ đỏ sau đó, vì diễn ra ngay trước mặt trọng tài chính. Ở phía khác, cầu thủ và ban huấn luyện hai bên lao vào đấm, đá và song phi vào nhau tạo ra một cảnh hỗn loạn trên sân Olympic ở Phnom Penh.

Một thành viên Thái Lan dùng chân đạp người phiên dịch của Indonesia trong lúc hỗn loạn. Các trọng tài ngay cố gắng can ngăn nhưng không đủ lực lượng làm xoa dịu tình hình. Một người khác cũng lao tới nhảy lên và đấm vào người phiên dịch của Indonesia. Cuộc hỗn chiến có không dưới 10 người tham gia, với nhiều hành vi đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp nếu có VAR hỗ trợ.

Sau tình huống ẩu đả đầu hiệp phụ, trọng tài phải rút ra 5 thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ và thành viên hai đội, nhưng như vậy dường như vẫn là quá ít. Một thành viên lớn tuổi của ban huấn luyện Indonesia bị đạp ngã lăn vào sân và rơi cả kính xuống. Người này dường như chỉ định can ngăn việc phiên dịch của Indonesia bị đánh hội đồng. Vị trợ lý của Indonesia sau đó đứng dậy, đeo lại kính nhưng bị lệch. Có đoạn video cho thấy ông nhổ ra nước bọt dính máu sau cuộc ẩu đả này.

Chỉ đến khi lực lượng an ninh can thiệp, hai đội mới ngừng đấm nhau. Trước đó, trọng tài cũng đã tăng cường cảnh sát trên khán đài để ngăn khán giả hai đội hỗn chiến. Nhưng cuối cùng cuộc chiến lại diễn ra dưới sân.

Indonesia ghi 3 bàn trong hiệp phụ để thắng Thái Lan 5-2 và lần đầu đoạt huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games cấp U23.

Theo hậu vệ Jonathan Khemdee của ĐT Thái Lan, trọng tài mắc nhiều sai sót lớn khiến cầu thủ hai đội ức chế, dẫn đến ẩu đả trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Ông Indra Sjafri - HLV của Indonesia thì cho rằng việc ban huấn luyện Thái Lan ăn mừng khiêu khích chính là nguyên nhân dẫn tới màn ẩu đả trong trận đấu. Sjafri cho biết, sau khi xảy ra ẩu đả, đã gọi tất cả ban huấn luyện và cầu thủ trở lại để nói chuyện, yêu cầu họ tập trung: "Tôi nói với họ phải kìm chế. Điều quan trọng là phải đá tốt hơn để thắng chứ không phải đánh nhau. Kết quả, chúng tôi thắng vì các cầu thủ của tôi sau đó tập trung chơi bóng, còn Thái Lan thì không". Ông Sjafri cũng tiết lộ sau trận "hòa bình lập lại" khi hai đội gặp và xin lỗi lẫn nhau.

Theo chia sẻ của HLV Thái Lan Issara Sritaro, bàn thắng thứ hai của Indonesia trong trận đấu đáng lẽ không được công nhận. "Là HLV, tôi sẵn sàng chấp nhận những thất bại 0-7 hay 0-10, không có gì nuối tiếc. Nhưng thủng lưới trước Indonesia theo cách này là không thể chấp nhận. Chúng tôi phản ứng với trọng tài nhưng ông ấy nói rằng bàn thắng không phạm luật. Nhưng Indonesia đã chơi thiếu tinh thần thể thao" - ông Issara bày tỏ quan điểm.

Linh Lê (tổng hợp)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/sea-games-32-vi-sao-goi-tran-dau-u22-thai-lan-u22-indonesia-la-tran-chung-ket-bat-on-post1535076.tpo