Sếp độc hại ở văn phòng

Sếp của tôi là người có tiếng tăm trong ngành. Tuy nhiên, khi làm việc cùng, tôi mới nhận ra mình bị bắt nạt vô lý ở văn phòng.

Tôi vừa chính thức nghỉ việc dù chưa đến 2 tháng nữa là Tết. Mặc dù đối diện với nhiều nỗi lo như mất lương thưởng, khó xin việc vào cuối năm… tôi cũng không thể nào chịu đựng thêm người sếp độc hại nơi công sở của mình.

Tôi học chuyên ngành truyền thông, tốt nghiệp tại một trường đại học có tiếng ở thành phố. 4 năm qua, tôi làm việc tại một vài agency tầm trung. Đến tháng 4/2022 tôi có cơ hội chuyển sang một công ty có quy mô lớn hơn.

Tôi rất háo hức khi nghĩ tới tương lai được làm việc ở môi trường mới với sếp giỏi. Tôi luôn mong được gặp quản lý giỏi, ưu tú, hy vọng đây là người có thể định hướng cho mình nhiều thứ trên con đường sự nghiệp.

Sếp mới là người có danh tiếng trong ngành. Chị du học và tốt nghiệp ở trường đại học lớn, từng làm qua nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia.

Thú thật, người sếp tài năng khiến tôi choáng ngợp.

Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc, làm việc cùng nhau, sự hào hứng của tôi đối với công việc giảm đi rất nhiều. Suốt thời gian đó, những đóng góp của tôi chưa bao giờ được công nhận. Thay vì góp ý một cách tinh tế, sếp luôn là người chê bai tôi trước đồng nghiệp.

Đặc biệt, chị luôn chê cách phát âm tiếng Anh của tôi.

“Tiếng Anh của em nghe ghê quá, không hiểu được".

“Em không thể nói tiếng Anh tự nhiên hơn được sao?”.

“Mình phải là người thông minh hơn khách hàng của mình chứ?”.

Những câu hỏi, sự cười cợt này của chị luôn khiến tôi tự trách bản thân mình yếu kém, tệ hại, không có tương lai. Sau 2 tháng làm việc, tôi tự khép mình lại, không còn cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với bất cứ ai.

Tôi đem câu chuyện này tâm sự với người sếp cũ của mình.

Anh ấy khuyên tôi không nên đồng hành với những người không ghi nhận sự cố gắng của mình. Đồng thời, tôi là người Việt Nam, tôi không cần phải nói tiếng Anh thật chuẩn chỉnh như một người bản xứ. Việc phát âm dở, thậm chí sai chính tả, sai một vài lỗi ngữ pháp tiếng Anh không phải là điều khiến tôi nên tủi hổ. Tôi không được trả lương chỉ để làm hài lòng những yêu cầu vô lý và những bắt bẻ đó của cấp quản lý.

Sau buổi nói chuyện cùng sếp cũ, tôi nhận ra nhiều điều.

Không phải môi trường làm việc lớn nào cũng lý tưởng như cách mình nghĩ về nó. Tôi không dám hy vọng người sếp đó sẽ thay đổi trong tương lai, nhưng tôi cảm ơn chị vì đã dạy cho tôi cách để không trở thành người như vậy.

Mỹ Mỹ

Illustrator: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sep-doc-hai-o-van-phong-post1382421.html