Sergio Aguero lạc quan dù nằm viện

Tuy gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và phải đối mặt với một quãng thời gian dài xa sân cỏ, nhưng tiền đạo Sergio Aguero của Barca tỏ vẻ rất lạc quan.

Trả lời phỏng vấn phóng viên báo DiarioSport, tuyển thủ Argentina cho biết: “Tôi ổn. Tôi giữ tinh thần lạc quan để đối mặt với tình trạng sức khỏe hiện nay của mình. Cảm ơn mọi người đã gửi lời hỏi thăm và khích lệ tôi”.

Aguero cảm thấy day dứt vì chưa thể cống hiến nhiều cho Barca kể từ khi gia nhập Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Anh tâm sự: “Tôi đã mơ ước được khoác áo Barca. Mong muốn đó đã trở thành hiện thực. Nhưng thật đáng tiếc, tôi chưa thể giúp được gì nhiều cho đội bóng của mình. Nhưng các bạn yên tâm, tôi sẽ sớm trở lại và sẽ cố gắng làm được một điều gì đó đặc biệt cho Barca”.

Aguero đã khiến cổ động viên trên sân Camp Nou hoảng hồn khi anh đổ gục xuống sân trong lúc đang cùng Barca thi đấu với Alaves ở La Liga cách đây vài ngày. Anh đã lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ xác định, ngôi sao người Argentina bị mắc chứng rối loạn nhịp tim rất nguy hiểm. Hiện, anh đang được tiến sĩ Josep Brugada chăm sóc đặc biệt.

Aguero cũng dành lời cảm ơn đặc biệt đến chủ tịch Joan Laporta. Theo anh, đương kim chủ tịch của Barca đã nhiều lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe và động viên anh với tuyên bố rằng tiền đạo người Argentina không cần phải lo lắng gì hết, mà cứ yên tâm tập trung điều trị bệnh.

Theo Bongdaplus

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/quoc-te/sergio-aguero-lac-quan-du-nam-vien-185310