Sergio Ramos thẻ đỏ, Real Madrid thua tức tưởi trước Man City

Tiếp đón Man City trên sân nhà trong thuộc khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu, Real Madrid đã không cho thấy được bản lĩnh của một đội bóng đã 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu này. 'Kền kền trắng' đã để đối phương vượt qua với tỷ số 2-1, qua đó mất lợi thế trước trận lượt về.

Real Madrid bước vào trận đấu với quyết tâm chiến thắng được đặt lên rất cao, nhất là khi họ vừa trải qua 2 trận chỉ biết hòa và thua. Bên cạnh đó, điểm tựa sân nhà cũng trở thành một áp lực với “Kền kền trắng”, bởi nếu nhận bàn thua, họ sẽ đánh mất lợi thế của mình. Còn với Man City, mỗi trận của đội bóng này tại Champions League đều là trận chung kết, bởi The Citizens sẽ không được đá Cúp C1 châu Âu mùa sau do án phạt từ UEFA.

Thực tế cho thấy, Man City mới là đội bóng chơi tốt hơn trong hiệp đấu đầu tiên. Đại diện nước Anh tung ra tới 5 tình huống dứt điểm về phía khung thành Thibaut Courtois, với điểm nhấn là những tình huống mồi bóng của “nhạc trưởng” Kevin de Bruyne. Trong khi đó, Real Madrid chỉ có đúng một pha bóng dứt điểm trúng đích. Dù vậy, 45 phút đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Isco mở tỉ số khá bất ngờ. Ảnh: Getty

Sang đến hiệp 2, Real Madrid bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số từ sai lầm của hàng thủ đội khách. Phút 60, Otamendi chuyền bóng khó cho Rodri, bị cầu thủ chủ nhà ập vào và cướp được. Sau đó, Kyle Walker giật về nhưng che chắn không tốt và để bóng rơi vào chân Vinicius. Cầu thủ tuổi teen dấn một nhịp rồi tỉa bóng sang cho Isco đối mặt thủ môn. Isco khống chế rồi đặt lòng chéo góc, không cho Ederson cơ hội cứu thua.

Bị dẫn bàn, Man City không gì khác ngoài việc dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Trong thế trận khó khăn, HLV Guardiola tung Raheem Sterling vào sân để thay đổi cục diện, đồng thời trả lại vị trí trung phong cắm cho Jesus. Và sự có mặt của ngôi sao người Anh đã mang đến bước ngoặt quan trọng, giúp Man City tấn công đầy sắc nét.

Gabriel Jesus gỡ hòa quan trọng. Ảnh: Getty

Thành quả đến với Man City ở phút thứ 78. De Bruyne tả xung hữu đột trong cấm địa, rồi câu bóng vào trong vòng 5m50. Jesus dùng tiểu xảo khiến Ramos thất thế trong không chiến. Tiền đạo Man City đánh đầu lái bóng về góc xa gỡ hòa. Bàn thắng vẫn được tính cho nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, dù các cầu thủ đội chủ nhà tranh cãi với trọng tài.

Đến phút thứ 83, đội khách tiếp tục có thêm bàn thắng. Sterling đột phá từ cánh trái vào cấm địa, khiến Carvajal phải truy cản. Với sức rướn tốt, tiền đạo người Anh đã nhanh hơn một nhịp và bị phạm lỗi, dẫn đến phạt đền cho Man City. De Bruyne được giao trọng trách và tiền vệ người Bỉ đã mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

Kevin de Bruyne ghi bàn thắng quý hơn vàng. Ảnh: Getty

Ở những phút cuối, Real Madrid tiếp tục tổn thất lớn khi đội trưởng Sergio Ramos dính thẻ đỏ ở phút 86. Tình huống này, Jesus thoát xuống đối mặt thủ môn, buộc Ramos phạm lỗi từ phía sau. Nếu không, nhiều khả năng Man City sẽ ghi bàn thứ ba. Ramos quyết định nhanh và kéo áo ngay trước khi Jesus chạy vào cấm địa, giúp Real chỉ bị phạt trực tiếp.

Những phút còn lại, Real Madrid không đủ lực lượng để tấn công tìm bàn san bằng cách biệt. Trong khi đó, Man City cố gắng nới rộng khoảng cách nhưng cũng không thành. Kết quả 1-2 nghiêng về đội khách được giữ đến giây cuối cùng.

Ramos sẽ vắng mặt ở trận lượt về. Ảnh: Getty

Với chiếc thẻ đỏ của Ramos, Real Madrid sẽ cực kỳ bất lợi về nhân sự, bên cạnh việc thất thế về tỷ số. Trước đó, HLV Zinedine Zidane đã mất Eden Hazard dài hạn vì chấn thương. Bên phía Man City, họ có tâm lý thoải mái hơn khi lượt về được đá trên Etihad. Đồng thời, Man City có thể tự hào rằng, họ chỉ là đội thứ hai đánh bại Real Madrid trên sân khách ở Champions League mặc dù để lọt lưới trước, sau thành tích của AC Milan vào tháng 10/2009.

Sơn Dương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/sergio-ramos-the-do-real-madrid-thua-tuc-tuoi-truoc-man-city-post74105.html