Show tâm linh ăn khách của Hàn Quốc lao đao vì 'thiếu tôn trọng' người đã khuất
Chương trình thực tế tâm linh Hàn Quốc Battle of Fates đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi một thử thách yêu cầu người chơi suy đoán nguyên nhân cái chết của người đã khuất bị cho là phản cảm, thiếu tôn trọng.
Những diễn biến trong chương trình thực tế tâm linh Hàn Quốc Battle of Fates (Đại chiến vận mệnh) đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả trong và ngoài nước. Bên cạnh những lời khen dành cho nội dung mới lạ và dàn nhân vật đặc biệt, chương trình mới đây lại vấp phải làn sóng tranh cãi gay gắt, buộc nhà sản xuất phải chính thức lên tiếng xin lỗi.
Ồn ào bùng lên từ tập 2 với thử thách mang tên “Đoán nguyên nhân cái chết”. Ban tổ chức đưa ra hình ảnh, giờ sinh và thời điểm qua đời của ba nhân vật – trong đó có một lính cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy tại Seoul năm 2001 – và yêu cầu người chơi suy đoán nguyên nhân tử vong. Việc công khai gương mặt, ngày sinh của người đã khuất và biến sự ra đi của họ thành “đề bài” bị nhiều khán giả đánh giá là thiếu tôn trọng.

Chương trình chiếu hình ảnh người lính cứu hỏa đã mất, đưa ra đề bài suy đoán về nguyên nhân cái chết.
Chưa dừng lại ở đó, một phân đoạn khác liên quan đến một cố cảnh sát thiệt mạng năm 2004 khi khống chế nghi phạm cũng gây phẫn nộ. Trong lúc luận giải, một thầy cúng đã sử dụng từ lóng bị cho là phản cảm để mô tả tình huống; người dẫn chương trình Jun Hyun Moo sau đó lặp lại cách diễn đạt này khi điều phối, khiến chỉ trích càng lan rộng.
Trước phản ứng dữ dội, Hội đồng Công chức Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc yêu cầu đài phát sóng công khai xin lỗi, gửi lời xin lỗi chính thức tới gia đình các nạn nhân và lực lượng cảnh sát trên toàn quốc, đồng thời gỡ bỏ tập phát sóng gây tranh cãi.
Chương trình do JTBC sản xuất và phát hành độc quyền trên Disney+ sau đó đã đưa ra thông cáo xin lỗi. Ê-kíp bày tỏ sự tưởng niệm đối với những người đã khuất và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến, thừa nhận đã xuất hiện những cách diễn đạt và hình ảnh không phù hợp trong quá trình ghi hình, khi danh tính người quá cố chưa được tiết lộ cho người tham gia.

Chương trình gửi lời xin lỗi.
Nhà sản xuất cho biết đang lắng nghe ý kiến từ phía gia đình các nạn nhân để tìm hướng xử lý, đồng thời thừa nhận đã không cân nhắc đầy đủ tác động cảm xúc trước khi phát sóng. Ê-kíp cam kết sẽ siết chặt quy trình kiểm duyệt nội dung trong các sản phẩm tương lai.
Tuy nhiên, gia đình người lính cứu hỏa quá cố bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng sự hy sinh cao cả của ông đã bị khai thác theo hướng giật gân. Một người tự nhận là cháu của nạn nhân chia sẻ rằng gia đình từng được giải thích hình ảnh sẽ dùng cho một bộ phim tài liệu tôn vinh anh hùng, chứ không phải một chương trình thực tế mang màu sắc xem bói. “Nếu biết trước, chúng tôi đã không đồng ý”, người này nói.
Battle of Fates là show thực tế quy tụ 49 người chơi là pháp sư, thầy bói tarot… cạnh tranh bằng cách đưa ra suy đoán dựa trên “tín hiệu vũ trụ” để vượt qua thử thách. Tuy nhiên, sau sự cố lần này, chương trình đang đối mặt với làn sóng tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.











