Sĩ quan trẻ đam mê Vovinam

Người học võ để rèn luyện sức khỏe, dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác chứ không phải gây sự đánh đá vô ích. Luyện võ càng lâu thì tính tình càng điềm đạm, bình tĩnh để xử trí mọi tình huống'.

“Đó là chia sẻ về niềm đam mê võ thuật của Thiếu úy Lê Việt Anh, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật hậu cần sân bay, Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ). Hăng say luyện bài quyền trên bãi tập, cứ nghĩ Việt Anh là sĩ quan đặc công được đào tạo bài bản về võ thuật, nhưng anh lại tốt nghiệp Học viện PK-KQ chuyên ngành tác huấn. Có được khả năng võ thuật như hiện nay là nhờ quá trình học võ từ thời phổ thông và suốt một thời gian dài Việt Anh kiên trì, bền bỉ rèn luyện.

 Lê Việt Anh đam mê tập luyện võ Vovinam.

Lê Việt Anh đam mê tập luyện võ Vovinam.

Ngồi nghỉ sau buổi tập vất vả, mồ hôi ướt đầm lưng áo nhưng Việt Anh không tỏ ra mệt mỏi, tinh thần còn phấn chấn, hứng khởi. Anh kể về quá trình đến với võ thuật rất tự nhiên. Từ nhỏ, Việt Anh đã thích xem các võ sư trình diễn trong những bộ phim cổ trang. Đặc biệt, khi được nghe kể về những danh tướng trong lịch sử dân tộc cùng nền võ thuật Việt Nam, cậu thêm cảm phục tinh thần thượng võ của các bậc tiền nhân. Năm 2009, Câu lạc bộ võ Vovinam của huyện Đông Anh về mở lớp dạy võ tại Trường THCS thị trấn Đông Anh (Hà Nội). Biết tin, Lê Việt Anh phấn khởi đến đăng ký. Thế là đều đặn các buổi chiều trong tuần sau giờ học, Việt Anh say sưa trong lớp học võ. Ban đầu, thầy dạy các động tác sơ đẳng sau mới đến các bài quyền, đối kháng. Không có lợi thế về thể lực nhưng bù lại, vóc dáng nhỏ nhắn nên động tác của Việt Anh khá nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử trí tình huống. Các bài tập đối kháng tay không như bị đối phương túm tóc, ôm eo, bóp cổ, hay sử dụng hung khí tấn công được anh luyện tập thuần thục, có biện pháp phòng vệ và phản đòn. Dù bị đau nhức cơ bắp hay xảy ra va chạm với đồng môn nhưng niềm say mê luyện tập của Việt Anh không hề giảm đi. Thành công sau quá trình khổ luyện của Việt Anh là huy chương vàng giải võ Vovinam không chuyên hạng 49-51kg của huyện Đông Anh (năm 2010), tiếp đó là huy chương vàng bộ môn đối kháng giải võ Vovinam không chuyên hạng 52-54kg toàn TP Hà Nội (năm 2011).

Ngoài miệt mài luyện võ, Việt Anh không quên nhiệm vụ học tập. Năm 2014, Việt Anh thi đỗ vào Trường Sĩ quan Không quân, sau đó chuyển về học tại Học viện PK-KQ. Trong môi trường quân ngũ, việc rèn luyện nghiêm túc, khắt khe cũng giống như những ngày luyện võ. Nhờ biết võ Vovinam nên Việt Anh đã áp dụng vào quá trình rèn luyện thể lực tại đơn vị đạt hiệu quả cao. Những bài tập thể thao hàng không đòi hỏi sức khỏe tốt anh đều vượt qua. Khi ra trường, được giao nhiệm vụ quản lý chiến sĩ, anh có cơ hội truyền dạy kinh nghiệm trong rèn luyện thể lực cho bộ đội. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Việt Anh vẫn tự luyện tập môn võ mình yêu thích và truyền niềm đam mê đó tới nhiều đồng đội.

Bài và ảnh: VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/si-quan-tre-dam-me-vovinam-653024