Sĩ tử bật khóc vì đề Toán, phụ huynh lo lắng khôn nguôi

Chiều 26/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi bắt buộc thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trái với sự nhẹ nhõm sau môn Ngữ văn, nhiều sĩ tử đã rời phòng thi với tâm trạng lo lắng, thậm chí là bật khóc khi cho rằng đề thi năm nay có độ khó và phân hóa cao.

Ghi nhận nhanh tại nhiều điểm thi ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những gương mặt căng thẳng, của các thí sinh sau môn Toán. Nhiều em nhận định, đề thi Toán năm nay thực sự là một thử thách lớn, không chỉ ở các câu hỏi vận dụng cao mà còn ở cả cách ra đề mới lạ, đòi hỏi tư duy logic và hiểu sâu vấn đề thay vì chỉ áp dụng công thức máy móc. Em Nguyễn Phú Vinh (học sinh Trường Thực nghiệm Khoa học Giáo dục) cho biết: "Đề toán năm nay thực sự khó. Đặc biệt là phần 3, đề rất dài và nếu không đọc kỹ sẽ không hiểu được yêu cầu. Với đề này, em chỉ tự tin mình làm được khoảng 6-7 điểm".

Ghi nhận nhanh tại nhiều điểm thi ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những gương mặt căng thẳng, của các thí sinh sau môn Toán. Nhiều em nhận định, đề thi Toán năm nay thực sự là một thử thách lớn, không chỉ ở các câu hỏi vận dụng cao mà còn ở cả cách ra đề mới lạ, đòi hỏi tư duy logic và hiểu sâu vấn đề thay vì chỉ áp dụng công thức máy móc. Em Nguyễn Phú Vinh (học sinh Trường Thực nghiệm Khoa học Giáo dục) cho biết: "Đề toán năm nay thực sự khó. Đặc biệt là phần 3, đề rất dài và nếu không đọc kỹ sẽ không hiểu được yêu cầu. Với đề này, em chỉ tự tin mình làm được khoảng 6-7 điểm".

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, một thí sinh bật khóc sau khi kết thúc môn Toán.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, một thí sinh bật khóc sau khi kết thúc môn Toán.

Tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình, các sĩ tử chưa vội về mà ở lại trao đổi bài. "Em thấy đây là một đề thi phân hóa rất cao. Đặc biệt là 2 câu trả lời ngắn ở phần 3 sẽ quyết định điểm 9, 10", Phúc Nguyên (học sinh trường THPT Mỹ Đình) chia sẻ. "Nhiều bạn trong phòng em phải bỏ trống mấy câu cuối vì không đủ thời gian để đọc hiểu và tư duy". Một số thí sinh tại điểm thi THPT Mỹ Đình còn cho rằng, độ khó của đề thi năm nay có thể được xếp vào hàng "lịch sử" của các kỳ thi tốt nghiệp. Việc không thể "khoanh bừa" ở các câu hỏi khó như dạng thức trắc nghiệm hoàn toàn của các năm trước khiến các sĩ tử mất đi cơ hội "ăn may" điểm số.

Tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình, các sĩ tử chưa vội về mà ở lại trao đổi bài. "Em thấy đây là một đề thi phân hóa rất cao. Đặc biệt là 2 câu trả lời ngắn ở phần 3 sẽ quyết định điểm 9, 10", Phúc Nguyên (học sinh trường THPT Mỹ Đình) chia sẻ. "Nhiều bạn trong phòng em phải bỏ trống mấy câu cuối vì không đủ thời gian để đọc hiểu và tư duy". Một số thí sinh tại điểm thi THPT Mỹ Đình còn cho rằng, độ khó của đề thi năm nay có thể được xếp vào hàng "lịch sử" của các kỳ thi tốt nghiệp. Việc không thể "khoanh bừa" ở các câu hỏi khó như dạng thức trắc nghiệm hoàn toàn của các năm trước khiến các sĩ tử mất đi cơ hội "ăn may" điểm số.

Hai thí sinh tại Trường THPT Trần Phú chia sẻ, môn Toán năm nay được đánh giá là khó hơn các năm trước với độ phân hóa rất cao. Cấu trúc đề mới khá "dễ thở" ở hai phần đầu, dễ dàng đạt mức điểm 6-7. Tuy nhiên, phần 3 với các câu hỏi vận dụng cao đã trở thành một thử thách lớn, tạo ra ranh giới rõ rệt cho mức điểm 8 trở lên. Đáng chú ý, dù nhận định đề khó, phần lớn các học sinh có học lực tốt vẫn tự tin có thể đạt mốc 8 điểm, dự báo đây sẽ là ngưỡng điểm cạnh tranh quyết liệt trong mùa tuyển sinh năm nay.

Hai thí sinh tại Trường THPT Trần Phú chia sẻ, môn Toán năm nay được đánh giá là khó hơn các năm trước với độ phân hóa rất cao. Cấu trúc đề mới khá "dễ thở" ở hai phần đầu, dễ dàng đạt mức điểm 6-7. Tuy nhiên, phần 3 với các câu hỏi vận dụng cao đã trở thành một thử thách lớn, tạo ra ranh giới rõ rệt cho mức điểm 8 trở lên. Đáng chú ý, dù nhận định đề khó, phần lớn các học sinh có học lực tốt vẫn tự tin có thể đạt mốc 8 điểm, dự báo đây sẽ là ngưỡng điểm cạnh tranh quyết liệt trong mùa tuyển sinh năm nay.

Bên ngoài cổng trường, không khí cũng căng thẳng không kém. Nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên, khi thấy con mình và các bạn khác bước ra với vẻ mặt không mấy khả quan, nỗi lo lắng càng hiện rõ. "Bạn nhà cô là thí sinh tự do thi lại, cô thấy bạn bình tĩnh hơn cả cô. Nhưng ngồi chờ con cả buổi, nghe các cháu khác than đề khó mà mình cũng bồn chồn, hồi hộp theo", Chị Nguyễn Thị Mai (quận Ba Đình) tâm sự.

Bên ngoài cổng trường, không khí cũng căng thẳng không kém. Nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên, khi thấy con mình và các bạn khác bước ra với vẻ mặt không mấy khả quan, nỗi lo lắng càng hiện rõ. "Bạn nhà cô là thí sinh tự do thi lại, cô thấy bạn bình tĩnh hơn cả cô. Nhưng ngồi chờ con cả buổi, nghe các cháu khác than đề khó mà mình cũng bồn chồn, hồi hộp theo", Chị Nguyễn Thị Mai (quận Ba Đình) tâm sự.

Những chiếc ôm động viên các sĩ tử sau ngày thi đầu tiên.

Những chiếc ôm động viên các sĩ tử sau ngày thi đầu tiên.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Hoa (cựu học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng), một thí sinh thi lại, thuộc thế hệ 2K6 chia sẻ rằng, em đã phải đối mặt với áp lực nhân đôi trong lần "chinh phục" cánh cổng đại học thứ hai này. "Năm ngoái, em thi được 26 điểm nhưng vẫn trượt nguyện vọng 1 vào ngành Quan hệ công chúng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền", Hoa kể. "Năm nay thi lại, bọn em có lựa chọn thi theo chương trình cũ hoặc mới. Em đã chọn thi theo dạng thức mới để công bằng hơn khi xét tuyển cùng các bạn 2K7 và cũng để thử sức mình. Hai chương trình khác nhau rõ nhất ở cách làm bài. Nếu như trước đây, môn Toán là trắc nghiệm 100%, thì đề mới được chia làm 3 phần. Phần 1 và 2 em thấy khá dễ thở, nhưng đến phần 3 thì độ phân hóa cực kỳ cao. Em nghĩ, để đạt được điểm 7,5 trở lên năm nay là rất khó".

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Hoa (cựu học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng), một thí sinh thi lại, thuộc thế hệ 2K6 chia sẻ rằng, em đã phải đối mặt với áp lực nhân đôi trong lần "chinh phục" cánh cổng đại học thứ hai này. "Năm ngoái, em thi được 26 điểm nhưng vẫn trượt nguyện vọng 1 vào ngành Quan hệ công chúng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền", Hoa kể. "Năm nay thi lại, bọn em có lựa chọn thi theo chương trình cũ hoặc mới. Em đã chọn thi theo dạng thức mới để công bằng hơn khi xét tuyển cùng các bạn 2K7 và cũng để thử sức mình. Hai chương trình khác nhau rõ nhất ở cách làm bài. Nếu như trước đây, môn Toán là trắc nghiệm 100%, thì đề mới được chia làm 3 phần. Phần 1 và 2 em thấy khá dễ thở, nhưng đến phần 3 thì độ phân hóa cực kỳ cao. Em nghĩ, để đạt được điểm 7,5 trở lên năm nay là rất khó".

Vào sáng mai, ngày 27/6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối cùng với bài thi tổ hợp tự chọn và khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Vào sáng mai, ngày 27/6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối cùng với bài thi tổ hợp tự chọn và khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ảnh: Lê Trung - Trâm Anh - Phan Lâm - Mỹ Thực

Lê Vượng - Trâm Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/si-tu-bat-khoc-vi-de-toan-phu-huynh-lo-lang-khon-nguoi-post1754909.tpo