Siêu thảm họa bánh chưng mùa Tết, nhìn là muốn chạy mất dép

Khi bạn không có hoa tay nhưng cứ thích thể hiện gói bánh chưng và gặp cái kết 'cạn lời'.

 Bánh chưng là món ăn truyền thống và không thể thiếu mỗi khi Tết đến. Chưa thấy bánh chưng là chưa thấy Tết, cũng như là mâm cỗ thắp hương các cụ đầu năm mà thiếu loại bánh thì chưa đủ đầy, trọn vẹn. Thế nhưng để làm ra món bánh này vô cùng cầu kỳ từ bước vo gạo, đãi đậu, ướp thịt đến khâu gói, luộc bánh đều yêu cầu phải cực kỳ khéo léo.

Bánh chưng là món ăn truyền thống và không thể thiếu mỗi khi Tết đến. Chưa thấy bánh chưng là chưa thấy Tết, cũng như là mâm cỗ thắp hương các cụ đầu năm mà thiếu loại bánh thì chưa đủ đầy, trọn vẹn. Thế nhưng để làm ra món bánh này vô cùng cầu kỳ từ bước vo gạo, đãi đậu, ướp thịt đến khâu gói, luộc bánh đều yêu cầu phải cực kỳ khéo léo.

Bánh chưng mà rơi phải đúng tay những người không có hoa tay thì ngay lập tức sẽ trở thành "siêu thảm họa" đầu năm. Lá dong mà bị bó vào như lá sen thế này thì còn ra hình thù cái bánh gì nữa đây.

Bánh chưng mà rơi phải đúng tay những người không có hoa tay thì ngay lập tức sẽ trở thành "siêu thảm họa" đầu năm. Lá dong mà bị bó vào như lá sen thế này thì còn ra hình thù cái bánh gì nữa đây.

Gói bánh chưng là một nghệ thuật, nếu người gói bánh chưng mà không phải một nghệ sĩ, mà cũng không có hoa tay thì Tết "toang" sớm. Chiếc bánh chưng có hình tròn hoặc hình vuông truyền thống bỗng trở thành một hình dạng vô cùng khó hiểu.

Gói bánh chưng là một nghệ thuật, nếu người gói bánh chưng mà không phải một nghệ sĩ, mà cũng không có hoa tay thì Tết "toang" sớm. Chiếc bánh chưng có hình tròn hoặc hình vuông truyền thống bỗng trở thành một hình dạng vô cùng khó hiểu.

Cho thêm tí hoa đẹp chứ còn gì nữa. Tết lại nở hoa quá còn gì.

Cho thêm tí hoa đẹp chứ còn gì nữa. Tết lại nở hoa quá còn gì.

Gói bánh là một chuyện, luộc bánh chưng lại là vấn đề hoàn toàn khác. Không biết do khâu gói quá ẩu hay gì mà chiếc bánh chưng lại nát bét, chảy ra tứ phía thế này thì còn ăn uống gì nữa.

Gói bánh là một chuyện, luộc bánh chưng lại là vấn đề hoàn toàn khác. Không biết do khâu gói quá ẩu hay gì mà chiếc bánh chưng lại nát bét, chảy ra tứ phía thế này thì còn ăn uống gì nữa.

Luộc có 5 cái bánh thì mất cả bánh cả xoong, cháy đến nỗi thủng nồi thế này thì ai cứu cho nổi?

Luộc có 5 cái bánh thì mất cả bánh cả xoong, cháy đến nỗi thủng nồi thế này thì ai cứu cho nổi?

Trao nhiệm vụ trông nồi bánh trưng cho "gái đảm" và cái kết cả nhà mất Tết.

Trao nhiệm vụ trông nồi bánh trưng cho "gái đảm" và cái kết cả nhà mất Tết.

Gói không kín khiến toàn bộ gần gạo nếp bên trong bánh bị chảy ra trông vô cùng thảm bại. Tết nhất đến nơi rồi mà còn bị "hạn bánh chưng" quật vào người.

Gói không kín khiến toàn bộ gần gạo nếp bên trong bánh bị chảy ra trông vô cùng thảm bại. Tết nhất đến nơi rồi mà còn bị "hạn bánh chưng" quật vào người.

Mang chăn, gối ra nằm trông bánh chưng và cái kết cả đám ngủ hết còn nồi bánh thì cháy đen, khét lẹt.

Mang chăn, gối ra nằm trông bánh chưng và cái kết cả đám ngủ hết còn nồi bánh thì cháy đen, khét lẹt.

Đón Tết theo phong cách không có tiền, sếp chưa trả lương, thưởng tết cũng không có.

Đón Tết theo phong cách không có tiền, sếp chưa trả lương, thưởng tết cũng không có.

Xem thêm clip: Chủ tịch rán bánh chưng bằng NƯỚC LỌC và cái kết | Talk Ep6 - Nguồn: Youtube

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/sieu-tham-hoa-banh-chung-mua-tet-nhin-la-muon-chay-mat-dep-1333500.html