Sinh nhật gắn kết tình đồng đội

Những ngày cuối tháng 10-2023, chúng tôi-những cán bộ, giảng viên của Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ (Trường Sĩ quan Chính trị) đã có những trải nghiệm ý nghĩa khi được đi tham quan, nghiên cứu, học tập, nắm tình hình thực tiễn ở đơn vị cơ sở tại Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19 vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ trong thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường ròng rã gần hai tháng trời. Chỉ còn mấy tháng quân ngũ gắn bó với đơn vị, với đồng đội, các chiến sĩ sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hoàn thành trách nhiệm đối với Tổ quốc để trở về tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Những kiến thức, kỹ năng của thời quân ngũ sẽ trở thành hành trang mang theo bao kỷ niệm của các chiến sĩ trẻ. Trong những kỷ niệm ấy, chắc hẳn các chiến sĩ trẻ sẽ không thể nào quên những đêm sinh nhật ấm tình đồng đội, thắm tình quân dân.

Niềm vui cùng đồng đội cắt bánh trong đêm sinh nhật.

Niềm vui cùng đồng đội cắt bánh trong đêm sinh nhật.

Trong không khí se lạnh của tiết trời cuối thu, dưới ánh đèn sân khấu sáng bừng, 28 quân nhân có ngày sinh trong tháng 10 của Tiểu đoàn 5 tươi vui, rạng ngời đón nhận những lời chúc mừng tốt đẹp, những bông hoa tươi thắm, những lời ca tiếng hát, trò chơi vui nhộn, những câu thơ ân tình, những món quà đặc biệt, những tràng pháo tay rộn rã từ thủ trưởng và gần 500 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cùng đơn vị kết nghĩa tại địa phương. Đêm sinh nhật đồng đội tháng 10-2023 còn thêm phần đặc biệt bởi có sự tham dự của 10 cán bộ, giảng viên Trường Sĩ quan Chính trị, trong đó có hai cô giáo may mắn được đón tuổi mới tại mảnh đất lần đầu tiên được đặt chân tới, đón nhận biết bao tình cảm ấm áp từ những đồng chí, đồng đội lần đầu gặp mặt.

Nhìn những ánh mắt lấp lánh niềm vui của các chiến sĩ trẻ, tôi bỗng thấy mình như trở về với tuổi hai mươi, lứa tuổi thanh xuân ngập tràn sức sống, tâm hồn đầy nắng ấm. Sức trẻ của các chiến sĩ ấy cùng với bàn tay, khối óc của tập thể đã góp phần xây dựng đơn vị chính quy, tiên tiến, mẫu mực, cảnh quan, môi trường văn hóa tiêu biểu của Sư đoàn 968. Sức trẻ và tinh thần trách nhiệm đã tô thắm, viết tiếp trang sử vàng truyền thống của Trung đoàn 19 anh hùng "Đánh thắng trận đầu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, bạn mến dân tin".

Đêm sinh nhật khép lại nhưng câu hát chúc mừng sinh nhật vẫn ngân nga thành điệp khúc trong trái tim tôi. Điều đọng lại trong tôi là tình cảm, là sự gần gũi, ân cần của thủ trưởng các cấp của Trung đoàn 19 dành cho cán bộ, chiến sĩ của mình. Trong huấn luyện chiến đấu, chấp hành kỷ luật phải nghiêm, thống nhất, thông suốt từ trên xuống dưới theo phương châm "Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể". Còn trong sinh hoạt, cuộc sống thì luôn quan tâm gần gũi, tình cảm, ân cần theo kinh nghiệm của cha ông để lại: "Tướng sĩ một lòng phụ tử", "cốt dùng binh phải đoàn kết như cha con một nhà" để xây dựng ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Sinh nhật đồng đội là một nét đẹp văn hóa trong đơn vị Quân đội, vừa khơi gợi, nhắc nhở mỗi thành viên không được quên công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, vừa là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người theo năm tháng. Sinh nhật đồng đội còn tạo cơ hội cho mỗi người thể hiện sự quan tâm đến đồng chí, bạn bè của mình bằng những cử chỉ thân thiết, tình cảm, nhân văn, qua đó góp phần gắn kết tình đồng đội cao cả và xây dựng môi trường văn hóa ứng xử lành mạnh trong đơn vị.

Bài và ảnh: LÊ THỊ HUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sinh-nhat-gan-ket-tinh-dong-doi-751313