Sinh viên Australia được Triều Tiên thả tự do

Một sinh viên Australia 29 tuổi mất tích ở Triều Tiên, cho biết anh rất 'ổn' khi đến sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 4-7.

Một sinh viên Australia 29 tuổi mất tích ở Triều Tiên, cho biết anh rất "ổn" khi đến sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 4-7.

Alek Sigley - sống và học tập tại Triều Tiên - đã biến mất không dấu vết vào ngày 23-6, dẫn đến những đồn đoán về số phận của anh. Trong nhiều ngày, gia đình của Sigley không nhận được thông tin gì về nơi anh đang ở. “Tôi ổn, tôi ổn. Tôi rất tốt”, Sigley cho biết khi gặp các phóng viên tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Khi được hỏi anh cảm thấy thế nào, anh trả lời: “Tuyệt vời”. Sigley được đưa đến Đại sứ quán Australia tại Trung Quốc và anh dự kiến sẽ đến Nhật Bản, nơi vợ anh đang sống. Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng chính thức xác nhận Sigley an toàn. Ông nói trước Quốc hội chiều 4-7 rằng, công dân 29 tuổi đã được Triều Tiên thả tự do và đã đến Trung Quốc an toàn. “Các quan chức Thụy Điển cho biết họ đã gặp các quan chức cấp cao của Triều Tiên và nêu vấn đề mất tích của Alek”, Thủ tướng Morrison nói.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208836_sinh-vien-australia-duoc-trieu-tien-tha-tu-do.aspx