Sinh viên dân tộc thiểu số lần đầu bỏ phiếu tại Thủ đô gửi gắm kỳ vọng
Lần đầu cầm trên tay lá phiếu khi đang học tập xa quê, nhiều sinh viên dân tộc thiểu số tại Hà Nội cảm nhận rõ niềm tự hào khi thực hiện quyền công dân. Không chỉ tham gia ngày hội dân chủ của đất nước, họ còn gửi gắm kỳ vọng vào những chính sách dành cho thanh niên, đặc biệt là sinh viên đến từ vùng cao. Với họ, lá phiếu tuy nhỏ nhưng là cách để thế hệ trẻ góp tiếng nói vào những quyết định quan trọng của đất nước.
Phát huy tiếng nói của sinh viên vùng cao
Đối với nhiều sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số rời quê lên Hà Nội học tập, cuộc bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ được cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền công dân. Không chỉ là dấu mốc trưởng thành, đó còn là khoảnh khắc để mỗi người trẻ nhận ra rằng tiếng nói của mình, thông qua lá phiếu, có thể góp phần vào những quyết định chung của đất nước.

Sinh viên Hoàng Ngọc Ánh trong trang phục truyền thống dân tộc Thái. Ảnh: MK
Tại nhiều khu vực có đông sinh viên sinh sống và học tập, các điểm bầu cử được bố trí gần ký túc xá, khu nhà trọ hoặc ngay tại địa bàn phường nơi các trường đại học đóng chân. Sự sắp xếp này tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, trong đó có sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập xa quê, có thể dễ dàng tham gia bỏ phiếu.
Hoàng Thị Ngọc Ánh, sinh viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, quê xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, dân tộc Thái, chia sẻ rằng cảm xúc khi lần đầu cầm trên tay lá phiếu bầu cử rất khó diễn tả.
“Lần đầu tiên được tự tay bỏ phiếu, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, bởi mỗi cử tri đều góp phần lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân”, Ngọc Ánh nói.
Rời quê nhà vùng cao để theo học tại Hà Nội, Ánh cho biết môi trường học tập và sinh sống tại Thủ đô giúp cô có cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, góc nhìn mới về xã hội và sự phát triển của đất nước. Điều đó khiến cô càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa của việc tham gia bầu cử.
Theo nữ sinh viên, việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là dịp để thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm và tiếng nói của mình.
“Đối với tôi, đây cũng là cơ hội để sinh viên dân tộc thiểu số như chúng tôi được bày tỏ mong muốn của mình. Khi học tập tại Hà Nội, tôi càng nhận thấy tầm quan trọng của việc có những đại biểu hiểu và quan tâm đến đời sống, học tập cũng như cơ hội phát triển của thanh niên ở nhiều vùng miền khác nhau, trong đó có các bạn trẻ đến từ vùng cao”, Ánh chia sẻ.

Sinh viên Lăng Thùy Linh bày tỏ niềm vui và tự hào khi được tham gia bầu cử. Ảnh: MK
Cùng chung cảm xúc, Lăng Thùy Linh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quê tỉnh Lạng Sơn, dân tộc Nùng, cho biết trước đây cô chỉ nghe bố mẹ nói về bầu cử hoặc theo dõi qua truyền hình.
“Chỉ khi tự tay cầm lá phiếu và trực tiếp tham gia bầu cử, tôi mới cảm nhận rõ ràng hơn vai trò của mình với xã hội. Khi ấy, tôi thấy mình thực sự là một phần của sự kiện quan trọng này”, Linh nói.
Theo Linh, việc được học tập tại Hà Nội giúp cô hiểu rõ hơn về sự đa dạng của các vùng miền cũng như những cơ hội phát triển dành cho người trẻ. Vì vậy, cô mong rằng tiếng nói của sinh viên, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, sẽ được các đại biểu quan tâm và lắng nghe nhiều hơn.
Trước ngày bầu cử, Linh cũng dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua danh sách và tiểu sử tóm tắt được niêm yết tại khu vực nơi mình sinh sống, đồng thời theo dõi tin tức trên các kênh báo chí chính thống.
Theo Linh, việc tìm hiểu thông tin trước khi bỏ phiếu là cách để mỗi cử tri thể hiện trách nhiệm của mình. “Khi hiểu rõ về các ứng cử viên, chúng ta sẽ có cơ sở để lựa chọn những người thật sự đủ đức, đủ tài, gần gũi với Nhân dân và sẵn sàng hành động vì lợi ích chung”.
Kỳ vọng những chính sách thiết thực
Không chỉ xem bầu cử là dấu mốc trưởng thành, nhiều sinh viên dân tộc thiểu số còn gửi gắm kỳ vọng về những chính sách thiết thực dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên đến từ vùng cao.
Em Hoàng Đăng Khôi, sinh viên Khoa Cơ - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, quê Lạng Sơn, dân tộc Tày cho rằng, bầu cử là dịp để mỗi công dân, nhất là người trẻ, thể hiện trách nhiệm đối với đất nước.

Sinh viên Hoàng Đăng Khôi (dân tộc Tày, quê Lạng Sơn) tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trước ngày bầu cử. Ảnh: MK
“Lần đầu tham gia bầu cử khiến tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Tôi nhận ra rằng mỗi lá phiếu đều góp phần lựa chọn những người đại diện cho Nhân dân, vì vậy mình cần suy nghĩ nghiêm túc trước khi đưa ra lựa chọn”, em Khôi chia sẻ.
Theo em Khôi, thế hệ trẻ hiện nay rất quan tâm đến các vấn đề như chất lượng giáo dục, cơ hội việc làm và môi trường phát triển trong tương lai. Vì vậy, cậu kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến những chính sách giúp thanh niên phát triển toàn diện.
“Đặc biệt với sinh viên đến từ các tỉnh miền núi, nếu có thêm các chương trình hỗ trợ tiếp cận khoa học - công nghệ, cơ hội thực tập, hướng nghiệp hay kết nối việc làm sau khi ra trường thì sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động”, em Khôi bày tỏ.
Trong khi đó, em Xa Hà Khánh Ly, sinh viên năm 2 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, quê Hòa Bình, dân tộc Mường cho rằng, lần đầu tham gia bầu cử tại Hà Nội là một trải nghiệm rất ý nghĩa đối với mình.
Em Ly cho biết, khi rời quê lên Thủ đô học tập, cô luôn mong muốn có cơ hội được đóng góp tiếng nói của mình vào những quyết định chung của xã hội.
“Lá phiếu bầu cử giúp tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một công dân. Dù còn trẻ, nhưng chúng tôi cũng có những suy nghĩ và mong muốn về tương lai của đất nước, và bầu cử là cách để tiếng nói đó được thể hiện”, em Ly nói.

Sinh viên Xa Ha Khanh Ly (dân tộc Mường, quê Hòa Bình) gửi trọn niệm tin cho kỳ bầu cử sắp tới. Ảnh: MK
Theo em Ly, sinh viên và thanh niên là lực lượng sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Vì vậy, cô mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, đặc biệt là thanh niên và sinh viên.
“Chúng tôi hy vọng các đại biểu sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến của nhân dân và thực sự trở thành cầu nối giữa cử tri với các cơ quan của Nhà nước. Đặc biệt, các chính sách dành cho thanh niên, sinh viên sẽ ngày càng thiết thực, tạo thêm cơ hội để người trẻ đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, em Ly gửi gắm.
Với nhiều sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập tại Hà Nội, lá phiếu đầu tiên trong cuộc đời không chỉ là dấu mốc trưởng thành mà còn thể hiện niềm tin và trách nhiệm đối với đất nước. Từ những lá phiếu ấy, họ kỳ vọng tiếng nói của thế hệ trẻ, của sinh viên vùng cao sẽ được lắng nghe nhiều hơn, để mỗi chính sách ban hành đều gần gũi và thiết thực với cuộc sống của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.





![[Infographic] Quy định về việc nhờ người khác viết hộ phiếu bầu cử](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_03_07_423_54631571/ceccfae8b6a05ffe06b1.jpg)







