Sinh viên trường mang tên Bác: Dấn thân, phụng sự đất nước

Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang sống trong hòa bình, được học tập, được mơ ước và được khát khao cống hiến.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành như một ngọn hải đăng tri thức giữa TP HCM, nơi từng thế hệ sinh viên được chắp cánh ước mơ, lớn lên trong hòa bình và nuôi dưỡng một tình yêu tha thiết với Tổ quốc.

Là ngôi trường vinh dự mang tên Bác thời thanh niên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không chỉ là nơi tiếp sức học thuật, mà còn là nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng được cống hiến. Trong những ngày tháng 4 lịch sử - khi cả nước hòa chung nhịp đập hướng về mốc son 30 tháng 4 - ký ức về Đại thắng mùa xuân 1975 lại trở về đầy xúc động trong từng trái tim sinh viên nơi đây.

Trên giảng đường của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, giữa những buổi tọa đàm về lịch sử, những thước phim tư liệu được chiếu chậm, những lá thư từ chiến trường được đọc lên… hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa trời Sài Gòn, tiếng reo mừng chiến thắng - như sống dậy, chân thực và đầy thiêng liêng. Chúng tôi - thế hệ sinh viên hôm nay - lặng người trước sự hy sinh vĩ đại của cha ông. Hòa bình không phải điều ngẫu nhiên, mà là kết tinh của máu, nước mắt và những lời hứa trở về còn dang dở.

sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang sống trong hòa bình, được học tập, được mơ ước và được khát khao cống hiến.

sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang sống trong hòa bình, được học tập, được mơ ước và được khát khao cống hiến.

Chúng tôi hiểu rằng, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi 20 dừng mãi, hình bóng người mẹ đợi con trở về và cả những câu chuyện tình thời chiến của thế hệ cha anh đi trước. Những người lính không tiếc thân mình, những bà mẹ tiễn con ra trận, những cô gái thanh niên xung phong ngày đêm bám trụ ở tuyến đường Trường Sơn… Mỗi câu chuyện là một bài học không sách vở nào có thể thay thế.

Và hôm nay, giữa những giảng đường hiện đại, thư viện ngập tràn sách, phòng Lab công nghệ cao, sân trường rợp bóng cây, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang sống trong hòa bình, được học tập, được mơ ước và được khát khao cống hiến. Hòa bình là khi chúng ta nghe tiếng máy bay lướt ngang bầu trời nhưng vẫn thấy yên tâm vì biết đó là những chuyến bay của Việt Nam, mang tri thức, kết nối tương lai. Tại ngôi trường mang tên Bác, chúng tôi không chỉ học để làm, mà còn học để yêu - yêu đất nước, yêu hòa bình và yêu sứ mệnh bảo vệ những giá trị ấy.

Sinh viên của trường mang tên Bác không chỉ sống trong hòa bình, mà còn là những người có trách nhiệm xây dựng một tương lai vững chắc cho đất nước. Dù học ở các chuyên ngành khác nhau, chúng tôi luôn cống hiến sức mình cho những mục tiêu chung của cộng đồng và đất nước. Từ các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, phát triển cộng đồng, đến những sáng kiến khởi nghiệp, sinh viên của trường mang tên Bác luôn nỗ lực hành động vì một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và đoàn kết.

Tiêu biểu, cựu sinh viên Nguyễn Thành Đạt, Khoa Du lịch, là một trong những tấm gương sáng của tinh thần dấn thân. Dù có cơ hội nghề nghiệp rộng mở, anh vẫn chọn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, quyết định không chỉ là một hành động cá nhân, mà là một tuyên ngôn đầy trách nhiệm của một người trẻ sẵn sàng đặt Tổ quốc lên trên lợi ích bản thân. Những thế hệ sinh viên lớn lên trong thời bình vẫn giữ trong tim mình ngọn lửa của tinh thần dấn thân. Họ là "mầm xanh của hòa bình" nhưng không hề an phận trong sự an toàn quen thuộc. Họ bước ra, dấn thân và cống hiến - từ phòng thí nghiệm đến mặt trận biên giới, từ hội trường khoa học đến những chiến dịch tình nguyện khắp miền.

Hình ảnh "những bóng hồng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành" như cựu sinh viên Thạch Thị Kiều Mi - Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ; Nguyễn Thị Kim Thi - Khoa Luật trên thao trường luyện tập trong lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ vì nét đẹp dịu dàng, mà còn vì tinh thần kiên cường và bản lĩnh sẵn sàng góp sức gìn giữ hòa bình, lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Thạch Thị Kiều Mi – Cựu sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô khóa 18 luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước

Thạch Thị Kiều Mi – Cựu sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô khóa 18 luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước

Nguyễn Phước Vinh - sinh viên Khoa Truyền thông sáng tạo - chia sẻ trong xúc động: "Mỗi sáng đi qua sân trường, nhìn lá Quốc kỳ tung bay giữa nền trời xanh, em lại nghĩ đến hàng triệu người đã ngã xuống để lá cờ ấy có thể hiện diện hôm nay. Em tự nhủ phải sống có trách nhiệm, học tập nghiêm túc và không ngừng cống hiến". Du học sinh Phouanousak Thanousone - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - chia sẻ: "Mình chọn Việt Nam để học vì mình yêu văn hóa và con người nơi đây. Nhưng khi học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, mình mới thực sự cảm nhận được giá trị của hòa bình - một giá trị không thể đong đếm được bằng vật chất. Tình yêu nước của các bạn sinh viên Việt Nam khiến mình cảm phục. Mình muốn mang tinh thần đó về quê hương mình - sống tử tế, biết ơn và góp phần gìn giữ những điều tốt đẹp".

Những chương trình học gắn với thực tế, những chuyến xe tình nguyện lăn bánh đến các vùng xa, những hoạt động tri ân, những diễn đàn khởi nghiệp, các buổi giao lưu quốc tế… tất cả đều thể hiện một sứ mệnh mà Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn ấp ủ: không chỉ đào tạo công dân toàn cầu, mà còn nuôi dưỡng những con người tử tế, biết yêu nguồn cội và dấn thân phụng sự cộng đồng…

Nga Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/sinh-vien-truong-mang-ten-bac-dan-than-phung-su-dat-nuoc-196250428182359178.htm