Sinh viên Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) khắc ghi sứ mệnh xây dựng đất nước 'đàng hoàng hơn, to đẹp hơn'

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), phóng viên TTXVN tại Trung Quốc đã phỏng vấn các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc), cùng lắng nghe các bạn chia sẻ những tình cảm, cảm nghĩ về vị Cha già của dân tộc Việt Nam.

Bạn Nguyễn Thị Hường - Trưởng ban hỗ trợ sinh viên Hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Formosa (NFU) chia sẻ lý tưởng của Bác đã truyền cảm hứng cho các thế hệ người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ trong đó có bản thân bạn.

Khoảnh khắc được hòa mình vào những ngày lễ của đất nước, đặc biệt là sự kiện diễu binh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, bạn Hường nhận ra rằng, ước mơ của Bác về một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” không phải là điều xa vời, mà là một sứ mệnh lớn lao mà mỗi người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần dấn thân, học hỏi và cống hiến.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, những sinh viên Việt Nam tại nhiều trường đại học trên khắp Đài Loan đã thể hiện cách yêu nước riêng của mình như cùng cố gắng học tập, tổ chức tưởng niệm, hợp xướng, sinh hoạt chủ đề lịch sử và chia sẻ niềm tự hào dân tộc với bạn bè quốc tế.

Trong thời gian học tập tại Đài Loan, bạn Hường cảm nhận thấy rõ Bác không chỉ sống mãi trong lòng người Việt, mà còn là hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc và sự kính trọng từ bạn bè quốc tế. Nhiều giảng viên và sinh viên Đài Loan, đã dành cho Bác Hồ những lời ngưỡng mộ về trí tuệ, đạo đức và tầm nhìn nhân văn xuyên thời đại.

Riêng với bạn Hường, mỗi giờ học, mỗi dự án nghiên cứu, bạn luôn tự nhủ: Con đường với ánh sáng mình đang đi hôm nay có được là nhờ Bác Hồ, nhờ bao thế hệ đi trước đã hy sinh. Chính vì thế, bạn càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình - không chỉ học để giỏi, mà còn học để cống hiến, để nối tiếp lý tưởng cao đẹp mà Người đã để lại.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Formosa và thành viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Đài Loan, Nguyễn Thị Hường nhận thức rõ trách nhiệm của tổ chức sinh viên trong việc nuôi dưỡng và lan tỏa tinh thần dân tộc cho thế hệ trẻ. Chính vì vậy, các bạn đã tổ chức nhiều hoạt động theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp để có cơ hội gắn kết nhau.

Với vai trò kết nối và phát triển theo lý tưởng của Bác, mỗi năm Hội sinh viên đã kêu gọi được hàng trăm suất học bổng hỗ trợ sinh viên, hàng nghìn cơ hội việc làm được giới thiệu đến các bạn sinh viên… Bên cạnh đó, các bạn luôn tích cực triển khai các chiến dịch quảng bá văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh và tiếng Trung, tạo nên cầu nối vững chắc giữa Việt Nam và thế giới. Đây là những bước đi nhỏ nhưng thiết thực, góp phần xây dựng một Việt Nam không chỉ đẹp về hình thức, mà còn có chiều sâu văn hóa và trí tuệ.

Tiếp nối ước mơ của Bác, với bạn Hường, đó là việc dám sống có lý tưởng, có trách nhiệm và cống hiến. Bạn tin rằng, nếu thế hệ trẻ Việt Nam có thể kết hợp sức mạnh dân tộc - tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường - với sức mạnh thời đại - tri thức, công nghệ, và sự sáng tạo - Việt Nam không chỉ chuyển đổi, mà sẽ chuyển mình bền vững, trở thành một Việt Nam xứng đáng với những ước mơ lớn lao của Bác Hồ.

Trưởng ban hỗ trợ sinh viên Hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Formosa (NFU) chia sẻ thêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một tên gọi được khắc sâu trong sách sử, mà là một biểu tượng sống động của khát vọng độc lập, của tấm lòng yêu nước nồng nàn và của niềm tin bất diệt vào thế hệ mai sau.

Dù đã đi xa, nhưng Người chắc chắn sẽ rất vui khi thấy lớp lớp thanh niên Việt Nam đang tiếp nối ước mơ của Người - một giấc mơ không chỉ mang hình dáng ruộng đồng, làng quê, mà còn bay xa trên bầu trời công nghệ, trên những con tàu vũ trụ, trên từng dòng code và sáng tạo số.

Những ngày này, khi những người con đất Việt dù sinh sống ở đâu, cũng đang cùng hướng về 135 năm Ngày sinh của Bác, Nguyễn Thị Hường cảm thấy vô cùng biết ơn không chỉ vì những gì Bác đã làm, mà vì ánh sáng của Người vẫn đang dẫn đường cho thế hệ trẻ đi tiếp - bằng khối óc, bằng trái tim và bằng niềm tin vào một Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Minh Trang, đang theo học chương trình Thạc sĩ quốc tế, ngành Kinh tế nông nghiệp, Đại học Đài Loan (NTU) chia sẻ ở Đài Loan, dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng trong lòng ai cũng luôn hướng về quê hương và luôn coi Bác như một biểu tượng tinh thần - là người soi đường và kết nối những người con xa xứ lại với nhau. Bạn Trang tin rằng dù ở bất cứ đâu thì mỗi người trẻ đều có thể góp một phần nhỏ bé vào việc xây dựng đất nước, để xứng đáng với ước mơ và niềm tin mà Bác Hồ đã gửi gắm thế hệ trẻ.

Bạn Trang chia sẻ ước mơ của Bác Hồ về một Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” là điều mà mỗi người trẻ hoàn toàn có thể góp phần thực hiện, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Trước hết, đó là việc sống có trách nhiệm với bản thân và cả trong cách cư xử với người xung quanh. Tiếp theo là tinh thần học hỏi và cầu tiến. Bác Hồ từng đi khắp “năm châu bốn bể” để tìm đường cứu nước. Ngày nay, người trẻ cũng có thể đi xa, đi nhiều, nhưng vẫn cần quay về với câu hỏi: “Mình có thể làm gì để đất nước mình tốt đẹp hơn?"

Khi nghĩ về những gì cha ông đã trải qua, khi nhớ đến ước mơ của Bác - các bạn sinh viên tại Đài Loan và ngay cả bản thân Nguyễn Thị Minh Trang lại thấy mình cần cố gắng hơn, sống tốt hơn, làm việc có ích hơn, để không phụ lòng thế hệ đi trước, để ước mơ của Bác Hồ không còn là một giấc mơ xa, mà sẽ là một hành trình cả dân tộc cùng nhau viết tiếp - bằng chính hành động, niềm tin và trái tim của thế hệ ngày hôm nay.

Mạc Luyện (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/sinh-vien-viet-nam-tai-dai-loan-trung-quoc-khac-ghi-su-menh-xay-dung-dat-nuoc-dang-hoang-hon-to-dep-hon-20250518214716145.htm