Số người chết vì động đất vượt 1.700, cứu hộ ở Myanmar chật vật
Ba ngày sau trận động đất, lực lượng cứu hộ ở Myanmar vẫn căng mình vì thiếu nhân lực cứu nạn và dọn dẹp các mảnh vụn từ những đống đổ nát.

Ngày 31/3, tổng số người thiệt mạng ở Myanmar do trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại miền Trung nước này hôm 28/3 được ghi nhận đã vượt ngưỡng 1.700 người, theo thống kê của Guardian. Trong khi đó, mô hình ước tính của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho rằng thiệt hại về người ở Myanmar thực tế có thể lên đến hơn 10.000 người và tài sản thất thoát trong trận động đất nhiều khả năng vượt mức thu nhập quốc dân của nước này. Ảnh: Reuters.

Với tâm chấn nông, chỉ hơn 10 km, các đợt động đất liên tiếp trong ngày 28/3 đã khiến nhiều công trình trong phạm vi ảnh hưởng bị đổ sụp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đồng thời thách thức lực lượng cứu hộ dọn dẹp tàn dư từ trận động đất lịch sử này. Ảnh: Reuters.

Myanmar đã trải qua hơn 4 năm xung đột nội bộ khốc liệt song các nhân viên cứu hộ và đội ngũ y tế nước này được cho là chưa từng chứng kiến mức độ tàn phá khủng khiếp như đợt động đất này, theo Guardian. Các đợt không kích hàng ngày của chính quyền quân sự nhằm loại bỏ những phần tử đối lập cũng được cho là khiến quá trình cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Reuters.

Nhân viên cứu hộ Trung Quốc có mặt tại một điểm đổ nát ở Mandalay, Myanmar. Ảnh: Reuters.

Ở tâm chấn Sagaing, hầu hết tòa nhà trong thị trấn đều đã đổ sụp, thậm chí cả trụ sở cứu hỏa của địa phương này cũng bị tàn phá, làm hỏng toàn bộ máy móc và phương tiện cứu hộ bên trong, qua đó phức tạp hóa nỗ lực xử lý hậu quả của trận động đất. Ảnh: Xinhua.

Bên cạnh sự thiếu hụt nhân lực, đội ngũ cứu hộ cũng vấp phải khó khăn khi thiếu nước uống, thức ăn và vật tư y tế để hỗ trợ những người sống sót, đặc biệt là khi một bệnh viện ở Sagaing đã bị hư hại, buộc các bệnh nhân phải sơ tán ra ngoài mà không được che chắn. Ảnh: Reuters.

Trong những khu vực do quân đội kiểm soát, ngay cả giữa cảnh hoang tàn sau trận động đất, những người bị nghi là thuộc lực lượng đối lập vẫn tiếp tục bị chính quyền quân đội bắt giữ. Ảnh: Reuters.

Một số máy móc hạng nặng cũng đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ. Ảnh: Reuters.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể và nạn nhân mắc kẹt tại một điểm đổ nát ở Mandalay. Ảnh: Reuters.

Ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, các bệnh viện lớn cũng chịu cảnh quá tải, khiến nhiều bệnh nhân không được chạy chữa kịp thời, làm gia tăng số người thiệt mạng do hậu quả từ trận động đất. Ảnh: Đội cứu hộ Mandalay.
Dùng tay không để giúp một người bị mắc kẹt trong đống đổ nát Trong trận động đất kinh hoàng ở Myanmar, người dân đã dùng tay không đào bới, giúp một người mắc kẹt trong đống đổ nát thoát ra ngoài.
Nhiều công trình ở Myanmar đổ sập vì trận động đất 7,7 độ Trận động đất mạnh 7,7 độ diễn ra vào khoảng 12h50 ngày 28/3 (giờ địa phương) với tâm chấn được xác định ở tây bắc thị trấn Sagaing, miền Trung Myanmar, cách Mandalay 17,2 km.