Số nhà báo thiệt mạng ở Gaza tăng lên 210
Hội Nhà báo Palestine cho biết số lượng nhân viên truyền thông thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ tháng 10/2023 đã tăng lên 210 sau vụ giết hại nhà báo Helmi al-Faqawi.
Nhà báo Helmi al-Faqawi đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch, sau khi một cuộc không kích của Israel nhắm vào một chiếc lều được truyền thông địa phương sử dụng trong khuôn viên Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, miền nam Dải Gaza, vào sáng sớm ngày 7/4.
Những cảnh quay từ hiện trường cho thấy lều trại bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, thiết bị và đồ đạc bên trong bị phá hủy. Một đoạn video lan truyền rộng rãi ghi lại khoảnh khắc một nhà báo bốc cháy và người khác lao vào cứu.

Lối vào Bệnh viện Y khoa Nasser ở Khan Younis, phía nam Gaza. Ảnh: GI
Cái chết của Helmi al-Faqawi đã châm ngòi làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng báo chí Palestine. Đồng nghiệp và người thân đã tổ chức tang lễ với thi thể ông được phủ vải liệm trắng, bên trên là chiếc áo chống đạn màu xanh.
Nhà báo Abd Shaat, một nhân chứng sống sót, nói: "Chúng tôi sẽ không dừng lại. Nhiệm vụ nhân đạo của chúng tôi là tiếp tục truyền tải sự thật đến thế giới". Anh cho biết mình đã bị đánh thức bởi vụ nổ và thấy lều của đồng nghiệp chìm trong lửa.
Tại Bờ Tây, chính quyền Palestine gọi cái chết của Faqawi là "hành vi giết người ngoài vòng pháp luật", cáo buộc Israel cố tình nhắm vào giới truyền thông để ngăn chặn việc đưa tin từ hiện trường.
Cũng trong ngày 7/4, các cuộc không kích của Israel trên toàn Dải Gaza đã khiến ít nhất 20 người Palestine khác thiệt mạng. Các quan chức y tế địa phương cho biết tổng số người chết ở Gaza đã vượt ngưỡng 50.000 kể từ khi chiến sự bùng nổ vào ngày 7/10/2023.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/so-nha-bao-thiet-mang-o-gaza-tang-len-210-post341787.html