'Số phận' ẩn giấu trong tấm thẻ câu lạc bộ bóng đá của Giáo hoàng Francis
Giáo hoàng Francis không bao giờ trở về quê hương Argentina sau khi trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã. Nhưng một số tín đồ tin rằng ông đã gửi một thông điệp cuối cùng về nhà, theo cách không thể ngờ tới nhưng có lẽ là phù hợp nhất.

Tấm thẻ CLB bóng đá San Lorenzo của Giáo hoàng Francis.
Francis là một người hâm mộ bóng đá lâu năm và đôi khi là thủ môn trẻ, là thành viên chính thức của câu lạc bộ yêu thích của mình, San Lorenzo.
Và con số trên tấm thẻ câu lạc bộ của ông đã trở thành chủ đề bàn tán khắp Buenos Aires.
“Đó hẳn là định mệnh,” Ramiro Rodriguez, người đeo tràng hạt trên áo đấu của đội mình, đến một nhà nguyện nhỏ, nơi khai sinh ra câu lạc bộ, để tham dự Thánh lễ tưởng niệm cuộc đời của Đức Phanxicô, cho biết.
Con số được gắn cho “thành viên chính thức” Jorge Mario Bergoglio, tên khai sinh của Giáo hoàng là: 88235.
Đức Phanxicô đã 88 tuổi khi qua đời vào lúc 2h35 sáng theo giờ Argentina vào Thứ Hai Phục Sinh. Đối với Rodriguez, đó là một mối liên hệ siêu nhiên, thậm chí là thiêng liêng.
“Tôi đã đến Vatican vào năm 2019 và tất nhiên là tôi đã mặc áo đấu San Lorenzo của mình,” Rodriguez cho biết. “Tôi không nhìn thấy ông ấy, nhưng tôi biết ông ấy ở đó với tất cả năng lượng của mình và chữa lành thế giới, điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi.”
Bảy ngày quốc tang chính thức được tuyên bố để vinh danh Đức Phanxicô tại Argentina, nhưng không phải ngày nào cũng tràn ngập nỗi buồn.

Người hâm mộ bóng đá tập trung tham dự thánh lễ tôn vinh Đức Giáo hoàng Francis tại nơi khai sinh ra câu lạc bộ San Lorenzo của họ. Ảnh: New York Times.
Thánh lễ được tổ chức tại nhà nguyện San Lorenzo kết thúc như một buổi cổ vũ tinh thần và sẽ có một đám đông khác đến xem trận đấu tiếp theo của đội bóng, vài giờ sau khi Đức Phanxicô được an táng tại Rome.
Đội bóng sẽ mặc áo đấu kỷ niệm để vinh danh cố giáo hoàng, và có thông tin một sân vận động mới sẽ mang tên “Papa Francisco”.
Francis cho biết tình yêu của ông dành cho thể thao không chỉ vì sự cạnh tranh và San Lorenzo chỉ là một trong số nhiều đội ở Buenos Aires, thủ đô cuồng bóng đá của đất nước Argentina cuồng bóng đá, nơi các chàng trai của họ hiện đang là nhà vô địch World Cup.
Đức Phanxicô đã đáp lại tình yêu đó, ngài viết trong cuốn sách “Hy vọng” của mình: “Quê hương tôi, nơi tôi vẫn tiếp tục cảm thấy tình yêu lớn lao và sâu sắc như vậy. Những người mà tôi cầu nguyện mỗi ngày, những người đã hình thành nên tôi, những người đã đào tạo và sau đó trao tặng tôi cho những người khác. Dân tộc của tôi.”
Tại Flores, khu phố lao động nơi Francis từng sống và làm việc, một người phụ nữ đã để lại một tờ giấy nhắn bên ngoài ngôi nhà thời thơ ấu của ông. Trên đó có ghi: “Bạn là một trong số chúng tôi - một người Argentina - và là món quà cho thế giới.”