Số phận 'lận đận' của căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau: Chủ nhà rao bán mong 'căn nhà được tồn tại'

Do chủ nhà không đủ 10 tỉ đồng để đóng phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên số phận của căn biệt thự 'đẹp nhất Cà Mau' đang đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế tháo dỡ.

Liên quan đến số phận của căn biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” gây xôn xao dư luận trong suốt hơn 2 năm qua, ngày 29.7, ông Tăng Vũ Em, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau, cho biết UBND TP.Cà Mau sẽ thực hiện các bước tiếp theo để cưỡng chế căn biệt thự của ông Hồ An Tập (ngụ xã Tân Thành, TP.Cà Mau) để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật nếu ông Tập không thực hiện thủ tục về đất đai với phần diện tích hơn 2.261m2.

Nói về việc chính quyền ban hành quyết định cho phép ông Tập chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa đồng nhất khi thì cho phép chuyển đổi hơn 2.261m2, lúc thì cho phép chuyển chỉ 583m2, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau Tăng Vũ Em cho biết: “Quyết định số 7309/QĐ-SĐBSHB ngày 15.11.2023 (cho phép ông Tập chuyển đổi hơn 2.261m2 từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn – PV) và quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 12.4.2024 (cho phép ông Tập chuyển đổi 583m2 – PV) có nội dung khác nhau. Sau khi phát hiện sai sót (Quyết định 195) các cơ quan chuyên môn đã phối hợp tham mưu điều chỉnh kịp thời”.

Căn biệt thự của gia đình ông Tập đang đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế tháo dỡ

Căn biệt thự của gia đình ông Tập đang đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế tháo dỡ

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau, đối với quyết định số 7309/QĐ-SĐBSHB ngày 15.11.2023 của Chủ tịch UBND TP.Cà Mau, ông Hồ An Tập phải thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định đối với phần diện tích 2.261,58m2 và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với phần diện tích 1.303,22m2. Trường hợp ông Hồ An Tập không thực hiện UBND TP.Cà Mau sẽ thực hiện các bước tiếp theo để cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Khi được hỏi về việc chính quyền có tạo hướng mở cho hộ dân thực hiện nghĩa vụ của mình, bởi cùng lúc nộp hơn 10 tỉ đồng là quá khó, ông Tăng Vũ Em cho hay, UBND TP.Cà Mau chia sẻ khó khăn với ông Tập và gia đình khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nộp tiền không được xem xét ghi nợ, nhưng do đây là quy định pháp luật nên các tổ chức, cá nhân có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

“Việc nộp tiền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan khi ông Hồ An Tập thực hiện thủ tục chuyển mục đích đối với phần diện tích 2.261,58m2, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tính thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất và không được xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26.10.2019 của Chính phủ Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất”, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau cho biết.

Số phận căn biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” hiện đã rõ, vì không đủ số tiền 10 tỉ đồng để nộp phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn nên hiện gia đình ông Tập đã... lực bất tòng tâm.

“Tôi đã mệt mỏi với căn nhà này suốt hơn 2 năm qua rồi. Đây là tài sản cả đời mà tôi làm việc vất vả mới có được nên bị cưỡng chế thì xót xa lắm. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách để cứu lấy căn nhà nhưng đến nay tôi gần như bất lực và sẽ tự nguyện, chấp hành nghiêm việc cưỡng chế của chính quyền TP.Cà Mau. Hiện tôi đã rao bán căn nhà, để những người có điều kiện hơn tôi mua lại và thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Có như vậy thì mới mong căn nhà được tồn tại”, ông Tập nói.

Trần Khải

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/so-phan-lan-dan-cua-can-biet-thu-dep-nhat-ca-mau-chu-nha-rao-ban-mong-can-nha-duoc-ton-tai-222091.html