Số phận long đong của bà chủ tiệm tạp hóa phường Cốc Lếu
Những tưởng sau khi mãn hạn tù, Hồ Thị Lưu biết sợ mà hoàn lương, thế nhưng, chỉ vì 50 triệu đồng, người phụ nữ này đã bất chấp pháp luật, tiếp tục 'ngựa quen đường cũ' - mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Điều đau đớn hơn đó là thị 'kéo theo' con gái của mình vào vòng lao lý.
Đối tượng Hồ Thị Lưu và con gái Hoàng Thị Hằng bị bắt khi đang vận chuyển 1 bánh heroin. Ảnh: Trung Dũng
Chiều 13/5/2023, tại km8+150, quốc lộ 4D (thuộc thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Lào Cai đã bắt giữ Hồ Thị Lưu (sinh năm 1975) và Hoàng Thị Hằng (sinh năm 1997), cùng trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vì hành vi vận chuyển trái phép 1 bánh heroin. Điều đáng nói, Hồ Thị Lưu là mẹ ruột của Hoàng Thị Hằng. Trong suốt quá trình trả lời câu hỏi của cán bộ Biên phòng, Hồ Thị Lưu đều hướng rằng, con gái mình vô tội, không biết việc mua bán heroin của mình với người đàn ông Mông và người đàn ông Trung Quốc. Tuy nhiên, với chứng cứ, tài liệu thu thập được và dựa trên kết quả điều tra, ngày 16/5/2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (BĐBP Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”, bàn giao hồ sơ, Hồ Thị Lưu và Hoàng Thị Hằng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.
Việc bắt giữ, xử lý hai mẹ con cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy khiến các cán bộ điều tra Biên phòng khó có thể quên vụ án này. Đặc biệt, lý lịch của người phụ nữ dân tộc Giáy Hồ Thị Lưu cũng khiến nhiều người chú ý. Hồ Thị Lưu sinh ra và lớn lên ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nhà nghèo nên Hồ Thị Lưu chỉ được đi học lớp 1 và chỉ biết viết tên của mình. Năm 18 tuổi, Lưu lấy chồng ở xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và có 3 người con nhưng sau đó, hai vợ chồng ly hôn. Hồ Thị Lưu nhanh nhẹn, tháo vát nên sớm ra ngoài bươn chải. Tuy nhiên, vì muốn làm giàu nhanh chóng nên Hồ Thị Lưu đã có mối quan hệ làm ăn với các đối tượng mua bán “cái chết trắng”. Năm 2003, Hồ Thị Lưu bị Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt 20 năm tù vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Năm 2012, Hồ Thị Lưu được tha tù trước thời hạn. Hồ Thị Lưu sau đó lấy chồng ở Hà Khẩu (Trung Quốc), có một người con trai nhưng vẫn thuê nhà ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) để bán hàng. Những tưởng việc có gia đình mới, đặc biệt là đã “nếm trải” trong tù sẽ khiến người phụ nữ này hoàn lương nhưng thị lại tiếp tục trượt dài theo “vết xe đổ”.
Hồ Thị Lưu cho biết, vào khoảng đầu tháng 4/2023, Hồ Thị Lưu quen và kết bạn wechat với một người đàn ông dân tộc Mông ở Mường Khương (không rõ tên tuổi, nhân thân lai lịch, địa chỉ cụ thể). Khoảng 1 tuần sau, người đàn ông gọi cho Lưu hỏi có biết ai mua ma túy không. Thật “tình cờ”, khoảng cuối tháng 4/2023, một người đàn ông Trung Quốc đến cửa hàng tạp hóa của Lưu mua đồ, cả hai kết bạn wechat và Lưu cũng cũng không biết tên tuổi, nhân thân, lai lịch của người đàn ông này. Sau đó, người đàn ông hỏi Lưu có biết ai bán ma túy không. Lúc này, do việc làm ăn sau dịch Covid-19 khó khăn, kinh doanh bị thua lỗ nên Hồ Thị Lưu nghĩ đến việc mua bán heroin để “tháo gỡ khó khăn”.
Ngày 13/5/2023, người đàn ông người Mông ở Mường Khương nhắn cho Lưu là “hàng đã về”, nếu lấy ở Mường Khương thì giá 1 bánh heroin là 95 triệu đồng. Sau khi làm giá được với người đàn ông Trung Quốc là 145 triệu đồng, Hồ Thị Lưu chuyển khoản cho người đàn ông Mông 70 triệu đồng, hẹn 25 triệu đồng sẽ thanh toán nốt khi lấy hàng. Đầu giờ chiều cùng ngày, Hồ Thị Lưu nói con gái lấy xe máy SH chở mình vào huyện Mường Khương. Khi đến km58, quốc lộ 4D địa phận xã Bản Lầu (huyện Mường Khương), Hồ Thị Lưu bảo con gái đứng chờ trên đường, còn mình đi bộ xuống khu đường mòn. Đi được khoảng 300m, Hồ Thị Lưu gặp người đàn ông Mông như đã hẹn. Người đàn ông này lấy từ trong chiếc túi mang theo 1 bánh hình chữ nhật và nói là heroin. Hồ Thị Lưu trả cho người đàn ông 25 triệu đồng rồi kẹp bánh heroin vào nách trái bên trong áo khoác đang mặc, quay lại vị trí con gái đang đứng chờ. Cả hai quay lại thành phố Lào Cai, nhưng khi đi tới cầu bắc qua suối Tòng Gia (thuộc địa phận thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt) thì bị lực lượng Biên phòng dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính.
Biết rằng, việc làm phi pháp của mình đã bị phát hiện, Hồ Thị Lưu luống cuống nên đánh rơi bánh heroin xuống đất. Lúc này, Hoàng Thị Hằng nhanh chóng nhặt lên và vứt xuống suối Tòng Gia. Tổ công tác đã yêu cầu Hoàng Thị Hằng tự tay nhặt đồ mình đã vứt để giao nộp lại cho Tổ công tác (Ngày 15/5/2023, Phòng Kỹ thuật hình sự. Công an tỉnh Lào Cai có kết luận gói Hằng vứt là heroin, trọng lượng 351,70g). Hoàng Thị Hằng cho biết, bản thân mình không biết mẹ đi mua ma túy về bán. Lý giải cho việc mình cầm bánh heroin ném xuống suối, Hoàng Thị Hằng chỉ nghe theo lời mẹ “cầm lấy vứt đi”.
Một cán bộ Biên phòng trực tiếp tham gia bắt giữ, lấy lời khai Hồ Thị Lưu và Hoàng Thị Hằng cho biết: “Thực ra, Hồ Thị Lưu đã nằm trong vòng ngắm của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Lào Cai từ lâu, bởi sự bất minh về kinh tế. Hai mẹ con thuê nhà 3 tầng thuộc khu phố đắt đỏ chỉ để bán tạp hóa. Hồ Thị Lưu có chồng, con ở thị trấn Hà Khẩu nên thường xuyên qua lại biên giới, có mối quan hệ phức tạp và nhất là đã từng thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau nhiều ngày điều tra, xác minh cho thấy Hồ Thị Lưu có liên quan đến ma túy, bởi vậy mà Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai chỉ đạo Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai điều tra, thu thập chứng cứ để bắt quả tang và truy tố Hồ Thị Lưu trước pháp luật. Và kết quả đã cho thấy những phán đoán ban đầu cũng như quá trình điều tra, xác minh về Hồ Thị Lưu là chính xác”.