So sánh Alcaraz và Sinner với Big 3 cần trí tuệ nhân tạo; Emma Raducanu nhận hợp đồng triệu đô

Cựu tay vợt Ivan Ljubicic tin rằng chỉ AI mới giải được bài toán so sánh giữa Alcaraz, Sinner và Big 3. Raducanu chính thức làm đại sứ thương hiệu giống Federer.

Trong thế giới quần vợt hiện đại, cuộc tranh luận về việc liệu thế hệ trẻ như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner có thể thực sự tiệm cận đẳng cấp của nhóm Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic) vẫn chưa có hồi kết. Cựu số 3 thế giới Ivan Ljubicic nhận định rằng bộ não con người hiện tại chưa đủ khả năng để thực hiện những so sánh mang tính định lượng chính xác giữa các thời đại khác nhau.

Trí tuệ nhân tạo và bài toán so sánh các huyền thoại

Nhận định trên tennis365, Ivan Ljubicic thừa nhận việc đặt Alcaraz hay Sinner lên bàn cân cùng Big 3 là một thử thách cực kỳ khó khăn. Theo ông, sự khác biệt về bối cảnh thi đấu, công nghệ và phong cách chơi khiến mọi nhận định cảm tính đều trở nên khập khiễng. Giải pháp khả dĩ duy nhất trong tương lai chính là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng một công thức đối chiếu khách quan.

Liệu Alcaraz, Sinner có thể vượt qua Big 3 huyền thoại?

Liệu Alcaraz, Sinner có thể vượt qua Big 3 huyền thoại?

“Bạn có biết Federer hay John McEnroe giỏi hơn không? Làm sao để so sánh được? Có lẽ một ngày nào đó, trí tuệ nhân tạo sẽ đưa ra công thức mà bạn thực sự có thể so sánh được Alcaraz, Sinner với Big 3, nhưng tôi nghĩ bộ não của chúng ta hiện tại chưa sẵn sàng cho điều đó”, Ljubicic chia sẻ. Điều này cho thấy khoảng cách về di sản mà Federer, Nadal và Djokovic để lại vẫn là một cột mốc quá lớn, đòi hỏi những dữ liệu chuyên sâu hơn là những cảm xúc nhất thời.

Emma Raducanu theo chân Federer với hợp đồng quảng cáo lớn

Bên cạnh những phân tích chuyên môn, làng quần vợt còn đón nhận thông tin thương mại đáng chú ý từ tay vợt số 1 nước Anh Emma Raducanu. Mới đây, một hãng thời trang lớn của Nhật Bản đã xác nhận chọn Raducanu làm đại sứ thương hiệu mới. Đáng chú ý, đây cũng chính là nhãn hàng từng gắn liền với tên tuổi của huyền thoại Roger Federer trong nhiều năm cuối sự nghiệp.

Thỏa thuận này dự kiến mang về cho Raducanu khoảng 3,5 triệu đô la mỗi năm, chưa bao gồm các khoản thưởng dựa trên thành tích thi đấu. Tay vợt người Anh sẽ chính thức diện trang phục của hãng kể từ giải Indian Wells 2026. Đây được xem là bước tiến lớn về mặt hình ảnh cho Raducanu, khẳng định sức hút thương hiệu của cô bất chấp những biến động về phong độ trên sân cỏ.

Tương lai của Anthony Joshua và Max Verstappen

Trong một diễn biến khác của làng Boxing, ông bầu Eddie Hearn đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn về ngày tái xuất sớm của Anthony Joshua. Dù "Quyền vương" thường xuyên chia sẻ các video tập luyện cường độ cao tại Trung Đông, nhưng Hearn khẳng định kế hoạch trở lại vào tháng 7 như đồn đoán vẫn chưa được xác nhận chính thức. Người hâm mộ có lẽ cần chờ đợi thêm những thông báo cụ thể hơn về đối thủ tiếp theo của võ sĩ người Anh.

Tại đường đua F1, nhà đương kim vô địch Max Verstappen một lần nữa gây xôn xao với những chia sẻ về ý định giải nghệ sớm. Ngôi sao của đội đua Red Bull, người đã thống trị làng đua xe với 4 chức vô địch liên tiếp (2021-2024), ám chỉ rằng anh không muốn dành phần lớn cuộc đời mình chỉ để ngồi trong buồng lái.

“Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình, bạn biết đấy, về cơ bản bạn chỉ sống một lần, và tôi không nghĩ mình muốn dành 25 năm cuộc đời ngồi trong xe. Tôi muốn tận hưởng những gì đang diễn ra ngoài kia”, Verstappen bộc bạch trong chương trình podcast Up to Speed. Những phát biểu này cho thấy khát khao trải nghiệm cuộc sống bên ngoài đường đua của ngôi sao người Hà Lan, dù anh vẫn đang ở đỉnh cao phong độ.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/so-sanh-alcaraz-va-sinner-voi-big-3-can-tri-tue-nhan-tao-emma-raducanu-nhan-hop-dong-trieu-do-426257.html