So sánh

Một cơ quan nghiên cứu quốc tế đã lập một danh sách xếp hạng mức sống của các quốc gia trên thế giới và xếp nước ta ở vị trí thứ 58, điều khó chịu hơn nữa là vị trí thứ 57 trước chúng ta lại là một bộ lạc du mục châu Phi.

Đây đơn giản chắc chỉ là một trò đùa! Một bộ lạc du mục châu Phi sao có thể được so sánh với chúng ta được? Trước tiên hãy nói về cuộc sống, thậm chí họ không có nơi ở cố định, mà thành phố của chúng ta ngày càng to lớn, nhà cao tầng mọc lên như nấm, giá nhà đất tuy cao đến mức nực cười nhưng vẫn có nhà để ở!

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Hãy nói về ăn uống, bộ lạc du mục ăn gì nhỉ? Thịt sống, côn trùng, có gì họ ăn nấy. Nhìn vào những gì chúng ta ăn: Thực phẩm giàu protein, dầu ăn nhân tạo, gà vịt tăng trưởng nhanh, lợn kích thích nhiều nạc nhưng chúng ta lại đứng sau họ?

Bộ lạc du mục đó không mặc nhiều trong cái nóng 40 độ, nhưng nó phải thế. Chúng ta không thua kém họ, nhiệt độ ở ta không cao bằng họ nhưng vào mùa hè các cô gái mặc quần áo tiết kiệm vải hơn họ. Hơn nữa, chúng ta đặc biệt quan tâm đến các nhãn hiệu quần áo đang mặc, chẳng hạn như Gucci, Armani, Chanel và Dior, mặc dù tất cả chúng đều được sản xuất ở các quốc gia có thứ hạng cao hơn.

Ngoài ra, khi bộ lạc du mục lang thang trên sa mạc, họ thường đi bộ hoặc cưỡi lạc đà. Khi chúng ta đi du lịch có máy bay, tàu thủy, tàu hỏa và ô tô. Có thể việc mua được vé tàu và sự an toàn của ôtô hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi, nhưng suy cho cùng, chúng ta cũng đã quen với những phương tiện di chuyển này.

Về chăm sóc y tế và chăm sóc sức khỏe, thậm chí họ không thể so sánh với chúng ta. Bộ lạc du mục không có thuốc, một khi bị thương hay bị bệnh, họ ăn hoặc nhai thảo dược bôi vào vết thương. Còn chúng ta thì sao? Có bác sĩ, có bệnh viện và đủ loại thuốc men mặc dù những loại thuốc đó có thể không chữa khỏi bệnh và bạn có thể không đủ khả năng mua chúng nhưng ở đâu cũng có. Các bác sĩ và bệnh viện có thể không chữa khỏi bệnh cho bạn nhưng nếu bạn chịu chi nhiều tiền, đôi khi họ có thể chẩn đoán bạn bị bệnh gì.

Việc quản lý của các bộ lạc du mục còn quá lạc hậu. Mỗi một bộ lạc do một tù trưởng già đứng đầu, mọi việc lớn nhỏ nhất nhất tuân theo mệnh lệnh. Ở nước ta có các cơ quan chính phủ khổng lồ, các cơ quan này được chia thành nhiều phòng ban theo chức năng của họ. Khi xảy ra sự cố, bạn có thể không tìm thấy sự tồn tại của chúng, nhưng khi bạn làm việc, bạn sẽ biết sự phân công lao động trong các cơ quan chính phủ của chúng ta chi tiết như thế nào.

Sự phát triển văn hóa cũng có thể phản ánh mức sống của một quốc gia. Khi bộ lạc du mục không có gì để làm thì họ chỉ ca hát và nhảy múa xung quanh đống lửa trại. Còn chúng ta, muốn hát thì có quán karaoke, có người hát cùng; muốn khiêu vũ thì có vũ trường, có người cấp thuốc lắc cho hưng phấn. Ngoài ra còn có hộp đêm, nhà hát kịch, rạp chiếu phim, muôn hình muôn vẻ!

Đúng rồi, chúng ta còn có tivi, máy tính và quán cà phê Internet. Con trai tôi hiện nay không đi học và cũng không về nhà, hàng ngày nó ở quán cà phê Internet đến tôi cũng không nhớ nó hình dáng như thế nào nữa. Những bộ lạc du mục đến tận bây giờ vẫn chưa có tivi? Vậy tại sao họ lại xếp thứ 57 hơn chúng ta một bậc?

Có thể cơ quan điều tra nghiên cứu quốc tế này nhầm lẫn hay bị bộ tộc du mục mua chuộc? Tóm lại, kết quả điều tra xếp hạng mức sống này là không thực sự thuyết phục!

Thiêm Nguyễn (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/so-sanh-i739985/