Sốc, đội tuyển Anh thua Hy Lạp ngay trên sân nhà

Đội tuyển Anh đã phải hứng chịu một cú sốc lớn khi để thua 1-2 trước Hy Lạp ngay trên sân nhà.

Trên sân Wembley ở bảng 2 UEFA Nations League rạng sáng 11/10, HLV Lee Carsley dùng hàng loạt thử nghiệm ở trận gặp Hy Lạp. Ông không xếp trung phong thuần túy vào đội hình xuất phát, cất Ollie Watkins và Dominic Solanke trên ghế dự bị. Cole Palmer, Jude Bellingham và Phil Foden là 3 cầu thủ đá cao nhất.

Tam Sư dù kiểm soát bóng tốt, nhưng lại không đủ sắc bén để ghi bàn. Anh thậm chí suýt thủng lưới trong hiệp 1, nếu Levi Colwill không cứu đội nhà trên vạch vôi từ cú sút xa của Hy Lạp.

Hy Lạp đã có trận đấu tuyệt vời trước tuyển Anh.

Hy Lạp đã có trận đấu tuyệt vời trước tuyển Anh.

Sang hiệp 2, Vangelis Pavlidis ghi bàn mở tỉ số cho đội khách tại sân ở phút 49, Jude Bellingham gỡ hòa ở phút 87, nhưng Pavlidis đã tận dụng lợi thế phòng ngự lỏng lẻo của chủ nhà để ghi bàn thắng quyết định cho Hy Lạp ở phút bù giờ thứ 4. Hy Lạp thậm chí còn có 3 bàn thắng không được công nhận trong trận đấu.

Đây là trận thua đầu tiên của tuyển Anh trước Hy Lạp, đội xếp hạng 48 thế giới, trong 10 trận đối đầu giữa 2 đội và giáng một đòn mạnh vào hy vọng trở thành HLV trưởng toàn thời gian ở đội tuyển quốc gia của Carsley. Hy Lạp tiếp tục dẫn đầu Bảng B2, hơn 3 điểm so với tuyển Anh.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soc-doi-tuyen-anh-thua-hy-lap-ngay-tren-san-nha-204241011083648108.htm