Sôi động chuỗi hoạt động hưởng ứng Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi
Từ làm sạch biển, trao quà cho bệnh nhân khó khăn đến các trò chơi dân gian, giải Pickleball…, chuỗi hoạt động hưởng ứng Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc trong thanh niên.
Video: Sôi động chuỗi hoạt động hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Ngày 16/5, tại tỉnh Nghệ An, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam”. Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một trong những phong trào tiêu biểu, thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ngay sau lễ Khởi động Hành trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai, tạo nên không khí hào hứng, sôi nổi.

Tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà, các thùng rác và phát động chương trình “Hãy làm sạch biển”; kêu gọi đoàn viên, thanh niên và người dân chung tay bảo vệ môi trường biển. Những màu áo xanh tình nguyện cùng nhau thu gom rác thải, làm sạch bãi biển đã góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm vì cộng đồng.

Đến thăm Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 3) tại phường Cửa Lò, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những lời động viên, sẻ chia chân thành đã tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trong hành trình vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng các đại biểu tham quan các phòng khám tại bệnh viện.

Tại giáo xứ Yên Trạch (phường Cửa Lò), Ban Tổ chức đã thực hiện nghi lễ khánh thành sân bóng chuyền kỷ niệm 70 năm Hội LHTN Việt Nam. Công trình không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt, giao lưu thể thao cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham quan Hội trại “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do các cụm thi đua trên địa bàn tỉnh trang trí. Không gian hội trại rực rỡ sắc màu tuổi trẻ với nhiều mô hình sáng tạo, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử và tinh thần tự hào dân tộc.
Tại Hội trại, các đại biểu và đoàn viên thanh niên được hòa mình vào nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ như ném còn, bịt mắt đập niêu đất, nhảy bao bố, thi vận chuyển bóng… Những tiếng cười giòn giã, sự cổ vũ nhiệt tình đã tạo nên bầu không khí vui tươi, gắn kết.
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Nghệ sỹ nhân dân Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật thử tài trò chơi bịt mắt đập niêu đất tại Hội trại.
Thông qua Hội trại và các trò chơi dân gian, chương trình góp phần khơi dậy trong thanh niên ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong đời sống hiện đại.

Trong ngày 16/5, Ban tổ chức đã đến xem, cổ vũ trận chung kết và trao giải Pickleball “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với tinh thần thi đấu đoàn kết, cao thượng, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt.

Sau loạt trận gay cấn, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và các giải phụ cho các vận động viên và cặp vận động viên xuất sắc, khép lại chuỗi hoạt động trong không khí phấn khởi, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.










![[Video] 20 phút khám phá chiến hạm 4.700 tấn của hải quân Hoàng gia Canada](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_16_14_55173310/e6a422b31af8f3a6aae9.jpg)
