Sôi động mùa kỷ yếu
Những năm gần đây, chụp ảnh kỷ yếu đã trở thành một phần không thể thiếu của học sinh cuối cấp, khi các em chia tay bạn bè để bắt đầu một hành trình mới. Mùa kỷ yếu năm nay bắt đầu sôi động khi học sinh nô nức cùng nhau lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò.
Lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò
Thông thường khoảng tháng 2 - 4, học sinh cuối cấp, nhất là khối THPT sẽ cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu tập thể. Bởi đây là thời điểm không quá tất bật với thi cử và các em có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Tranh thủ ngày cuối tuần, học sinh cuối cấp THPT trên địa bàn tỉnh đều tổ chức chụp ảnh kỷ yếu. Cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ tuổi học trò, các em gắn kết tình bạn, bộc bạch cảm xúc bản thân qua mỗi tấm hình.
![Những bộ ảnh kỷ yếu lưu lại ký ức tuổi học trò.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_422_51448660/4f598591b0df598100ce.jpg)
Những bộ ảnh kỷ yếu lưu lại ký ức tuổi học trò.
Có mặt tại buổi chụp kỷ yếu của lớp 12C1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Điện Biên Phủ mới thấy được sự nghiêm túc, chỉn chu trong công tác chuẩn bị của các em. Từ nhiều ngày trước, các em đã chủ động lên kế hoạch, chọn thời gian, địa điểm chụp ảnh. Một số địa điểm quen thuộc, ý nghĩa, gắn liền với tuổi học trò được lựa chọn như: Lớp học, sân trường, các góc nhỏ trong khuôn viên... đều là bối cảnh chụp kỷ yếu. Trang phục cũng là yếu tố được các em quan tâm. Các bạn nữ thướt tha trong bộ áo dài trắng, được “ưu tiên” làm tóc và trang điểm đậm hơn ngày thường. Các bạn nam chỉn chu trong bộ áo vest thanh lịch, phong thái đĩnh đạc, trường thành hơn so với vẻ tinh nghịch thường ngày. Ngoài trang phục tự chọn, bộ quần áo cử nhân với tấm bằng tốt nghiệp cũng là trang phục chính của các em trong ngày ý nghĩa này.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_422_51448660/cc3f19f72cb9c5e79ca8.jpg)
Vừa hoàn thành kiểu ảnh tập thể, em Lò Huyền Trang, học sinh lớp 12C1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tranh thủ ra chụp riêng cùng gia đình, những người bạn thân của mình. Lò Huyền Trang chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên được tham gia chụp ảnh kỉ yếu, em thấy rất vui, xen lẫn sự hồi hộp, không biết có hoàn thành được bộ ảnh đẹp cùng với lớp hay không. Để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh kỷ yếu, sáng nay em đã dậy rất sớm đi trang điểm, làm tóc, mặc áo dài trắng. Em mong bản thân thật xinh đẹp, tự tin cùng thầy cô và các bạn có những khung hình tuyệt vời nhất lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi học trò”.
![Nét hồn nhiên tuổi "nhất quỷ, nhì ma".](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_422_51448660/1340c788f2c61b9842d7.jpg)
Nét hồn nhiên tuổi "nhất quỷ, nhì ma".
Điều đặc biệt của buổi chụp kỷ yếu là sự có mặt của đầy đủ phụ huynh, anh chị em, bạn bè… của các “tú tài tương lai”. Nhận thấy đây là ngày thật sự ý nghĩa với con em mình nên nhiều bậc phụ huynh rất ủng hộ cả về tinh thần và vật chất. Không chỉ đến chung vui, nhiều đấng sinh thành còn ngập tràn trong xúc động, nhìn ngắm đứa con bé bỏng ngày nào nay đã sắp sửa trưởng thành, sắp rời ghế phổ thông để bước vào ngưỡng cửa trường chuyên nghiệp với tương lai phía trước. Và thời điểm này tất cả khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân học trò được các thợ ảnh lưu lại bằng những bức ảnh ấn tượng.
“Cháy” thợ ảnh kỷ yếu
Những ngày này đang là cao điểm mùa kỷ yếu của học sinh cuối cấp. Bởi vậy, lịch chụp cuối tuần của các studio lớn, hiệu ảnh, thậm chí là các tay máy trẻ, nhiếp ảnh “tay ngang” đều kín. Nhiều lớp phải thuê các studio ở tận TP. Hà Nội lên chụp, vừa đáp ứng yêu cầu chất lượng, vừa không lo “cháy” thợ vào thời điểm quan trọng.
![Các thợ ảnh tất bật cho mùa kỷ yếu - mùa "ăn nên làm ra" trong năm.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_422_51448660/d1a5066d3323da7d8332.jpg)
Các thợ ảnh tất bật cho mùa kỷ yếu - mùa "ăn nên làm ra" trong năm.
Xảy ra việc "cháy" thợ chụp ảnh bởi vài năm trở lại đây, ngoài các “máy chính” chụp cho cả lớp, nhiều học sinh sẵn sàng bỏ thêm kinh phí thuê thợ ảnh riêng cho mình trong buổi chụp kỷ yếu. Bởi vậy, vào thời điểm cuối tuần, rất khó tìm được thợ ảnh chuyên nghiệp, nhiều người đã phải thuê cả những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh đi chụp cho con, em mình. Chị Nguyễn Thu Trang, thôn C17A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên cho biết: Chị gái tôi nhờ tìm thợ ảnh chụp kỷ yếu cá nhân cho con gái từ cách đây nửa tháng. Tìm mãi mới được một thợ vì hầu hết đều đã kín lịch. Thế nhưng trước hôm chụp 2 ngày, thợ lại báo không đi được làm cháu hutk hẫng. Tôi lại phải liên hệ chỗ người quen nhờ giới thiệu giúp, may sao tìm được một anh người quen không phải là thợ nhưng đam mê nhiếp ảnh và có nước ảnh khá tốt. Thế là tôi hẹn anh ấy ngày giờ cụ thể và chuyển tiền luôn cho chắc chắn.
![Những khoảnh khắc đẹp nhất của thời học sinh được lưu trọn trong ống kính.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_422_51448660/b30365cb5085b9dbe094.jpg)
Những khoảnh khắc đẹp nhất của thời học sinh được lưu trọn trong ống kính.
Để có bộ ảnh kỷ yếu đẹp, ấn tượng, có tính nghệ thuật, các studio hay thợ ảnh phải hoạt động theo ê kíp từ 3 - 4 người. Trong lớp lại có vài bạn thuê thợ ảnh riêng nên một buổi chụp kỷ yếu có đến hàng chục, thậm chí vài chục tay máy cùng hoạt động. Nhu cầu cao như vậy nên các thợ ảnh chuyên nghiệp chắc chắn không thể rảnh rỗi. Nhiều thợ ảnh “tay ngang” cũng vì thế mà bận rộn hơn. Anh Đỗ Thế Phiệt, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ không phải thợ ảnh chuyên nghiệp. Anh đến với nhiếp ảnh chỉ vì đam mê lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Thế nhưng trong những ngày này, anh lại đang làm nghề nhiều hơn thợ chuyên nghiệp ngày thường.
Anh Đỗ Thế Phiệt chia sẻ: “Tôi đến với nhiếp ảnh không vì mục đích kinh tế. Nhưng qua nhiều lần đi sáng tác, một số người thích màu ảnh của tôi. Bởi thế, khi cần thợ chụp ảnh kỷ yếu họ lại giới thiệu cho người thân, bạn bè. Lúc trước tôi định không nhận, nhưng thấy thiếu nhiều thợ quá nên mới nhận lời. Công xá nhiều khi không quan trọng. Đi chụp như thế này là tôi được sống với đam mê của mình rồi…”.
![Nhiều học sinh có điều kiện thuê thợ ảnh cá nhân trong buổi chụp kỷ yếu chung của lớp.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_422_51448660/354ee486d1c8389661d9.jpg)
Nhiều học sinh có điều kiện thuê thợ ảnh cá nhân trong buổi chụp kỷ yếu chung của lớp.
Theo chia sẻ của nhiều thợ ảnh mùa kỷ yếu, giá chụp trung bình một bộ ảnh là từ 300 - 550 nghìn đồng/học sinh, nhân với số lượng trong một lớp. Giá thuê thợ riêng cũng dao động ở mức từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/thợ, tùy năng lực trình độ của các “phó nháy”. Thị trường chụp ảnh kỷ yếu năm nay sôi động hơn khi không chỉ học sinh cuối cấp THPT mà nhiều lớp cuối cấp THCS cũng tổ chức hoạt động này. Bởi vậy, nhiều thợ ảnh coi đây là mùa mang lại thu nhập chính trong năm.
Kỷ yếu là hoạt động lưu giữ lại những tháng năm thanh xuân rực rỡ của thời học sinh, đó là dấu ấn của tuổi học trò với những kỷ niệm vui buồn, những giờ học căng thẳng hay những khoảnh khắc hồn nhiên. Sau này, dù ở đâu trên bước đường đời, khi nhìn lại những bức ảnh kỷ yếu, mỗi người sẽ nhớ về một thời thanh xuân mộng mơ và tràn đầy nhiệt huyết của bản thân.
Bài, ảnh: Diệp Chi
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/xa-hoi/soi-dong-mua-ky-yeu