Sôi nổi Hội thi bày mâm cỗ Trung thu tại Mường Lát
Ngày 20/9, tại Trung tâm Văn hóa xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Hội thi bày mâm cỗ Trung thu. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Đại tá Cà Văn Lập trao thưởng cho đội thi đoạt giải Nhất. Ảnh: Ngọc Lâm
Dự hội thi có các đồng chí: Đại tá Cà Văn Lập, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Mường Lát; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lát trao thưởng cho các đội thi đoạt giải Nhì. Ảnh: Tuấn Kiệt
Hội thi có sự tham gia của 6 đội đến từ các trường: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lát và Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học cơ sở Mường Lát. Mỗi trường có 3 đội tham gia.

Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho các đội thi đoạt giải Ba. Ảnh: Ngọc Lâm
Theo thể lệ, trong thời gian 20 phút, các đội thực hiện phần thi trưng bày mâm cỗ Trung thu với ít nhất 5 loại quả, kết hợp các phụ kiện trang trí phù hợp. Các sản phẩm được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như bố cục hài hòa, tên đội, cách trang trí không gian, tính thẩm mỹ, sáng tạo và kỹ năng trình bày.

Các đội thi khẩn trương hoàn thiện phần trưng bày mâm cỗ Trung thu trong thời gian quy định. Ảnh: Tuấn Kiệt
Ngay sau hiệu lệnh bắt đầu, các thành viên của 6 đội nhanh chóng bắt tay vào thực hiện phần thi. Từ những loại hoa quả quen thuộc, bằng sự khéo léo và trí tưởng tượng, các đội thi đã cắt tỉa, tạo hình nhiều sản phẩm sinh động, mang đậm không khí Tết Trung thu.
Mỗi mâm cỗ được các đội xây dựng theo một ý tưởng riêng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, mái trường, những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ. Nhiều sản phẩm được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa các loại hoa quả, hoa trang trí cùng những hình ảnh đặc trưng của đêm hội trăng rằm.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng cùng các em học sinh tham gia phần thi. Ảnh: Tuấn Kiệt
Sau phần trưng bày, đại diện từng đội thuyết trình, giới thiệu ý tưởng và thông điệp gửi gắm qua mâm cỗ của mình. Những phần thuyết trình hồn nhiên, tự tin đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút sự cổ vũ của các đại biểu, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Các em học sinh cổ vũ nồng nhiệt cho các đội thi. Ảnh: Ngọc Lâm
Theo đánh giá của Ban Giám khảo, hội thi được tổ chức nghiêm túc, sôi nổi, tạo không khí đoàn kết, hào hứng giữa các đội tham gia. Quá trình chuẩn bị và thực hiện phần thi cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên, học sinh và đoàn viên, qua đó phát huy tinh thần tập thể, sự khéo léo và khả năng tổ chức thực hiện của từng đội.

Đại diện đội thi thuyết trình, giới thiệu ý tưởng và thông điệp của mâm cỗ Trung thu. Ảnh: Tuấn Kiệt
Các mâm cỗ được đầu tư công phu, bố cục hài hòa, hình thức sinh động, thể hiện rõ sự háo hức của các em trong dịp Tết Trung thu. Nhiều đội thể hiện sự sáng tạo trong việc lựa chọn hình ảnh, màu sắc và cách sắp xếp để truyền tải ý nghĩa, thông điệp của mâm cỗ gắn với tình yêu quê hương, mái trường, gia đình và nét đẹp văn hóa truyền thống.

Các đại biểu tham quan những mâm cỗ Trung thu do học sinh các trường trên địa bàn xã Mường Lát thực hiện. Ảnh: Tuấn Kiệt
Hội thi diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sân chơi bổ ích để các em thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới Mường Lát thể hiện sự khéo léo, khả năng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Qua hoạt động này, các em được trực tiếp trải nghiệm một nét đẹp truyền thống gắn với Tết Trung thu của dân tộc, giúp các em hiểu thêm về những phong tục đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ, từ đó nâng cao ý thức trân trọng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Các đại biểu cùng các đội thi chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Lâm
Hội thi bày mâm cỗ Trung thu góp phần tạo thêm không khí vui tươi trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang đến cho trẻ em nơi biên giới Mường Lát một mùa Trung thu đầm ấm, ý nghĩa và nhiều kỷ niệm đẹp.

