Ở nhiều gia đình, giấy tờ liên quan đến liệt sĩ chỉ còn là tấm Bằng Tổ quốc ghi công đã ngả màu hay một giấy báo tử cũ kỹ. Những người từng biết rõ về liệt sĩ nay trí nhớ lúc nhớ lúc quên...
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng ở nhiều làng quê, vẫn còn những người mẹ, người cha, người thân ngày ngày mong ngóng tin tức của người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bởi thế, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ dừng lại. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là nghĩa cử tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho đất nước.
Sau hơn 50 năm mòn mỏi tìm kiếm trong vô vọng, gia đình liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội cuối cùng đã xác định được phần mộ nhờ công nghệ giám định ADN. Hành trình đoàn tụ khép lại tâm nguyện dang dở của người mẹ trước lúc qua đời và mở thêm hy vọng cho nhiều gia đình liệt sĩ trên cả nước.
Sau 58 năm nằm lại nơi đất bạn Lào và nghĩa trang Trường Sơn, hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu đã được đưa về an táng tại quê nhà Hà Tĩnh.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng chục nghìn gia đình mang theo nỗi day dứt vì chưa biết người thân hy sinh đang yên nghỉ ở đâu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay mở thêm một hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ.
Cẩn thận nâng trên tay tập hồ sơ đã được gìn giữ qua nhiều năm tháng, anh Nguyễn Tiến Thuận, ở số 6, phố Hồng Trà, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, xúc động chia sẻ: 'Suốt mấy chục năm qua, niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình là tìm được mộ phần liệt sĩ Nguyễn Hữu Viện. Thời gian đã quá xa, nguồn thông tin lại vô cùng ít ỏi, nhưng người thân chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng kết nối, tìm kiếm từ mọi nguồn tin với mong muốn một ngày nào đó sẽ đưa được hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà'.