Sôi nổi phong trào Pickleball trong học sinh

Nhờ tính chất dễ học, dễ chơi và phù hợp với nhiều lứa tuổi, Pickleball không chỉ trở thành hoạt động hè yêu thích của học sinh mà còn thu hút cả phụ huynh cùng tham gia, tạo nên không khí gắn kết gia đình.

Tại Câu lạc bộ ATP Pickleball (308/10 Trường Chinh, TP. Pleiku), không khí sân tập những ngày hè khá rộn ràng. Theo ghi nhận của P.V, số lượng học viên đăng ký tham gia tăng mạnh trong tháng 6 và 7, chủ yếu là các em học sinh từ 8 đến 14 tuổi.

Anh Phạm Hồng Thanh Phú-Chủ nhiệm Câu lạc bộ ATP Pickleball-cho biết: “Các bậc phụ huynh muốn con em được học bài bản và có nhiều thời gian tập luyện với huấn luyện viên nên chúng tôi bố trí mỗi lớp thường chỉ 3-5 học viên nhằm đảm bảo chất lượng.

Pickleball dễ tiếp cận, luật chơi đơn giản nhưng cũng có những kỹ thuật cần luyện tập kỹ như cách giao bóng, lên lưới hay đánh trái tay. Chúng tôi thiết kế buổi học theo cách vừa hướng dẫn, vừa lồng ghép trò chơi để các em không bị nhàm chán”.

 Pickleball thu hút đông đảo học sinh bởi sự mới mẻ và dễ chơi. Ảnh: H.B

Pickleball thu hút đông đảo học sinh bởi sự mới mẻ và dễ chơi. Ảnh: H.B

Cũng theo anh Phú, Pickleball dùng vợt đặc và bóng nhựa có lỗ nên cảm giác đánh ban đầu hơi lạ. Thế nhưng, khi đã quen, các em có thể phối hợp kỹ thuật thuận tay, trái tay, lên lưới hoặc lùi về phòng thủ khá linh hoạt.

Nhiều học viên nhỏ tuổi từng chơi bóng bàn, tennis hoặc cầu lông sẽ bắt nhịp khá nhanh. Bởi lẽ, bộ pháp của Pickleball tương tự các môn thể thao này, không đòi hỏi quá nhiều về thể lực nên rất phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Vừa kết thúc năm học, em Đặng An Phúc (46 Nguyễn Lương Bằng, TP. Pleiku) được bố mẹ đưa đi đăng ký học Pickleball tại sân ATP Pickleball. Sau 3 tuần luyện tập, Phúc đã nắm được những kỹ năng cơ bản như giao bóng, đỡ bóng, di chuyển và giữ nhịp chơi. Với luật chơi đơn giản, sân rộng và không khí vui vẻ, Pickleball nhanh chóng trở thành môn thể thao yêu thích của em.

“Em ở nhà rảnh rỗi nên hay chơi game, xem điện thoại nên ba mẹ đăng ký cho em học Pickleball. Em thấy Pickleball rất vui, đánh phải chạy nhiều nên tốn sức hơn bóng bàn hay cầu lông. Em mới học gần 1 tháng nên chưa tự tin thi đấu, song em nghĩ rằng nếu tiếp tục rèn luyện thêm thì có thể tham gia tranh giải”-Phúc chia sẻ.

Theo Phúc, khó nhất với em là kỹ thuật đánh trái tay vì đòi hỏi phải xoay người, giữ thăng bằng và đánh đúng hướng, nếu không bóng sẽ bay lệch hoặc không qua lưới.

 Ngoài kết hợp tập các kỹ thuật, các HLV xen kẽ các trò chơi nhằm tập luyện phản xạ cho các em khi nhìn thấy bóng. Ảnh: H.H

Ngoài kết hợp tập các kỹ thuật, các HLV xen kẽ các trò chơi nhằm tập luyện phản xạ cho các em khi nhìn thấy bóng. Ảnh: H.H

Tương tự, em Đặng Dương Thảo Ngân (197 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) cũng là một gương mặt quen thuộc ở sân Pickleball. “Em tập luyện môn thể thao này từ đầu năm 2025 và duy trì đều đặn đến nay. So với cầu lông, Pickleball phải chạy nhiều hơn vì sân rộng nhưng chơi quen rồi thì thấy rất vui và sức khỏe được nâng lên. Thêm vào đó, tham gia tập luyện Pickleball, em còn được biết thêm nhiều bạn mới”-Ngân cho hay.

Với nhiều gia đình, Pickleball đã trở thành hoạt động hè bổ ích, giúp gắn kết các thành viên. Chị Phan Anh Đào (tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) có 3 con đều theo học môn thể thao này. Chị cho biết: “Tôi không đặt mục tiêu cao, chỉ mong các con được vận động, có thêm thời gian vui chơi, giao lưu và có thêm nhiều bạn mới, nhất là có thể tránh xa ti vi, điện thoại”.

 Không khó bắt gặp các em nhỏ từ lứa tuổi tiểu học đến trung học phổ thông trên các sân Pickleball. Ảnh: H.H

Không khó bắt gặp các em nhỏ từ lứa tuổi tiểu học đến trung học phổ thông trên các sân Pickleball. Ảnh: H.H

Đặc biệt, chính chồng chị Đào là người khơi gợi đam mê Pickleball cho các con sau một thời gian trải nghiệm. “Chồng tôi thường xuyên chở các con đi tập luyện. Hôm nào anh ấy bận thì tôi sẽ đưa con đi. Việc đến sân Pickleball đã thành thói quen hàng ngày của gia đình”-chị Đào vui vẻ cho biết.

HOÀNG HOÀI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/soi-noi-phong-trao-pickleball-trong-hoc-sinh-post329612.html