Sớm điều tra vụ gần 6ha mía cháy nghi bị đốt trả thù?

Anh Nguyễn Minh Thương bên diện tích mía bị ông Huỳnh Hữu Trí đốt cháy - Ảnh: VĂN TÀI

Thời gian gần đây, đám mía của gia đình anh Nguyễn Minh Thương (ở buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh) liên tục bị kẻ gian dùng lửa đốt cháy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, đã đẩy gia đình anh vào cảnh hết sức khó khăn. Trong khi đó, hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Mía bị đốt liên tục

Theo đơn trình báo của anh Thương, gia đình anh có thuê đất canh tác trồng mía tại xứ đồng buôn Zô với diện tích khoảng 30ha, đang mùa thu hoạch. Tuy nhiên, vào 18 giờ 30 ngày 13/6, đám mía của gia đình anh bị đốt cháy khoảng 2ha. Tiếp đó, vào lúc 2 giờ ngày 14/6, kẻ xấu lại tiếp tục đốt cháy đám mía nhà anh với diện tích 1ha. Rồi từ 20-21 giờ cùng ngày, kẻ xấu lại tiếp tục đốt cháy trụi hơn 1,5ha mía của anh Thương.

Bức xúc vì mía liên tục bị đốt cháy với hơn 4,5ha, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng và nghi có người cạnh tranh không lành mạnh, hủy hoại tài sản và đốt để trả thù nên từ ngày 15/6, anh Thương thuê 15 người bảo quản tài sản và canh gác, hòng bắt được kẻ đã cố ý phá hoại tài sản của mình. Đồng thời, anh còn “treo giải thưởng” 50 triệu đồng cho những ai bắt được kẻ đã đốt mía của mình.

Vào lúc 21 giờ ngày 16/6, trong lúc nhân công của anh Thương đang tuần tra thì phát hiện và bắt quả tang ông Huỳnh Hữu Trí (SN 1972, trú thôn Tân Yên, xã Ea Ly) đi mô tô đến rẫy mía rồi dùng quẹt gas đốt cháy đám mía có diện tích 3ha của anh Thương. Thấy đám mía bị cháy, những người làm thuê của anh Thương nhiệt tình dập tắt nên diện tích cháy chỉ khoảng 80m2. Sau đó, anh Thương lập tức gọi điện thoại báo Công an xã Ea Ly và Công an huyện Sông Hinh đến ghi nhận sự việc, cũng như lập biên bản hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ mô tô, 2 điện thoại và 1 quẹt gas của ông Trí.

Sau đó vài ngày, ông Trí có tới gặp anh Thương để thương lượng bồi thường thiệt hại diện tích mía mà ông đã đốt với số tiền gần 60 triệu đồng, nhưng vợ chồng anh Thương không chấp nhận và để cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Lúc này, ông Trí lại hăm dọa và tiếp tục thách thức gia đình anh Thương. Giữa họ đã có mâu thuẫn từ trước trong việc muốn độc quyền cung cấp nguyên liệu mía nước cho khách hàng.

Tưởng chừng sau sự việc đó, kẻ gian sẽ chùng tay. Nhưng mới đây, vào rạng sáng 27/6, hơn 1,7ha mía nhà anh Thương lại bị đốt cháy. Như vậy, trong 3 ngày 13, 14 và 27/6, kẻ gian đã ngang nhiên thiêu trụi mía của anh Thương đến 5 lần, gây thiệt hại hơn 550 triệu đồng. Anh Thương bức xúc nói: “Số mía trên là tài sản lớn của gia đình, nhưng bị kẻ xấu liên tục hủy hoại. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ để xử lý những người coi thường pháp luật, ngang nhiên hủy hoại tài sản của người dân”.

Sớm điều tra vụ việc

Tiếp và làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Phúc Thành, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ly đã xác nhận thông tin về việc gia đình anh Thương bị kẻ xấu đốt mía trong thời gian gần đây là có thật. Phần lớn diện tích mía nước bị đốt cháy của anh Thương nằm ở buôn Zô.

Ông Thành cũng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã lập biên bản và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. “Hiện chúng tôi đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các hội đoàn thể tuyên truyền đề phòng kẻ xấu phá hoại. Nhưng trước hết bản thân chủ mía phải tự bảo vệ tài sản của mình. Khi mía bị cháy, người trồng mía cần báo cáo với chính quyền, công an địa phương để ngành chức năng có cơ sở điều tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời”, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ly Nguyễn Phúc Thành khuyến cáo.

Đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng Công an huyện Sông Hinh cho biết thêm: “Công an huyện đã tiếp nhận tin báo về tội phạm và đang phân công điều tra viên thụ lý vụ án. Qua kiểm tra bước đầu, chúng tôi xác định diện tích mía nước bị đốt của anh Thương khoảng 6ha. Riêng vào tối 16/6, đối tượng Huỳnh Hữu Trí đến rẫy mía của anh Thương đốt và được quần chúng dập tắt kịp thời nên chỉ cháy hết hai khoảnh có diện tích là 3,4x3,8m với 69 cây mía bị cháy và 1,1x1,6m với 12 cây mía bị cháy. Hiện chúng tôi đang đấu tranh làm rõ hành vi phá hoại tài sản của ông Trí”.

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Hương Quê (Chủ nhiệm Đoàn luật sư Phú Yên) thì ông Trí bị bắt quả tang khi đốt mía của anh Thương nên phải chịu trách nhiệm về hậu quả này theo quy định pháp luật về mặt hình sự về tội hủy hoại tài sản đối với diện tích 3ha ông Trí đã đốt. Vì khi ông Trí đốt thì ông Trí đã biết 3ha mía anh Thương trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn cố tình đốt.

Còn việc những người canh giữ mía phải dập tắt khi ngọn lửa đang cháy là nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của ông Trí. Bên cạnh đó, việc làm của ông Trí đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội địa phương. Hơn nữa, ông còn dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ và dùng thủ đoạn đốt mía vào đêm khuya để khỏi có người cứu chữa nên cần sớm xử lý theo quy định của pháp luật.

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/223009/som-dieu-tra-vu-gan-6ha-mia-chay-nghi-bi-dot-tra-thu.html