Sớm ổn định cuộc sống cho người dân bản Huổi Có

ĐBP - Những đợt mưa lớn đầu tháng 8 vừa qua đã khiến nhịp sống của người dân bản Huổi Có, xã Phình Giàng bị xáo trộn đáng kể: Nhiều hộ phải rời khỏi nơi ở cũ, đường vào bản bị chia cắt, sinh hoạt thiếu thốn. Yêu cầu cấp thiết sớm ổn định đời sống, đảm bảo cho người dân chỗ ở an toàn để bà con yên tâm sinh hoạt, học tập, sản xuất.

Theo thống kê của UBND xã Phình Giàng, đợt mưa lớn từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8/2025 đã gây thiệt hại nặng nề trên toàn xã. Bản Huổi Có là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất: 29 nhà bị ngập úng hoàn toàn, 4 nhà bị lũ quét cuốn trôi, hơn 1.000 con gia cầm, 4 con lợn bị nước cuốn trôi. Hàng chục hecta lúa ruộng, lúa nương, ngô, sắn và cây ăn quả bị vùi lấp hoặc hư hỏng. Đường giao thông, kênh mương và công trình nước sinh hoạt bị phá hủy nặng nề, khiến việc sinh hoạt của hàng trăm người dân gặp khó khăn kéo dài.

Ngay tại khu vực xảy ra ngập úng vẫn còn khoảng 20 hộ đang sinh sống. Gia đình ông Mòng Văn Lân nằm ngay cạnh suối Huổi Có. Đợt mưa đầu tháng 8 nước đã dâng qua cả sàn nhà, cuốn theo nhiều tài sản của gia đình. Hiện nền đất quanh nhà ông vẫn còn nhiều bùn đất, lầy lội. “Tôi muốn chuyển đi nơi khác cho yên tâm, nhưng chưa có đất mà chuyển. Đi tìm mua đất thì không có tiền, rất khó khăn. Chỉ mong Nhà nước giúp bà con có chỗ ở an toàn hơn…” - ông Mòng Văn Lân tâm sự.

Ông Quàng Văn Sơn, bản Huổi Có, xã Phình Giàng bên lán tạm.

Ông Quàng Văn Sơn, bản Huổi Có, xã Phình Giàng bên lán tạm.

Trong số 107 hộ dân của bản, có đến 75 hộ đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, buộc phải di dời khẩn cấp. Một số hộ đã được hỗ trợ dựng lại nhà mới, nhưng còn rất nhiều hộ vẫn phải chờ tái định cư. Sau trận lũ dữ, gia đình ông Quàng Văn Sơn, bản Huổi Có chuyển lên ở nhờ khu đất của người thân. Ngôi nhà cũ của ông bị nước lũ xô đổ một phần, còn nhà con trai ông bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Từ ngày 3/8 đến nay, 7 người trong gia đình ông và gia đình người con trai, phải trú tạm trong một căn lán dựng vội từ những tấm ván gỗ, mái lợp bằng những tấm fibro xi măng nhặt lại từ những gì còn sót sau trận lũ. Lán cao hơn 2 mét, nền đất, bên trong chỉ đủ để kê hai chiếc giường nhỏ và vài bộ chăn đệm. Ông Quàng Văn Sơn chỉ tay lên mái: “Trời nắng thì còn đỡ, chứ trời mưa là dột như ngoài trời. Chúng tôi ngủ mà cứ nơm nớp, sợ nước lại tràn xuống bất cứ lúc nào. Cả gia đình tôi chưa biết bao giờ mới có chỗ ở ổn định, bởi khu đất cũ không thể dựng lại nhà, còn nơi tái định cư mới thì vẫn đang phải chờ…”.

Dọc tuyến đường vào xã Phình Giàng không ít nơi ở tạm của nhiều hộ dân. Thậm chí có những gia đình còn phải di chuyển nhiều nơi. Ông Cút Văn Hoa, Trưởng bản Huổi Có: “Khó khăn lắm. Có hộ trời nắng thì ở một nơi, trời mưa lại phải đi lên lán cao hơn để tránh sạt lở. Người già, trẻ nhỏ phải chạy lên chạy xuống theo thời tiết. Không ai được ngủ yên cả”.

“Bà con bản Huổi Có bây giờ chỉ mong sớm được tái định cư tập trung để sớm ổn định cuộc sống. Chứ bây giờ để các hộ tự di chuyển thì rất khó khăn. Đất để tái định cư không có. Hơn nữa, nếu các hộ tự di chuyển sẽ ở phân tán nhiều địa điểm khác nhau, khó cho công tác quản lý cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng của chính quyền địa phương…” - ông Cút Văn Hoa chia sẻ thêm.

Ngay sau thiên tai, UBND xã Phình Giàng đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo cuộc sống cho người dân. Ông Cà Văn Thao, Chủ tịch UBND xã Phình Giàng cho biết: Xã đã rà soát, lập tờ trình đề xuất dự án bố trí dân cư cấp bách cho 99 hộ dân tại bản Huổi Có và Cảnh Lay - những hộ thuộc diện bị ngập úng, lũ cuốn hoặc nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Dự án tái định cư dự kiến xây dựng hai mặt bằng với tổng diện tích khoảng 6ha, cách bản cũ 2km. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số khó khăn. Hơn nữa, nguồn vốn tương đối lớn, cần sự bố trí nguồn vốn từ cấp tỉnh và Trung ương”.

Huổi Có vẫn còn nhiều khó khăn để trở lại nhịp sống quen thuộc, nhưng sự chủ động của chính quyền và cố gắng của bà con là nền tảng quan trọng để tin rằng bản sẽ sớm ổn định trở lại. Thiết nghĩ, điều cần thiết nhất lúc này là sự quan tâm kịp thời của các cấp, ngành để người dân có nơi ở an toàn, bền vững và yên tâm phát triển cuộc sống.

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/som-on-dinh-cuoc-song-cho-nguoi-dan-ban-huoi-co