Son Heung-min xin lỗi sau thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026
Sau khi đội tuyển Hàn Quốc chính thức dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026, đội trưởng Son Heung-min đã lần đầu tiên lên tiếng. Trên trang cá nhân vào ngày 29.6, ngôi sao 33 tuổi đã đăng tải một bức tâm thư dài để gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể người dân Hàn Quốc và những người hâm mộ bóng đá.

Son Heung-min và đồng đội đã có một kì World Cup đáng quên
Mở đầu bài viết, Son Heung-min bộc bạch: “Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không thể giả vờ như không biết và cũng không muốn né tránh thực tế”. Anh thừa nhận rằng bản thân cảm thấy cần phải trung thực với những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ đội bóng cho đến tận giây phút cuối cùng.
Ngôi sao hiện đang thi đấu tại Mỹ chia sẻ: “Là một người yêu thích bóng đá, tôi cảm thấy rất tiếc, rất thất vọng khi chứng kiến một trận đấu như vậy. Là một người hâm mộ bóng đá, tôi không thể không cảm thấy lời xin lỗi của tôi không đủ để diễn tả nỗi thất vọng, tổn thương mà tôi cảm thấy đối với người hâm mộ”.
Đội trưởng tuyển Hàn Quốc bày tỏ sự đau xót khi nhắc về giải đấu mà anh luôn coi là “giấc mơ của một đứa trẻ”: “Giải đấu này đối với tôi quý giá hơn bất kỳ giải đấu nào khác và tôi luôn nói rằng nó là sân khấu cho ‘giấc mơ của một đứa trẻ’, nhưng dường như nó đã tan vỡ và tôi cảm thấy không thể diễn tả nổi sự phức tạp và đau đớn”.
Anh cũng chia sẻ thêm: “Thành thật mà nói, không dễ dàng chấp nhận thực tế này vào lúc này. Khi nghĩ về những người hâm mộ đang mang theo nỗi thất vọng và tổn thương lớn hơn tôi, tôi cảm thấy lo ngại khi nói về cảm xúc của mình, nhưng tôi nghĩ rằng cảm xúc họ trải qua không khác gì tôi”.
Kể từ sau thất bại 0-1 trước Nam Phi, HLV Hong Myung-min cùng toàn đội đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích và tẩy chay dữ dội từ quê nhà. Trước tình hình đó, Son Heung-min đã đưa ra lời thỉnh cầu đầy xúc động: “Thời điểm này tôi cảm thấy hơi nặng nề và xin lỗi vì đòi hỏi người hâm mộ một lần nữa. Nhưng tôi chân thành hy vọng các bạn sẽ gửi những lời khích lệ ấm áp đến các cầu thủ thay vì đưa ra quá nhiều những lời chỉ trích và tổn thương”.
Khép lại bức tâm thư, Son Heung-min khẳng định quyết tâm làm lại từ đầu: “Tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui cho các bạn một lần nữa. Tôi chưa bao giờ quên lời hứa mà tôi đã nói với các bạn... Tôi sẽ chuẩn bị lại một cách tốt đẹp. Cho đến ngày các bạn gọi tên tôi một lần nữa, cho đến ngày các bạn lại cần đến tôi, tôi sẽ dồn mọi tâm huyết vào việc chuẩn bị để bản thân trở lại mạnh mẽ hơn”.
Điểm gây chú ý là trong toàn bộ bài đăng, Son Heung-min không hề nhắc đến ban huấn luyện, điều khiến dư luận dấy lên những nghi vấn về mối quan hệ giữa các cầu thủ và bộ máy quản lý của đội tuyển.












