Sóng biển ập vào đánh sập nhà cửa, người dân khóc nấc vì mất trắng tài sản trong chớp mắt

Cơn sóng biển bất ngờ ập vào khiến 15 ngôi nhà dân ở Thái Lan bị hư hỏng.

Một đợt sóng biển mạnh đã tàn phá làng ven biển Ban Mot Tanoi ở Ko Libong, huyện Kantang, tỉnh Trang, Thái Lan khiến người dân mất nhà cửa và tài sản của họ bị phá hủy. Sóng cao từ 3 đến 4 mét, kết hợp với gió mạnh, đã gây thiệt hại lớn cho 15 ngôi nhà, trong đó có tám ngôi nhà bị phá hủy và bảy ngôi nhà bị hư hỏng một phần.

Người dân hiện phải tự mình nhặt nhạnh những mảnh vỡ, thu dọn sau khi cơn sóng rút xuống. Các mảnh vỡ nằm rải rác khắp khu vực, và những đồ đạc cá nhân không thể cứu vãn được vẫn nằm rải rác khắp nơi. Dân làng, bị nỗi sợ hãi bao trùm, đã di dời gia đình và tài sản của họ để chuẩn bị cho sự tàn phá tiếp theo.

Họ đang tháo dỡ những gì còn sót lại của ngôi nhà để cứu vãn vật liệu cho mục đích sử dụng trong tương lai. Dọc theo bãi biển, một số cây lớn cũng đã bị nhổ bật gốc. Các quan chức địa phương, bao gồm Tổ chức Hành chính Quận Ko Libong, đã vào cuộc để cung cấp hỗ trợ ban đầu.

Anupong, một cư dân 39 tuổi, bày tỏ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ông mô tả những con sóng này là dữ dội nhất trong hơn một thập kỷ, với một số ngôi nhà sụp đổ chỉ trong một ngày. Ông cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vào ngày mai với những con sóng cao hơn và mạnh hơn dự kiến.

Anupong đã cầu xin các quan chức địa phương hỗ trợ ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh rằng những người dân làng bị ảnh hưởng không chỉ mất nhà cửa mà còn mất cả đất đai. Nhiều cư dân phải di dời hiện phải nhờ đến người thân hoặc buộc phải thuê chỗ ở tạm thời.

Sóng biển tàn phá nhà dân, khung cảnh tan hoang ai cũng nghẹn ngào.

Sóng biển tàn phá nhà dân, khung cảnh tan hoang ai cũng nghẹn ngào.

Tính cấp thiết của tình hình là rõ ràng. Chỉ trong một ngày, đại dương đã xâm lấn vào đất liền ít nhất 20 mét. Anupong kêu gọi chính phủ và các cơ quan liên quan hỗ trợ đất mới để xây dựng và hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng. Ông khóc nấc chia sẻ nỗi đau khi mất nhà cửa và tiền tiết kiệm, vốn dùng để xây nhà, giờ đã bị biển cuốn trôi: “Bây giờ chúng ta chỉ có thể trông cậy vào lòng tốt của người khác để giúp đỡ chúng ta.

Các viên chức địa phương trước đây đã hứa sẽ xây dựng các rào chắn sóng nhưng việc phê duyệt ngân sách đã bị trì hoãn hơn bốn năm, mà dân làng không thể chờ đợi được. Biển đã xói mòn đất trong gần một thập kỷ nhưng vài năm trở lại đây đã chứng kiến sự gia tăng đáng báo động về tình trạng xói mòn. Nếu tình hình vẫn không được giải quyết, Anupong lo ngại rằng sẽ không còn gì sót lại của ngôi làng trong bốn đến năm năm nữa.

Walaiporn, một cư dân 45 tuổi, đã lặp lại lời kêu gọi can thiệp của chính phủ. Bà nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nhà ở mới cho các gia đình phải di dời. Với những ngôi nhà bị phá hủy, một số gia đình chen chúc trong những ngôi nhà cho thuê đơn lẻ, nơi ở của nhiều gia đình dưới một mái nhà. Gánh nặng tài chính là rất lớn, với chi phí xây dựng lại ước tính từ 200.000 đến 400.000 baht cho mỗi ngôi nhà, số tiền tiết kiệm cả đời của nhiều người: “Thật khó để diễn tả nỗi đau. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ lẫn nhau vào lúc này.”

Trưởng làng Nathawat Talayluk báo cáo rằng 15 ngôi nhà đã bị hư hại, trong đó có tám ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và bảy ngôi nhà bị ảnh hưởng một phần. Ông lo ngại rằng sóng sẽ còn mạnh hơn nữa.

Vấn đề xói mòn đã leo thang kể từ năm 2018 và sự cố mới nhất này là nghiêm trọng nhất trong ký ức của ông. Cộng đồng, bao gồm 367 hộ gia đình và hơn 1.100 cư dân, đang rất cần nhà ở mới và khu vực sinh hoạt mở rộng.

Các viên chức địa phương đã phối hợp với các văn phòng quận và tỉnh, cũng như Tổ chức hành chính quận Ko Libong, để cung cấp viện trợ ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu không xây dựng các rào chắn sóng hoặc di dời người dân, Nathawat tin rằng cộng đồng này có thể bị biển nhấn chìm hoàn toàn trong vài năm tới.

Ông kêu gọi chính phủ khôi phục dự án kè biển đã được đề xuất trước đó để bảo vệ ngôi làng khỏi những thảm họa trong tương lai, tờ KhaoSod đưa tin.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/song-bien-tan-pha-nha-dan-khung-canh-tan-hoang-ai-cung-nghen-ngao-202409191713093606.html