Sống chậm để… nghĩ xa

Chúng tôi là những người trẻ, không sao hiểu nổi có người lại thờ ơ, vô cảm, ích kỉ, lập dị đến vậy: phàn nàn nơi cách ly ngột ngạt/đưa tin giả về dịch bệnh, gây hoang mang dư luận…

Trong khi, những người lính, nhân viên y tế và tình nguyện viên đang phải vắt kiệt sức phòng chống dịch. Có người phải trải chiếu ngủ giữa trời đêm, ăn vội miếng cơm để thực thi nhiệm vụ…

“Tinh thần chống dịch là thà khổ trước sướng sau. Trong lúc dịch bệnh đang diễn ra mà đòi tự do vui sướng thì về sau sẽ rất khổ” - Không phải ngẫu nhiên mà Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Thiện Nhân đã trăn trở như vậy.

Khách hàng đến giao dịch tại điện lực Bình Phước đều được nhân viên phát khẩu trang miễn phí

Tôi thấy ở Singapore họ rất nghiêm. Để góp phần phòng chống dịch bệnh, họ xử nghiêm bất kỳ ai cố tình đứng trong hàng đợi, hoặc ngồi sát người khác trong phạm vi chưa đến 1m ở nơi công cộng. Người phạm tội có thể bị phạt tiền lên tới 10.000 SGD (khoảng 7.000 USD), nhận án tù 6 tháng hoặc cả hai hình phạt. Còn ở ta, những “anh hùng bàn phím” tung tin sai sự thật hay những người ra đường không đeo khẩu trang vẫn còn nhận mức hình phạt nhẹ. Đã đến lúc chúng ta không nên nhân nhượng với những người ích kỷ và vô cảm bằng việc tuyên truyền vận động, mà phải bằng mệnh lệnh, bằng hình thức răn đe thật nặng.

Đến lúc này đã có bác sĩ, điều dưỡng ở tuyến đầu và ngay cả nhà báo cũng bị dương tính với Covid-19 trong khi làm nhiệm vụ. Đây sẽ là một khó khăn lớn của đất nước chúng ta trong những ngày sắp tới. Chúng ta đều buồn, rất buồn phải không?!.

Nhiều loại bệnh khác, chúng ta có thể chữa khỏi nếu có tiền, thật nhiều tiền. Nhưng với dịch bệnh Covid-19 thì không. Chúng ta đã thấy một sự thật rằng, mọi người đều bình đẳng trước con virus quái ác này. Bất kể bạn có là người ra sao, văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, tài chính, nổi tiếng hay không nổi tiếng... đều có thể là mục tiêu mà nó hướng đến.

Chúng tôi là những người trẻ, hiểu biết còn chưa sâu sắc nhưng qua đại dịch này đã rất ý thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng tôi. Chúng tôi đã hiểu và thật kính trọng những vị lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương hết mình quan tâm đến sức khỏe nhân dân, thà chịu thiệt hại về kinh tế nhưng không để sức khỏe nhân dân bị đe dọa.

Đây là lúc chúng ta sống chậm. Bản thân tôi cũng thế. Sống chậm để nhìn xa hơn, nghĩ xa hơn. Để thấy những khó khăn và sẵn lòng chia sẻ khó khăn với đồng bào mình, đất nước mình. Để thấy những đòi hỏi ích kỷ kia của một số người sẽ trở nên lạc lõng.

Là con lạc cháu hồng, một lần nữa hãy nhớ rằng: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?”. Để từ đó, mỗi người chọn cho mình một lối sống làm sao cho xứng đáng với những thành quả mà chúng ta đang được hưởng hôm nay.

Thùy Hương
* Bài viết thể hiện văn phong, quan điểm của nữ tác giả là người trẻ, được gửi đến từ huyện Lộc Ninh

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Bình Phước online sẽ chọn đăng các bài viết bày tỏ quan điểm cá nhân của cộng đồng mạng chung tay phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi sẽ chọn lọc, đăng lại các status trên mạng xã hội hoặc các bài viết do cộng tác viên gửi đến tòa soạn.

Những bài viết chọn đăng sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được quà tặng là những sản phẩm hạt điều, cà phê thơm ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm do Công ty cổ phần Hà Mỵ gửi tặng.

Xin hãy để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc dưới status hoặc bài viết của bạn.

Địa chỉ nhận bài viết: vnpromedia@gmail.com

Xem thêm: Chung tay phòng chống Covid-19

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/song-cham-de-nghi-xa-463921