Sống chậm ở Bảo Lộc
Nhiều du khách vẫn nghĩ thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) là nơi dừng chân hơn là một điểm đến. Nhưng tới đây, du khách sẽ bất ngờ bởi những trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, Bảo Lộc còn được dân phượt mệnh danh là nơi săn mây đẹp quanh năm.
Bảo Lộc được ví là thành phố săn mây.
Bảo Lộc có tên gọi cũ là B’lao, là thành phố nhỏ bình yên nằm trên cao nguyên Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Với không gian khoáng đạt, xanh mát, khí hậu ôn hòa, Bảo Lộc nằm ở độ cao 900m so với mực nước biển. Địa hình nơi đây có nhiều dạng khác nhau, nhưng chủ yếu là đồi dốc, núi cao và thung lũng. Vào buổi sớm, cả thành phố chìm trong màn sương mờ lãng đãng đậm chất thơ. Tháng 2, 3 là thời điểm Bảo Lộc đẹp nhất trong năm với thời tiết khô, mát mẻ.
Đến Bảo Lộc, du khách không thể bỏ qua những điểm săn mây, đón bình minh tuyệt đẹp ở cụm núi Đại Bình như: Linh Quy Pháp Ấn, đèo mây Lộc Thành... Mỗi sườn núi mang những vẻ đẹp khác nhau với nhiều dịch vụ homestay, quán cà phê, cắm trại… thích hợp để du khách trekking, lưu trú, ngắm toàn cảnh thành phố Bảo Lộc về đêm và sáng sớm trong màn sương huyền ảo.
Nhiều du khách tới đây cắm trại từ đêm trước để có thể săn mây vào sáng sớm hôm sau. Nếu đã quen thuộc với những địa điểm trên, du khách có thể săn mây, đón bình minh ở thung lũng Blao Srê, cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 15km. Thung lũng này dường như còn nguyên vẹn sự hoang sơ và vẻ đẹp của miền sơn cước. Những đồi trà trập trùng nằm giữa địa hình chuyển tiếp giữa đèo Bảo Lộc và núi Đại Bình như những chiếc bát úp. Vì vậy, người dân thường gọi chung khu vực này là đồi Bát Úp.
Mây lãng đãng giăng mắc đồi chè tạo ra khung cảnh thần tiên để du khách nắm bắt được những khuôn hình tuyệt vời. Được biết, cây trà có một lịch sử khá lâu đời ở Bảo Lộc. Dù trong nông nghiệp, kinh tế hay du lịch, trà luôn góp một phần không nhỏ trong sự phát triển của thành phố này. Có một khuôn viên khá rộng với những kiến trúc nhà rường cổ kính, chính là “Vọng nguyệt trà”. Bởi vậy vừa săn mây vừa thưởng trà theo của người xưa.
Ngoài ra, nét hoang sơ, thuần khiết của những thác nước, sông, hồ giữa núi rừng xanh mát cũng là đặc trưng của Bảo Lộc. Du khách có thể ghé thăm: Hồ Nam Phương, thác Cây Cau, thác Bảy Tầng, suối Đá Bàn, suối Cát, hồ Tảo Hồng… Đặc biệt, ngắm hoàng hôn Bảo Lộc từ những địa điểm này sẽ là một trải nghiệm khó quên. Thác Đambri (có nghĩa là “đợi chờ”) là dòng thác huyền thoại của núi rừng B’lao, gắn với truyền thuyết tình yêu chung thủy của đôi lứa. Thác cao khoảng 60m, là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam.
Tới đây du khách cũng đừng quên ghé làng nghề dệt thổ cẩm lâu đời của đồng bào Châu Mạ, cắm trại qua đêm, trải nghiệm nhà trên cây, cồng chiêng và thưởng thức rượu cần. Bảo Lộc cũng có nhiều địa điểm tâm linh như nhà thờ, chùa cổ mang đậm giá trị văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật. Bạn có thể tham quan nhà thờ Bảo Lộc, nhà thờ Thánh Mẫu, nhà thờ La Vang, nhà thờ B’Đơ... với lối kiến trúc Đông - Tây kết hợp cùng với giá trị truyền thống dân tộc.
Phát triển du lịch theo hướng thành phố du lịch sinh thái, canh nông đang được Bảo Lộc chú trọng. Du khách có thể chọn những điểm nghỉ dưỡng bên suối, thác nước, đồi núi để sống chậm cảm nhận vẻ đẹp dung dị của núi rừng Bảo Lộc. Hay chỉ đơn giản là ngắm cảnh thành phố khi đêm xuống, rồi thưởng thức tách cà phê vào buổi sớm lãng đãng sương giăng.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/song-cham-o-bao-loc-10300354.html