Sống đẹp qua những việc làm bình dị
Dù đã nghỉ hưu nhưng bà Nguyễn Thị Kim Thông (tổ 5, phường Đức Xuân), vẫn miệt mài tham gia công tác xã hội, trở thành điểm tựa vững vàng cho gia đình và nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Bà lan tỏa tình yêu thương và tinh thần sống đẹp qua những việc làm giản dị nhưng chân thành, góp phần gắn kết mọi người và nuôi dưỡng niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Bằng tình yêu thương của mình bà Thông chia sẻ giá trị sống cho thế hệ trẻ.
Từng công tác trong lĩnh vực phụ nữ, năm 2006 bà Thông nghỉ hưu nhưng vẫn nghiên cứu, học tập không ngừng nghỉ. Bà tiếp tục đảm nhiệm vai trò tư vấn giới và gia đình thuộc Đề án 938 của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trên địa bàn các xã, phường phía Bắc từ năm 2014 đến năm 2025. Trong suốt quá trình đó, nhiều phụ nữ, trẻ em bị bạo hành gia đình được tư vấn trực tiếp hoặc thông qua "đường dây nóng" của văn phòng đã vượt qua nỗi đau thể xác, tinh thần để vươn lên.
Cùng với đó, bà Thông tham gia giảng dạy về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, thay đổi nếp nghĩ, cách làm do các đơn vị triển khai, như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… với mong muốn truyền tải kiến thức, kinh nghiệm, chia sẻ cách thức làm thế nào để vun đắp gia đình bình đẳng, hạnh phúc.
Bằng tình yêu thương và mong muốn lan tỏa giá trị sống, 5 năm trở lại đây, bà Thông đã mở lớp học kỹ năng sống “0 đồng” cho các bạn nhỏ với những tình huống, câu chuyện về gia đình, về cách ứng xử với gia đình, bạn bè, xã hội. Từ đó, ươm mầm ước mơ để trẻ biết hiếu kính ông bà, cha mẹ, có trách nhiệm với bản thân.
Hoàng Minh Phương, học sinh lớp 6, Trường THCS Bắc Kạn (phường Bắc Kạn) tham gia lớp học kỹ năng sống được 3 năm, chia sẻ: Bà Thông dạy cho con và các bạn nhiều điều bổ ích như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng tránh xâm hại và nhiều kỹ năng quan trọng khác. Lớp học thật sự ý nghĩa và con rất vui khi được bố mẹ cho tham gia, vì nhờ đó con trưởng thành và tự tin hơn mỗi ngày.
Câu chuyện truyền cảm hứng hướng tới lối sống tích cực của bà Thông đã được các bậc phụ huynh, các gia đình tin tưởng, gửi gắm con mình với mong muốn các em có thêm kỹ năng sống và kiến thức cần thiết để trưởng thành. Không chỉ dạy học, bà còn giúp học trò hình thành thói quen tự giác, biết quan tâm đến người khác và giữ thái độ lạc quan trước khó khăn.
Chính sự tận tâm, dịu dàng nhưng nghiêm túc của bà đã tạo nên môi trường giáo dục gần gũi, nơi mỗi đứa trẻ đều được khích lệ phát huy điểm mạnh của mình. Nhờ đó, bà Thông trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều gia đình, góp phần lan tỏa những giá trị sống đẹp trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Thông cùng phụ huynh, học sinh tổng kết khóa học kỹ năng sống "0 đồng".
Có con theo học lớp kỹ năng sống “0 đồng” do bà Thông tổ chức, chị Nông Thúy Diệu, phường Đức Xuân, cho biết: Tôi cảm thấy việc cho con theo học lớp này thật sự đúng đắn, bởi con được học thêm nhiều kỹ năng quan trọng trong cuộc sống. Bà Thông là người rất tận tâm, luôn quan tâm và hỗ trợ các con, biết cách khơi dậy thế mạnh của từng bạn, rồi hướng dẫn để các con phát huy tốt nhất khả năng và sở trường của mình.
Nói về về lớp học, bà Thông, chia sẻ: Tôi mở lớp kỹ năng sống “0 đồng” để tạo cơ hội cho nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn được tham gia. Tôi hy vọng lớp học sẽ là nơi giúp các con phát triển nhân cách, kỹ năng và tìm thấy sự tự tin trong chính mình.
Trao đổi với chúng tôi bà Vũ Thị Kim Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Xuân, cho biết: Những việc làm bền bỉ, giản dị của bà Thông đã góp phần giữ gìn nền nếp gia đình, khơi dậy tình thân và lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng. Hình ảnh người phụ nữ trách nhiệm, nhân hậu và tận tụy ấy tiếp tục truyền cảm hứng để nhiều gia đình cùng xây dựng một môi trường sống ấm áp, nhân ái.












