Sông Hàn nước về, sông Đồng Nai vẫn khô cạn

Vòng đấu khai xuân của 2 giải bóng đá hàng đầu quốc gia chứng kiến tình cảnh trái ngược nhau của 2 đội bóng đang lặn ngụp ở đáy của 2 dòng sông nổi tiếng.

Đội bóng Đồng Nai (áo đỏ) trong trận thua PVF-CAND tỷ số 0-1 ở vòng 8. Ảnh: Huy Anh

Đội bóng Đồng Nai (áo đỏ) trong trận thua PVF-CAND tỷ số 0-1 ở vòng 8. Ảnh: Huy Anh

SHB.Đà Nẵng đã biết thắng

Lần thứ 2 thay tướng và thay hết cả 3 ngoại binh, nhưng mới phút 28 SHB.Đà Nẵng đã nhận gáo nước lạnh trên sân Quy Nhơn. Bàn mở tỉ số của Bình Định cũng đến từ 2 tân binh ở giai đoạn 2: Đức Huy (từ Nam Định) bật tường cho tiền đạo người Colombia Rivas Rodriogo xâm nhập vùng cấm mở tài khoản V.League. Những nỗ lực của đội chót bảng sông Hàn đã được đền đáp ở đầu hiệp II, sau pha chồng biên bên cánh phải, Đình Duy trả vào để cầu thủ vừa vào sân Công Nhật san hòa 1-1. Có được bàn gỡ nhưng đội khách cũng không cho thấy lối chơi có gì khởi sắc, mới mẻ; thậm chí thủ môn Bùi Tiến Dũng - 1 tân binh nữa đến từ CLB TP.HCM, còn phải có 2 pha cứu thua. Tuy nhiên, phút 78 từ quả phạt góc, bản hợp đồng mới: trung vệ Brasil cao 1,86m Cassio Sheid đánh đầu lái bóng vào góc xa, giúp SHB.Đà Nẵng có chiến thắng ngược quý như... kim cương trong những ngày đầu năm.

Các cầu thủ SHB.Đà Nẵng ăn mừng khi ghi bàn thắng vào lưới đội Bình Định

Các cầu thủ SHB.Đà Nẵng ăn mừng khi ghi bàn thắng vào lưới đội Bình Định

Sau 12 vòng đấu, đội bóng sông Hàn cuối cùng đã biết mùi chiến thắng nhờ những sự bổ sung, tăng cường (ngoài Cassio, 2 tân binh Brasil còn lại là tiền vệ Souza và tiền đạo Thiago Henrique cũng có màn thể hiện tròn vai). “Thay tướng đổi vận” nhưng hơn ai hết tân HLV Lê Đức Tuấn mới có 5 ngày nhận việc hiểu rằng: “Chiến thắng này giải quyết được phần nào vấn đề tâm lý, mang lại niềm vui nhưng chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn. Chúng tôi vui hôm nay thôi nhưng sẽ trở lại công việc ngay ngày mai vì cần phải cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nhiều hơn nữa”. Thật vậy, với 7 điểm, SHB.Đà Nẵng nhiều khả năng vẫn sẽ kết thúc lượt đi V.League với vị trí chót bảng, khi vòng tới dù được trở về sân nhà nhưng thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ phải đối đầu với Thể Công-Viettel đang bay cao ở tốp 3.

Đồng Nai FC nguy ngập

Trước lượt đi 1 vòng đấu V.League đã không còn đội bất khả thắng, nhưng ở Giải hạng Nhất Đồng Nai FC vẫn là kẻ “độc hành”.

Biết khó có thể làm hơn PVF-CAND nhưng cũng không muốn một thất bại trong buổi xông đất sân nhà, với sự trở lại của tiền đạo, đội trưởng Cao Quốc Khánh cùng 2 bản hợp đồng mới: trung vệ Tuấn Thanh và tiền vệ Duy Nam, nhưng đoàn quân HLV Bùi Hữu Thái Sơn đã phải nhận một thất bại khó nuốt trôi.

Chơi phòng ngự nhưng không co cụm, dựng xe bus, giữ tốt cự ly đội hình, Đồng Nai FC đã khiến PVF-CAND hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành. Thậm chí đội chủ nhà còn có cơ hội rõ rệt hơn, với đến 4 tình huống ngon ăn. Phút 25, Quốc Khánh đột phá xuống sát đường biên cuối sân, chuyền ngược lên cho Xuân Lộc vượt qua trung vệ đối phương đối mặt thủ môn, nhưng pha dứt điểm lại quá hiền. Phút 48, Khắc Khiêm cướp bóng xâm nhập vùng cấm, nhưng pha xử lý của số 28 lại thật khó hiểu với cú sút lưỡng lự như chuyền về cho thủ môn đội bạn. Ngay sau khi vào thay Khắc Khiêm, Xuân Phú lại có pha xử lý quá cá nhân thay vì phối hợp với Quốc Khánh. Cuối trận, tân binh vào sân thay người Duy Nam lại sút chệch cột trong gang tấc.

Bỏ lỡ, phung phí các cơ hội, phút 68 Đồng Nai FC phải trả giá từ cú sút phạt trực tiếp vượt hàng rào của cầu thủ Việt kiều Úc Martin Lo mà thủ môn Văn Sơn hoàn toàn chôn chân bất động. Với chuỗi 8 trận toàn hòa và thua, Quốc Khánh và đồng đội tiếp tục lún sâu hơn ở đáy bảng, dù vẫn chỉ kém hơn Hòa Bình FC (thua BRVT 0-1) 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Vòng tới, thầy trò HLV Thái Sơn được nghỉ nhưng vòng 10 sẽ phải hành quân ra Ninh Bình gặp đội đầu bảng và sau đó là trận “chung kết ngược” lượt đi với chính Hòa Bình vào ngày 1-3. Được chơi trên sân nhà, đây là cơ hội cuối cùng để Đồng Nai FC tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở nửa chặng đường đầu, qua đó thắp lên ánh sáng cuối đường hầm trong phần còn lại của mùa giải.

Trường Xuyên - Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202502/song-han-nuoc-ve-song-dong-nai-van-kho-can-e9854f8/