Sông Hàn rực sáng trong đêm tranh tài giữa Hàn Quốc và Ý

Sau 5 đêm tranh tài mãn nhãn, vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 chính thức khép lại tối 28.6, bằng cuộc so tài đỉnh cao giữa hai 'ông lớn' Hàn Quốc và Ý.

Dù cơn mưa đầu đêm bất ngờ ghé ngang, hơn 10.000 khán giả vẫn đội mưa nán lại để tận hưởng đại tiệc pháo hoa và âm nhạc thăng hoa trên bầu trời sông Hàn.

Tân binh Hàn Quốc khuấy động đêm thi bằng “Vũ điệu rồng bay”

Theo ghi nhận, ngay từ 19h, hàng chục ngàn người dân và du khách đổ về khán đài DIFF 2025, biến các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng thành biển người rực rỡ ánh đèn.

Trong đêm thi thứ 5, đội pháo hoa Faseecom (Hàn Quốc) lần đầu tiên góp mặt nhưng đã để lại dấu ấn đậm nét bằng màn trình diễn “Vũ điệu rồng bay”.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng Rồng và khát vọng vươn lên của thành phố Đà Nẵng hiện đại, đội Hàn Quốc kể một câu chuyện ánh sáng đậm chất điện ảnh. Mở màn nhẹ nhàng với giai điệu “Fanfare”, những tràng pháo hoa mềm mại dẫn dắt khán giả vào không gian lung linh tựa giấc mơ.

Cao trào của màn trình diễn bùng nổ khi giai điệu rap Home Sweet Home của ngôi sao G-Dragon vang lên, pháo hoa tông vàng - xanh dương liên tục nổ rền, dệt nên bức tranh rực rỡ trên nền trời.

Màn trình diễn của đội Faseecom (Hàn Quốc)

Màn trình diễn của đội Faseecom (Hàn Quốc)

Khán đài hơn 10.000 chỗ như vỡ òa trước tiết tấu pháo dồn dập, giàu năng lượng, tượng trưng tinh thần trẻ trung và sôi động của Đà Nẵng trong kỷ nguyên số.

Màn trình diễn khép lại với Undefeated, lời tuyên ngôn bất khuất về khát vọng chinh phục tương lai. Hàng trăm chùm pháo lớn bung tỏa tạo thành hình ảnh rồng bay vút lên, để lại dư âm mãnh liệt trong lòng khán giả.

“Xem pháo hoa mà như đang dự một concert đỉnh cao. Âm nhạc và ánh sáng kết hợp quá hoàn hảo, cảm xúc thật sự bùng nổ. Tôi nhất định sẽ còn trở lại Đà Nẵng vào các mùa pháo hoa sau”, chị Nguyễn Thu Trang (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ.

“Người khổng lồ” Ý thắp sáng đêm sông Hàn bằng bản hòa ca ánh sáng

Không chịu kém cạnh, đội Martarello Group S.R.L (Ý) tiếp nối với “Hòa ca ánh sáng - Khai mở tương lai”, một hành trình thị giác kết hợp âm nhạc phong phú, đưa khán giả đi từ rock cuồng nhiệt tới opera lãng mạn.

Mở đầu, chuỗi pháo tầm cao đỏ rực bùng nổ trên nền nhạc Blood Sport, Aphelion, khiến cả khán đài sôi sục phấn khích. Những hiệu ứng pháo cánh quạt xòe rộng, pháo nước phun tầng, pháo đa sắc phối hợp nhịp nhàng tạo nên một “bộ phim hành động” ngay trên bầu trời Đà Nẵng.

Khi những giai điệu jazz vui tươi vang lên, pháo hoa bất ngờ chuyển sang tiết tấu nhẹ nhàng, lãng mạn. Đặc biệt, loạt ca khúc Việt Nam như Chuyện cũ bỏ qua, Bống bống bang bang xuất hiện, pháo hoa rực rỡ nhảy múa hòa nhịp, mang đến cảm giác gần gũi, khiến nhiều khán giả bất ngờ reo vui.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Martarello Group S.R.L (Ý)

Màn trình diễn pháo hoa của đội Martarello Group S.R.L (Ý)

Cao trào khép lại khi bản tình ca bất hủ Time to say Goodbye của Andrea Bocelli vang lên, hàng trăm tia pháo bung nở thành cơn “mưa ánh sáng” ngoạn mục phủ khắp khán đài.

“Đội Ý năm nào cũng bắn quá xuất sắc. Năm nay nhiều đội thi nổi bật quá, từ Việt Nam, Bồ Đào Nha, Trung Quốc…Tôi đã mua vé chung kết từ trước, cả nhà háo hức chờ xem trận cuối”, anh Hoàng Hà, khán giả Đà Nẵng nhận xét.

Sân khấu nghệ thuật rực rỡ, khép lại vòng loại trọn vẹn cảm xúc

Không chỉ bùng nổ trên bầu trời, sân khấu bên bờ sông Hàn cũng trở thành điểm nhấn khi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. “Chị đẹp” Dương Hoàng Yến, ca sĩ Lê Anh Dũng và kiện tướng dancesport Hoàng Mỹ An mang đến loạt tiết mục được dàn dựng công phu, tiếp thêm lửa cho không khí lễ hội.

Đêm tranh tài cuối cùng khép lại trọn vẹn, bùng nổ và để lại nhiều cảm xúc tiếc nuối khi vòng loại DIFF 2025 chính thức hạ màn.

Với chất lượng chuyên môn vượt trội từ các đội thi năm nay, Ban Giám khảo dự kiến sẽ gặp không ít khó khăn để chọn ra hai gương mặt xuất sắc nhất bước vào chung kết.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - thành viên Ban giám khảo DIFF 2025 - nhận xét: "Năm nay, các đội thi đều có chất lượng chuyên môn rất khá, không có đội nào thực sự yếu. Đáng chú ý là Z121 Vina Pyrotech đã có sự bứt phá mạnh mẽ, nhận được nhiều tình cảm từ người dân Đà Nẵng và khán giả xem pháo hoa.

Kết quả cuối cùng vẫn cần được Ban giám khảo thảo luận kỹ lưỡng vào ngày mai, nhưng rõ ràng, năm nay chứng kiến sự trỗi dậy ấn tượng từ những đội lần đầu tham dự.

Trong khi đó, các đội giàu kinh nghiệm như Ý, Trung Quốc, Phần Lan, Ba Lan vẫn giữ phong độ ổn định. Cảm xúc từ khán giả, quần chúng cùng với phân tích chuyên môn từ khán giả sẽ là cơ sở để ngày mai lựa chọn hai cái tên xứng đáng bước vào chung kết.”

Danh sách hai đội tranh cúp vô địch DIFF 2025 sẽ được công bố vào chiều 29.6. Đêm chung kết sẽ diễn ra lúc 20h10 ngày 12.7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

ĐỨC HOÀNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/song-han-ruc-sang-trong-dem-tranh-tai-giua-han-quoc-va-y-147140.html