Song Hye Kyo né thảm đỏ Rồng Xanh vì ai?
Song Hye Kyo vắng mặt tại thảm đỏ Rồng Xanh 2025 vì một vài nguyên nhân nhưng vẫn gây bão visual khi lộ diện trong lễ trao giải.
Lễ trao giải Rồng Xanh 2025 - một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc - vốn luôn được mong chờ bởi màn đổ bộ của hàng loạt ngôi sao hạng A. Thế nhưng năm nay, cái tên Song Hye Kyo lại không xuất hiện trên thảm đỏ như thường lệ khiến mạng xã hội lập tức dậy sóng với hàng loạt câu hỏi: Vì sao nữ thần sắc đẹp của Hàn Quốc lại vắng mặt tại sự kiện thảm đỏ quan trọng đến vậy?

Truyền thông tiết lộ lý do Song Hye Kyo vắng mặt tại thảm đỏ Rồng Xanh 2025 (Ảnh: Instagram nhân vật).
Câu trả lời sau đó được chính truyền thông Hàn Quốc xác nhận vào ngày 21/11, khi Song Hye Kyo chia sẻ ngắn gọn với báo chí: “Tôi vội vã đến đây vì lịch trình quay phim và thật tiếc là tôi không thể sải bước trên thảm đỏ.” Chỉ một câu nói, người hâm mộ đã hiểu ngay tình thế của cô: lịch trình dày đặc khiến cô không đủ thời gian để chuẩn bị cho khoảnh khắc lộng lẫy bước ra thảm đỏ như mọi năm.
Dù không xuất hiện trước ống kính phóng viên tại khu vực thảm đỏ, Song Hye Kyo vẫn có mặt trong lễ trao giải và thậm chí còn chiếm sóng theo cách không ai ngờ tới.
Ngay khi buổi lễ diễn ra, Song Hye Kyo đã đăng tải loạt ảnh hậu trường được ghi lại trong livestream chính thức. Vẫn là sự xuất hiện kín đáo, vẫn là phong thái thanh lịch đặc trưng, nhưng lần này, mái tóc ngắn sang trọng cùng thần thái sắc sảo đã biến cô thành tâm điểm mạng xã hội chỉ sau vài phút.
Một khi máy quay hướng về phía Song Hye Kyo, người xem lập tức cảm nhận rõ sự thay đổi ngoạn mục trong đôi mắt - thứ luôn được coi là vũ khí mạnh nhất của nữ diễn viên. Ánh nhìn dịu dàng, tinh tế nhưng vẫn đầy nội lực khiến nhiều khán giả mô tả đó là một nữ thần giữa lễ trao giải toàn sao.

Khoảnh khắc Song Hye Kyo lặng lẽ đến hội trường sau khi thảm đỏ diễn ra gây chú ý (Ảnh: Sohu).
Sau sự kiện, cô tiếp tục đăng tải hình ảnh mình diện chiếc váy màu đào thanh lịch. Bộ váy không chỉ làm nổi bật làn da trắng mịn đặc trưng mà còn mang lại nét mềm mại, nữ tính đúng phong cách Song Hye Kyo. Không bước trên thảm đỏ nhưng chỉ một bức ảnh, cô đã khiến các diễn đàn thời trang bùng nổ bình luận. Rõ ràng, với một ngôi sao tầm cỡ như Song Hye Kyo, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ để trở thành xu hướng.
Lý do Song Hye Kyo xuất hiện tại Rồng Xanh 2025 không đơn giản chỉ là để lộ diện. Năm nay, diễn xuất ấn tượng của cô trong bộ phim Black Nuns đã mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - hạng mục cạnh tranh khốc liệt bậc nhất của lễ trao giải.
Cô phải đối đầu với những tên tuổi lớn như Son Ye Jin của No Other Choice, Lee Jae In trong High Five, Lee Hye Young của Breaking Fruit và Im Yoo Na ở The Devil Is Here. Chung cuộc, Son Ye Jin đã giành chiến thắng nhưng điều đó không làm giảm giá trị đề cử mà Song Hye Kyo nhận được. Với một diễn viên đã hoạt động hơn 20 năm, việc tiếp tục ghi tên vào hạng mục nữ chính quan trọng nhất vẫn là thành tựu đáng nể, chứng minh năng lực diễn xuất không ngừng tiến bộ.
Điều khiến người hâm mộ không khỏi tò mò chính là lịch trình nào bận rộn đến mức một ngôi sao hàng đầu như Song Hye Kyo phải vội vã di chuyển, bỏ qua cả thảm đỏ Rồng Xanh.
Câu trả lời nằm ở dự án Netflix mới mang tên Slowly and Intensely (tựa tạm thời). Bộ phim được đánh giá sẽ trở thành một trong những tác phẩm tham vọng nhất của Netflix Hàn Quốc năm tới.
Lấy bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980 - thời kỳ đầy biến động, cạnh tranh khốc liệt và thậm chí bạo lực - bộ phim kể về hành trình của những con người trẻ tuổi, tay trắng nhưng dám theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao. Đây là bối cảnh hiếm khi được khai thác và đòi hỏi sự chuẩn xác cao về phong cách, lịch sử, thẩm mỹ.
Đặc biệt, dàn cast của phim được đánh giá là “khủng” nhất nhì trong năm, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn: Song Hye Kyo trong vai nữ chính, Gong Yoo, Kim Seol Hyun (AOA), Cha Seung Won và Lee Ha Nee.

Song Hye Kyo tỏ ra coi trọng dự án phim mới đóng cùng nam thần Gong Yoo (Ảnh: Naver).
Với độ hoành tráng của dự án, việc lịch ghi hình kéo dài và diễn ra liên tục là điều dễ hiểu. Điều đó cũng lý giải vì sao Song Hye Kyo phải tranh thủ từng phút, thậm chí vội vàng xuất hiện tại lễ trao giải rồi trở lại phim trường ngay sau đó.
Dù khán giả có đôi chút tiếc nuối khi không được chiêm ngưỡng một trong những “nữ hoàng thảm đỏ” của Hàn Quốc sải bước tại Rồng Xanh nhưng nhiều người cũng hiểu rằng Song Hye Kyo đang ưu tiên điều quan trọng hơn chính là công việc.
Ở tuổi ngoài 40, thay vì chậm lại, cô vẫn liên tục thử nghiệm những vai diễn mới, bước vào các dự án gai góc hơn, phức tạp hơn. Black Nuns mang tính nghệ thuật đậm đặc, còn Slowly and Intensely lại là thử thách lớn về lịch sử và bối cảnh. Hai dự án nối tiếp nhau cho thấy Song Hye Kyo không hề có ý định nghỉ ngơi.
Việc bỏ lỡ một màn trình diễn thảm đỏ chỉ là một chi tiết nhỏ trên con đường dài của sự nghiệp. Với cô, chiến trường lớn hơn lúc này chính là phim trường - nơi cô đang tạo dựng một chương mới trong hành trình nghệ thuật.












