Sống không phải để khoe

Việc đưa thông tin của trẻ lên mạng xã hội, nếu chưa có sự đồng thuận của các em, bị xem là hành vi vi phạm pháp luật. Luật quy định thông tin bí mật, riêng tư của trẻ em và người dân nói chung là bất khả xâm phạm.

Thế nhưng, qua mùa bế giảng, vào mạng xã hội, chúng tôi thấy nhiều người rôm rả hỏi thăm chuyện học hành của con rồi thi nhau khoe giấy khen của trẻ, vô tư công khai bảng điểm, bảng thành tích học sinh vào dịp cuối năm học của nhà trường. Nhiều cha mẹ vô tình làm lộ thông tin của con, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng lừa đảo.

Việc đưa tên trẻ, học ở trường nào, tên thầy cô là gì, tan học mấy giờ, thích ăn gì, chơi gì… lên mạng xã hội là cực kỳ nguy hiểm. Thời gian qua, nhiều kẻ lừa đảo đã dùng những thông tin này để dàn cảnh làm tiền phụ huynh.

Nhiều người còn thi nhau hỏi thăm hè năm nay đi du lịch ở đâu rồi đăng hình khoe mình đã ngao du khắp nơi, tạo avatar gia đình vui chơi hạnh phúc; trong khi người thân, bạn bè vui vẻ bấm "like", chúc mừng. Không ít người còn khoe passport (hộ chiếu) có lịch sử đi du lịch dày đặc một cách đầy tự hào...

Thật ra, mỗi người có suy nghĩ riêng, quan điểm riêng. Thế nhưng, điều đó có tế nhị không, khi có thể gây cảm xúc buồn bã, tủi thân cho những người chưa có điều kiện đi chơi, thậm chí sau dịch COVID-19, rất nhiều người miếng ăn còn chưa no?

Nhiều người trẻ bây giờ thường sống ảo, chuyện của mình đều muốn cả thiên hạ, cả mạng xã hội đều biết. Nhất là những dịp hè, lễ, Tết, mạng xã hội là nơi để khoe điện thoại mới, áo quần, túi xách, giày hàng hiệu; khoe nhà mới, sắm tủ rượu ngoại, cây cảnh đắt tiền để khắp sân nhà; khoe chiếc xe hơi mới tậu…

Mạng xã hội đáng là nơi để người ta chia sẻ những điều tốt đẹp, tìm sự đồng cảm của xã hội nhưng thực tế, đa phần lại là nơi để người ta nói xấu nhau, gây tổn thương cho nhau. Nhiều người còn lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, trục lợi cho bản thân. Tác hại của mạng xã hội sẽ còn rất nhiều nếu như chúng ta không biết sử dụng đúng cách.

Lâu nay, cứ nghĩ chuyện khoe khoang chỉ xảy ra ở giới showbiz. Dù sao thì chuyện khoe là quyền tự do của mỗi người nhưng khoe làm gì khi xung quanh ta còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh? Vì vậy, sống không phải để khoe!

Thu Hiền

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/song-khong-phai-de-khoe-2023070221261003.htm