Sống mãi tuổi 20

91 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trường học lớn, người bạn đồng hành thân thiết của các thế hệ thanh niên (TN), giúp TN rèn luyện, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những ngày tháng 3, thế hệ trẻ được lắng nghe chia sẻ của các cựu cán bộ Đoàn, từ đó có thêm niềm tin, động lực để viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

“Tuổi thanh niên là tuổi cống hiến”

Trong chuyến hành trình Sống mãi tuổi 20 lần thứ 4 năm 2022 được tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia Khu vực đồn Long Khốt thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, hơn 50 cựu cán bộ Đoàn cùng về tham dự. Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn TN Việt Nam phía Nam - Lê Hồng Liêm xúc động: “Về với vùng đất Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, chúng tôi được trải nghiệm thực tế sinh động của vùng đất còn vang vọng lời Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc và Xứ ủy Nam kỳ với nhà yêu nước - sĩ quan quân đội tài ba Trương Văn Bang.

Đến Long Khốt, Vĩnh Hưng - mảnh đất biên giới, chúng tôi nhớ về những người chiến sĩ từ mọi miền Tổ quốc đã hiến dâng tuổi xuân để giữ từng tấc đất biên cương. Gặp những cán bộ Đoàn trẻ trong màu áo xanh, dù khó khăn, thách thức vẫn đoàn kết, chung sức, đồng lòng tiếp nối truyền thống cha anh, những cựu cán bộ Đoàn chúng tôi bồi hồi, xúc động như được sống lại thời tuổi trẻ - gặp lại chính mình một thời hành quân say sưa hát cười, quên cả thời gian...”.

Cựu cán bộ Đoàn tham gia hành trình Sống mãi tuổi 20 lần thứ 4 năm 2022

Cựu cán bộ Đoàn tham gia hành trình Sống mãi tuổi 20 lần thứ 4 năm 2022

Đại tá Nguyễn Cảnh Mìu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa V, Trưởng ban TN Quân khu 7, chia sẻ: “Chúng tôi là TN trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, lúc đó tất cả đều vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Còn thế hệ TN hôm nay được học hành bài bản hơn, có trình độ hơn nhưng nhiệm vụ cũng rất nặng nề nên phải biết vượt khó vươn lên, phải có lý tưởng”.

Nhớ lại những ký ức tuổi 20, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thị Gấm (SN 1960), hiện công tác tại Học viện Chính trị Khu vực II (TP.HCM), tâm sự: "Những năm học cấp 2, cấp 3, đại học, tôi tích cực tham gia công tác Đoàn. Khoảng thời gian ấy rất vui, hồn nhiên và đầy nhiệt huyết. Ở cấp 2, tôi tham gia những việc nhẹ nhàng như dọn vệ sinh, làm vườn. Đến cấp 3, tôi giữ vị trí phó bí thư đoàn trường kiêm bí thư liên chi đoàn khối học sinh. Thời điểm đó, vừa đi học, vừa tham gia cấy, gặt lúa giúp nông dân. Kỷ niệm nhớ nhất là TN tình nguyện tham gia đào kênh ở Bến Lức. Đào đến đâu, cắm trại đến đó, vất vả nhưng rất vui và ý nghĩa".

Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND huyện Vĩnh Hưng, Đồn Biên phòng Long Khốt và Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Khu vực đồn Long Khốt

Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND huyện Vĩnh Hưng, Đồn Biên phòng Long Khốt và Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Khu vực đồn Long Khốt

Giờ đây, khi ở tuổi xế chiều, bà Gấm tham gia vào Ban Liên lạc để được góp sức chăm lo cho những mảnh đời nghèo khó, cơ cực. Những năm qua, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn vận động mạnh thường quân tặng quà người dân, học sinh nghèo hiếu học tại các tỉnh: Đắk Lắk, Bến Tre, Long An. “Tôi nhận thấy thế hệ trẻ hiện nay giỏi, năng động, sáng tạo, thông minh. Bác Hồ từng nói, thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước là phúc lớn của dân tộc. Chúng tôi rất tin tưởng thế hệ trẻ phát huy được ưu điểm của mình để cống hiến, xây dựng đất nước” - bà Gấm gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Ký ức về đồng đội

Năm 1966, nhiều TN tình nguyện tích cực hưởng ứng các phong trào như TN xung phong, TN xung phong tòng quân giết giặc, xung phong tiêu diệt sinh lực địch, xung phong tăng gia sản xuất, đấu tranh chính trị,... Ở Tiền Giang, tỉnh thành lập Đội TN xung phong Ấp Bắc, đưa lực lượng lên chiến trường miền Đông tham gia kháng chiến giải phóng miền Nam.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1948, quận 1, TP.HCM) - nguyên Phó Trưởng phòng Công tác quản lý cán bộ Bộ Công an, chia sẻ: “Vượt suối, băng rừng, dãi nắng, dầm sương, vượt mưa bom, bão đạn,... những gì khó khăn nhất chúng tôi đều cố gắng vượt qua, hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình”.

Những cựu cán bộ Đoàn vẫn tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng tích cực để truyền lại cho người trẻ

Những cựu cán bộ Đoàn vẫn tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng tích cực để truyền lại cho người trẻ

Nhớ lại những năm tháng tuổi 20, bà Vân bùi ngùi kể: Năm 1968, đơn vị lọt vào ổ phục kích của địch ở chiến trường miền Đông (tỉnh Bình Dương hiện nay), cả trung đội hơn 100 người hy sinh. Bà cũng bị thương nặng, chỉ còn 5% cơ hội sống sót. Nhìn đồng đội ngã xuống, bà rất đau lòng, từ đó càng quyết tâm, cố gắng giành lại sự sống để tiếp tục thực hiện nguyện vọng còn dang dở của đồng đội là chiến đấu giành độc lập, hòa bình.

Hiện tại, nhiều đồng đội của bà vẫn chưa tìm được hài cốt. “Những đồng đội còn sống hôm nay cùng tham gia vào Ban Liên lạc, tổ chức nhiều chuyến đi tình nghĩa, tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo,... Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đem lại niềm vui nhỏ cho mọi người” - bà Vân cho biết thêm.

Những nhiệt huyết một thời thanh xuân, của tuổi 20 tươi đẹp vẫn luôn sống mãi trong lòng các cựu cán bộ Đoàn. Để rồi dẫu đã cộng thêm nhiều lần con số 20 ấy nhưng các cựu cán bộ Đoàn vẫn tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng tích cực để truyền lại cho người trẻ./.

Hành trình Sống mãi tuổi 20 là sự giao thoa của hai thế hệ thanh niên: Một thế hệ thanh niên anh hùng trong chiến tranh và một thế hệ thanh niên đang khẳng định vai trò của mình trong thời kỳ xây dựng đất nước. Các cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã tạo điều kiện và cơ hội cho tuổi trẻ Long An giao lưu, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng của các thế hệ thanh niên đi trước; thanh niên Long An sẽ lan tỏa thành ngọn lửa nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện trong thời kỳ mới và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đoàn, Hội, Đội trong thời gian tới”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa

Hà Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/song-mai-tuoi-20-a132524.html