Sống sót thần kỳ sau 11 tiếng bám… càng máy bay

Câu nói vui 'đu máy bay' đã trở thành chuyện thật ở Hà Lan khi một người đàn ông sống sót sau khoảng 11 tiếng trốn trong khoang chứa càng đáp của máy bay từ Nam Phi tới Amsterdam.

Ngày 23-1, ông Joanne Helmonds, người phát ngôn của lực lượng quân cảnh Hà Lan cho biết, một người đàn ông chưa rõ danh tính đã chui vào khoang chứa càng đáp trước của chiếc Boeing 747 thuộc hãng Cargolux, khi máy bay rời thành phố Johannesburg, Nam Phi.

"Điều đáng chú ý là người đàn ông này vẫn còn sống sau khi máy bay tới sân bay Schiphol ở Amsterdam", Helmonds cho biết. Anh ta được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định và cảnh sát Hà Lan đã mở cuộc điều tra.

Trước đó, sáng 27-11-2021, nhân viên Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) ở sân bay quốc tế Miami đã bắt một nam thanh niên 26 tuổi trốn trong khoang chứa càng đáp máy bay của Hãng hàng không American Airlines trong chuyến bay từ thủ đô Guatemala City của Guatemala đến thành phố Miami, bang Florida của Mỹ. Thanh niên này may mắn sống sót bởi các chuyến bay từ Guatemala đến Miami thường kéo dài hơn 2,5 giờ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, 129 người đã trốn trong khoang chứa càng đáp hoặc các bộ phận khác trên máy bay thương mại toàn cầu kể từ năm 1947, trong đó 100 người đã chết vì thương tích khi phi cơ thu càng, ngã xuống đất hoặc do nhiệt độ thấp và thiếu oxy khi máy bay lấy độ cao. Tháng 4-2014, một thiếu niên 16 tuổi sống sót sau khi bám càng phi cơ trong chuyến bay dài 5 tiếng từ California đến Hawaii.

Tuy nhiên, việc người đàn ông sống sót sau 11 giờ bám càng máy bay là chuyện “có một không hai” khi cần biết rằng thời gian bay trung bình từ Johannesburg tới Amsterdam là 11 tiếng. Nhiệt độ trong khoang chứa càng đáp có thể tụt xuống -50°C khi máy bay ở trên không trung, vì vậy việc người đàn ông này còn sống sau chuyến bay gần nửa ngày trong điều kiện như vậy là rất đặc biệt.

Ngọc Trang (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/song-sot-than-ky-sau-11-tieng-bam-cang-may-bay-i642988/