Soobin khóc nức nở trên sân khấu: 'Đây là 2 ngày tôi không bao giờ quên trong đời'
Trong đêm diễn thứ hai của 'All-rounder', Soobin tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của mình với những màn trình diễn đầy ấn tượng. Không chỉ là một sự kiện âm nhạc hoành tráng, concert này còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Soobin.
Sau thành công của đêm đầu tiên, Soobin tiếp tục duy trì phong độ và mang đến một bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời cho khán giả. Anh hoàn thành xuất sắc hơn 30 ca khúc và kết hợp ăn ý với các nghệ sĩ khách mời như Tlinh, Rhymastic và Binz.

Concert không chỉ là sự kết hợp của âm nhạc mà còn là một câu chuyện về hành trình âm nhạc của Soobin. Từ những ca khúc sôi động như "Luật anh", "Đã đến lúc", "Blackjack" đến những bản ballad sâu lắng như "Nếu ngày ấy", "Phía sau một cô gái", Soobin đã dẫn dắt khán giả qua từng cảm xúc.


Soobin thể hiện sự năng động tuyệt vời trong suốt buổi concert, khi không chỉ hát mà còn nhảy và múa liên tục. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu, với sự tham gia của đội vũ công lên đến vài chục người cùng nhiều đạo cụ ấn tượng. Ban tổ chức đã thiết kế một sân khấu chính ấn tượng cùng hai sân khấu di động.
Trong một số màn trình diễn, Soobin được đưa gần hơn với khán giả, tạo ra không khí gần gũi và sống động. Đặc biệt, trong bài "Lu mờ", Soobin và khách mời Tlinh xuất hiện trên hai sân khấu phụ, từ từ tiến lại gần nhau, mang lại hiệu ứng thị giác đẹp mắt. Các bài hát được phối mới lạ, kết hợp âm thanh của ban nhạc Màu Nước và các nghệ sĩ giao hưởng dàn dây, tạo nên trải nghiệm âm nhạc chất lượng cao.

Điều làm khán giả xúc động nhất trong đêm diễn chính là màn hát xẩm, chơi đàn bầu của Soobin cùng bố - NSND Huỳnh Tú. Đây không chỉ là tiết mục âm nhạc, mà còn là sự tri ân và tôn vinh âm nhạc dân tộc. Khi cùng nhau hát những làn điệu dân ca, Soobin và bố đã mang đến một không khí ấm áp, gần gũi. Soobin cũng dành tặng chiếc đàn bầu cho một chàng trai trong khán giả, thể hiện lòng biết ơn đối với âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

Kết thúc concert, Soobin bất ngờ bị “đánh úp” bởi ban tổ chức với những thước phim chia sẻ từ gia đình và người thân. Mẹ của Soobin đã có những tâm sự đầy tình cảm: “Mẹ luôn mong con sẽ luôn ở bên cạnh để được chăm sóc và yêu thương con, nhưng rồi con phải lớn lên, phải trưởng thành và tự bước đi trên con đường của mình. Mặc dù sẽ gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc sống, nhưng mẹ tin rằng con sẽ vượt qua tất cả. Con đã có một tinh thần mạnh mẽ, vượt lên trên mọi khó khăn và con sẽ luôn là niềm tự hào lớn nhất của mẹ. Mặc dù con đã lớn thật rồi, năm nay cũng đã đầu ba, nhưng với mẹ, con vẫn mãi là cậu bé ngày nào mà mẹ chỉ muốn ôm con vào lòng mỗi khi gặp lại”.
Trong khi đó, bố Soobin nhắn nhủ: "Dù con có lớn đến cỡ nào thì trong con mắt của bố, con vẫn là Huỳnh Sơn của những cái ngày mà con chỉ đứng cao ngang cây đàn bầu và bố lúc nào cũng tưởng tượng được nụ cười của con trước mặt bố, sự bướng bỉnh những ngày thơ bé mà nó luôn luôn đi cùng với bố trong trong tiềm thức"...
Lắng nghe những lời cảm động từ phía gia đình, Soobin không kìm được cảm xúc và bật khóc. “Đây là 2 ngày tôi không bao giờ quên trong đời. Cảm ơn tất cả khán giả đã biến giấc mơ của Soobin trở thành hiện thực”, anh nghẹn ngào chia sẻ.

Soobin và ê-kíp đã đầu tư mạnh tay cho concert này, từ đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, đến các cộng sự khác. Tất cả đều góp phần tạo nên một không gian âm nhạc chất lượng, nơi Soobin có thể kể lại hành trình âm nhạc của mình qua từng ca khúc.
Hệ thống âm thanh và ánh sáng được thiết kế tỉ mỉ, liên tục tạo ra những hiệu ứng đặc biệt, ấn tượng. Sân khấu được trang bị hệ thống LED toàn phần hiện đại, mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động. Bên cạnh đó, Soobin đã phối hợp với live band Màu Nước và dàn nhạc giao hưởng để mang đến chất lượng âm thanh tuyệt hảo cho khán giả.
Soobin không chỉ tạo nên một show diễn đáng nhớ mà còn chứng minh được tài năng, sự nỗ lực và tâm huyết của mình đối với âm nhạc. Từ những bài hát quen thuộc cho đến những màn biểu diễn đầy cảm xúc, concert của Soobin không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là hành trình ghi dấu ấn trong sự nghiệp của anh.


Soobin, tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn, 33 tuổi, quê Hà Nội, là ca sĩ, nhạc sĩ và rapper, xuất phát từ giới underground. Anh từng phát hành nhiều sản phẩm đình đám, bao gồm "Phía sau một cô gái", "Đi để trở về" (Tiên Cookie), "Xin đừng lặng im" (Shin Hồng Vịnh), tất cả đều trở thành hit lớn. Vào năm 2020, anh chính thức thay đổi nghệ danh thành Soobin và ra mắt E.P The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác như "Trò chơi", "Blackjack", "Tháng năm", mỗi ca khúc đều thu hút hàng chục triệu lượt xem. Năm ngoái, Soobin gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và là một trong 17 thành viên của nhóm Gia tộc toàn năng.