Giữa chặng cuối của hành trình hồi hương, những món quà và vòng tay sẻ chia trở thành một lời chào đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với mảnh đất đã gắn bó với họ suốt nhiệm kỳ.
Chỉ vài ngày trước khi lên máy bay trở về Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 vẫn dành thời gian đến mái ấm St. Clare ở Juba, trao quà, chơi cùng và bế những đứa trẻ Nam Sudan. Một chuyến thăm ngắn, nhưng là lời chia tay đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh sau hơn một năm làm nhiệm vụ.
Trong những ngày cuối cùng tại Nam Sudan (châu Phi), các món quà và vòng tay sẻ chia trở thành lời chào đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với mảnh đất đã gắn bó trong suốt nhiệm kỳ.
Trong những ngày bận rộn trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Nam Sudan chuẩn bị cho hành trình về nước, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đã dành thời gian đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Juba, trao tặng các em những món quà yêu thương như một lời chào đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam để tạm biệt mảnh đất mà mình đã gắn bó suốt một năm qua.
Trước ngày trở về Tổ quốc, đoàn Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam dành những vòng tay, món quà và tình cảm ấm áp cho trẻ em tại Juba.
Trong những ngày cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Nam Sudan, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 vẫn dành thời gian đến thăm những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Juba.