Status lay động dân mạng về chuyến bay đưa 29 người Việt từ Vũ Hán về nước

Rạng sáng 10.2, chuyến bay chở theo 29 người Việt Nam từ TP Vũ Hán (Trung Quốc) về nước đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Status của Facebooker Đ.N về người anh làm nhiệm vụ trên chuyến bay đặc biệt này thực sự lay động dân mạng.

Khởi hành lúc 21 giờ 55 phút tối 9.2 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), máy bay vận chuyển đồ cứu trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ, người dân Trung Quốc.

Máy bay hạ cánh tại Vũ Hán khoảng 1 giờ sáng 10.2 và bắt đầu quay trở lại Việt Nam lúc 2 giờ sáng, đưa 29 công dân Việt Nam về nước. Trong số đó có 1 phụ nữ đang mang thai.

Khoảng 3 giờ 35 phút sáng, máy bay hạ cánh tại Vân Đồn, không đi vào nhà ga mà đỗ ở khu vực riêng, để đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay.

Phi hành đoàn và đội ngũ chuyên gia trên chuyến bay đón 29 người Việt từ Vũ Hán về nước.

Phi hành đoàn và đội ngũ chuyên gia trên chuyến bay đón 29 người Việt từ Vũ Hán về nước.

Tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đều phải thực hiện đúng quy trình áp dụng với khách về từ vùng dịch, theo quy định của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế. Sau đó, 29 hành khách được đưa đến khu cách ly để kiểm tra, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Chiếc máy bay trở về từ Vũ Hán được khử trùng toàn bộ buồng lái, khoang hành khách, hầm hàng và tạm dừng khai thác trong 24 giờ để phòng ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm nCoV.

Chuyên gia cùng thiết bị y tế chuyên dụng có mặt lên chuyến bay đặc biệt này. Tổ bay và nhân viên mặt đất cũng được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng ngừa nCoV.

Ngoài ra, tất cả hành khách và phi hành đoàn được kiểm tra sức khỏe của trước khi lên máy bay.

Nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc vật dụng dùng nhiều lần, nhân viên không phục vụ suất ăn, tạp chí, chăn và dịch vụ giải trí trên chuyến bay.

Ảnh kỷ niệm của 29 người Việt trở về nước từ Vũ Hán.

Ảnh kỷ niệm của 29 người Việt trở về nước từ Vũ Hán.

Tối qua, Facebooker Đ.N, em trai của nhân viên làm nhiệm vụ trên chuyến bay, đã đăng status hướng về anh trai trên nhóm lớn: Anh trai tôi không ở trong nhóm. Anh ấy đang cùng các anh em bay chuyến bay đặc biệt đi Vũ Hán mang theo hàng cứu trợ và đón công dân Việt Nam về nước rồi sẽ cách ly 14 ngày tại Vân Đồn. Nhờ các cụ các mợ gửi lời chúc bình an đến với đoàn bay. Cám ơn”.

Status của Đ.N về anh trai lay động dân mạng.

Status của Đ.N về anh trai lay động dân mạng.

Chỉ trong thời gian ngắn, status này nhận hơn 20.000 lượt like và thả tim, hơn 1.600 bình luận. Trong đó, nhiều thành viên gửi lời chúc tốt đẹp đến anh trai của Đ.N và cả đoàn bay.

Khi máy bay về đến Việt Nam, Đ.N thông báo chuyện này và chia sẻ thêm: “Cám ơn các các cụ các mợ. Chắc rằng các anh em trong đoàn sẽ rất vui khi nhận được nhiều lời chúc mừng của các bác!”.

Dễ thấy, hành động đẹp và mang ý nghĩa nhân văn luôn được nhiều người Việt ủng hộ. Trong khi nhiều cư dân huyện Jincheon và TP Asan dùng máy xúc, ô tô chắn lối vào các cơ sở tại địa phương để phản đối Chính phủ Hàn Quốc về việc đưa 720 đồng bào từ TP Vũ Hán về đây, ở Việt Nam không xảy ra chuyện này.

Hình ảnh đáng buồn ở Hàn Quốc.

Hình ảnh đáng buồn ở Hàn Quốc.

Không những thế, ít ai phản đối chuyện đưa những người Việt từ Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc nói chung về nước để tránh dịch viêm phổi cấp đang bùng phát mạnh.

Là 1 trong 29 người Việt từ Vũ Hán về nước, chị N.T.N.N (quê Bình Dương)trải lòng khi đến nơi cách ly: "Kết thúc chuỗi ngày phập phồng lo lắng bằng hành trình vạn dặm của cả một tập thể. Đại sứ quán túc trực 24/7 mỗi ngày. Thấy cái nhóm im im thì lại vào "tám chuyện" cùng mọi người. Các tin nhắn thăm hỏi, gợi chuyện, trao đổi liên tục nhảy trên nhóm. 2 giờ đêm đại sứ quán vẫn còn nhắn làm mọi người an lòng. Đêm hôm qua cả Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc thức cùng cả nhóm, cập nhật từng bước chân, gọi điện thoại động viên mọi người từ ngày 23.1 đến hôm nay.

Anh chị em vốn không quen không biết nhưng xông xáo hỗ trợ, giúp đỡ nhau đủ thứ. Mỗi lần tụt huyết áo lại thay phiên kéo nhau lên.

Mỗi bước chân là khử trùng triệt để. Từ lúc lên máy bay đến khi vô khu cách li, thay đồ bảo hộ liên tục, rửa tay, xịt hành lí.

Cảm ơn vì sự chu đáo và nghiêm túc của các cơ quan chức năng từ khâu liên kết, bảo trợ, di tản, cách li đều làm cho mọi người thật sự thấy được sự chuyên nghiệp và không bị "tủi thân".

Tạm thơìcách li 14 ngày để thực hiện trách nhiệm cộng đồng và giữ sức khỏe cho chính bản thân. Bệnh viên nơi cách li thật sự sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, nắng tràn vô tận giường thật khiến người ta hoan hỷ.

Mừng chúng ta đã về an toàn, vui vẻ và bình an hơn những gì chúng ta mong đợi.

Biết ơn về tất cả sự hỗ trợ từ phía Đại sự quán, các cơ quan ban ngành, bệnh viện cũng như người thân bạn bè đã bên cạnh em tự bữa giờ. Một lời không nói hết!".

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/status-lay-dong-dan-mang-ve-chuyen-bay-dua-29-nguoi-viet-tu-vu-han-ve-nuoc-131548.html