Steven Nguyễn: 'Nghệ danh của tôi là bắt chước bạn gái cũ, không có ý nghĩa gì hết mà ai cũng hỏi'
Loạt 'thoại' chấn động trong buổi chia sẻ mới đây của Steven Nguyễn nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.
Steven từng bị nhận xét là "giỏi nhất trong 3 người diễn dở nhất lớp", nhập ngũ để trau dồi vốn sống do bố mẹ quá bao bọc
Mới đây, trong chương trình Sao Check của VTV, diễn viên Steven Nguyễn đã có những chia sẻ đầy chân thành về hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật với nhiều thăng trầm, từ những ngày đầu chật vật cho đến khi ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Nhìn lại chặng đường "1 thập kỷ đi chậm", Steven miêu tả con đường sự nghiệp của mình như một đồ thị hình sin.

Steven miêu tả con đường sự nghiệp của mình như một đồ thị hình sin.
Trong đó, cột mốc “đi xuống” đầu tiên của anh là khi trượt trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, phải rẽ ngang sang ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nam diễn viên chia sẻ, khi ấy anh còn “trẻ người non dạ”, không nghĩ quá nhiều nên trượt thì chuyển qua học trường khác chứ chưa có dự định thi lại.
Theo học ngành công nghệ thông tin một thời gian, Steven Nguyễn nhận ra đây không phải con đường phù hợp, quyết định thi lại vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và đỗ hệ trung cấp. “Đồ thị cuộc đời bắt đầu đi lên chút, tôi cứ nghĩ khi vào trường là chắc chắn sau này thành diễn viên rồi, mà đời không như mơ” – Steven nói.
Khi học diễn, Steven Nguyễn từng bị thầy giáo - cố đạo diễn Vũ Minh nhận xét là “diễn giỏi nhất trong 3 người diễn dở nhất lớp” khiến anh mất phương hướng, chán nản. Trùng hợp là nam diễn viên lạc lối đúng thời điểm phải đi khám nghĩa vụ quân sự.

Steven mất phương hướng khi bị thầy chê diễn dở.
Steven Nguyễn nhận ra, có lẽ anh diễn không tốt là do bản thân chưa có nhiều vốn sống, ít va chạm. “Vì ở nhà tôi được ba mẹ thương lắm, “nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa". Mọi người thì tưởng tôi là cục gạch chứ mẹ thương và bao bọc tôi lắm, nên tôi cảm thấy mình cần phải trải nghiệm nhiều hơn nên đã đăng ký đi nghĩa vụ để có thời gian ngồi lại suy nghĩ, chiêm nghiệm. Tôi tự đặt ra những câu hỏi rằng tại sao mình diễn không được, tại sao mình chưa tốt cái kia... Cứ như vậy, tôi ngộ ra được nhiều thứ" - anh chia sẻ.
Nam diễn viên coi việc đi nghĩa vụ quân sự là cột mốc quan trọng thứ hai trong sự nghiệp. Nhờ khoảng thời gian đó, Steven Nguyễn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, được tiếp xúc với nhiều người, nhiều kiểu tính cách… giúp ích cho việc diễn xuất. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, sự thay đổi tích cực của anh đã thuyết phục được đạo diễn Vũ Minh, thậm chí thầy còn đăng tải cả 1 bài viết để khen nam diễn viên. Từ đó, Steven Nguyễn cũng lấy lại động lực và niềm tin đối với bản thân.

Nam diễn viên từng làm soát vé ở sân khấu kịch Idecaf.
Sau khi tốt nghiệp, Steven Nguyễn đảm nhận những vai quần chúng kiêm luôn người soát vé tại sân khấu kịch Idecaf. Nhờ công việc này, nam diễn viên được học hỏi thêm, cọ xát với môi trường nghệ thuật. Cùng thời gian đó, Steven còn đi đóng quần chúng, TVC rồi vô tình gặp được 2 người bạn làm web drama.
Đây là bước ngoặt giúp nam diễn viên đến gần hơn với công chúng qua các bộ phim chiếu mạng. Khi Steven Nguyễn tham gia cuộc thi Gương Mặt Điện Ảnh 2019, anh có cơ duyên gặp đạo diễn Mr Tô, được giao phó vai diễn trong Bi Long Đại Ca, mở đường cho anh tiến vào lĩnh vực điện ảnh chuyên nghiệp.

Vai diễn trong Bi Long Đại Ca là một bước ngoặt lớn đối với Steven Nguyễn.
Bền bỉ với diễn xuất suốt nhiều năm, Steven Nguyễn cuối cùng cũng có một vai diễn để đời khi hóa thân thành Quang trong Mưa Đỏ. Tuy nhiên, vai Quang lại là một thử thách tâm lý cực lớn.
Steven chia sẻ, ban đầu, anh cũng muốn mình “làm người tốt” nên đã đi casting cho vai Cường nhưng mối duyên bất ngờ lại đưa anh đến với vai người lính “ở phía bên kia”. "Mới đầu tôi cũng hoang mang, lo chứ. Mình sợ đóng xong mọi người 'chết' luôn cái biệt danh đó cho mình. Nhưng tôi xác định đây là nhiệm vụ điện ảnh quân đội giao, mình phải làm tốt nhất có thể" - Steven tâm sự.

Steven thử vai chính nhưng lại được giao phó cho vai phản diện.
Khi đi sâu vào nghiên cứu nhân vật Quang, Steven nhận ra đây không phải là một vai phản diện một màu mà là một nhân vật có chiều sâu, đa chiều. "Nó là cơ hội để tôi thử sức với kiểu nhân vật không thuần phản diện", nam diễn viên nói.
Trong cuộc trò chuyện, một món kỷ vật đặc biệt đã khiến ánh mắt của nam diễn viên sáng rực niềm tự hào, đó là chiếc Huy hiệu Bác Hồ mà anh vinh dự được nhận tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đối với Steven Nguyễn, sau 10 năm lăn lộn với nghề, từ một cậu sinh viên trong nhóm diễn "dở nhất lớp" đến khi cầm trên tay kỷ vật cao quý này, đó không chỉ là sự công nhận về nghề nghiệp mà còn là sự khẳng định cho con đường mà anh đã chọn.
"Nghệ danh của tôi là bắt chước bạn gái cũ" - Steven Nguyễn
Tại chương trình Sao Check, Steven Nguyễn cũng bật mí một số câu chuyện bên lề. Chia sẻ về lý do đặt nghệ danh là Steven Nguyễn, nam diễn viên tiết lộ đây là cái tên anh “bắt chước” bạn gái cũ thời còn đi học. “Bạn gái cũ khi ấy cũng lấy một cái tên tiếng Anh nên tôi bắt chước vậy thôi. Tự dưng hồi đó thích vậy chứ không có ý nghĩa gì cả. Vậy mà ai cũng hỏi” – Steven Nguyễn giải đáp một cách dí dỏm.

Steven tiết lộ nghệ danh là do bắt chước bạn gái cũ mà có.
Khi được hỏi ai là người ảnh hưởng nhất cuộc đời, Steven khẳng định đó là ba mẹ. Suốt 10 năm lận đận, gia đình anh chưa bao giờ gây áp lực mà luôn âm thầm ủng hộ, tôn trọng lựa chọn của nam diễn viên, thậm chí sẵn sàng "nuôi" anh những lúc không có công việc.
Chia sẻ về con đường sắp tới, Steven Nguyễn cho biết anh hiện đang hướng tới hình tượng diễn viên đa năng. Vì vậy, nam diễn viên hy vọng sẽ có cơ hội đóng một vai diễn tâm lý phức tạp, "đa nhân cách" trong tương lai.

Steven Nguyễn cho biết anh hiện đang hướng tới hình tượng diễn viên đa năng.
Trước khi khép lại buổi trò chuyện, Steven Nguyễn miêu tả chính mình bằng 3 chữ: "Tẻn tèn ten". Anh nhận xét bản thân là một người lạc quan, lì và không có chỗ cho nỗi buồn.











