Sự cố đáng sợ xảy ra tại vườn thú, gây sốc cho du khách
Một con khỉ đột khổng lồ đã lao vào đập vỡ kính cường lực tại Vườn thú San Diego trước sự kinh hoàng của du khách.
Mới đây, một đoạn video gây sốc được ghi lại tại Vườn thú San Diego, bang California, Mỹ, cho thấy khoảnh khắc một con khỉ đột khổng lồ bất ngờ lao thẳng vào tường kính bảo vệ, khiến tấm kính cường lực dày bị nứt vỡ trước sự chứng kiến đầy kinh hoàng của du khách.
Theo New York Post, con vật tên Denny, 10 tuổi, là khỉ đột đất thấp phía tây (Western Lowland Gorilla). Theo xác nhận của đại diện sở thú, cú va chạm mạnh đã làm vỡ một lớp trong tấm kính ba lớp bao quanh khu rừng khỉ đột vào hôm thứ Bảy (11/10, giờ địa phương) vừa qua.

Con khỉ đột khổng lồ lao về phía kính cường lực tại Vườn thú San Diego.
Đoạn video do đài CBS8 ghi lại cho thấy Denny đột ngột lao thẳng vào tường kính, tạo ra âm thanh chói tai khi tấm kính rạn nứt. Du khách, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, hoảng hốt hét lên và chạy khỏi khu vực. Một số người sau đó quay lại kiểm tra tấm kính bị nứt, vẫn còn vết rạn rõ ràng sau cú va chạm.
May mắn thay, Denny không bị thương. Cả nó và con khỉ đột sống cùng chuồng hiện được tách riêng và theo dõi sức khỏe trong khi vườn thú tiến hành thay thế tấm kính bảo vệ.

Tấm kính cường lực dày bị nứt trước sức mạnh của con khỉ đột.
Người phát ngôn của Vườn thú San Diego cho biết: "Những con khỉ đột đực, đặc biệt là ở độ tuổi vị thành niên, thường có hành vi bộc phát như vậy. Việc lao vào tấn công, kéo lê đồ vật hay chạy vòng quanh là biểu hiện bình thường của một con khỉ đột đực non đang tràn đầy năng lượng".
Trước đó, Denny từng sống cùng anh trai Maka, con khỉ đột 30 tuổi qua đời hồi tháng 8 do bệnh tim. Theo CBS8, tiến sĩ Erin Riley, giáo sư nhân chủng học tại Đại học bang San Diego, cho rằng cú sốc mất mát người anh trai có thể là một trong những nguyên nhân khiến Denny trở nên kích động.
"Khỉ đột đực thường thể hiện hành vi 'biểu diễn tấn công' để thể hiện sức mạnh hoặc cảm xúc", Riley giải thích. "Tôi không rõ điều gì cụ thể đã kích thích hành vi đó, nhưng có thể Denny cảm thấy bị đe dọa — ví dụ như bị ai đó nhìn chằm chằm, điều mà loài khỉ đột rất ghét".
Cũng theo tiến sĩ Riley, Denny có thể chỉ đang vui đùa, song ánh mắt hoặc cử chỉ của du khách ở phía ngoài tấm kính có thể khiến nó cảm thấy bất an và phản ứng mạnh mẽ.
Vườn thú San Diego cho biết khu vực rừng khỉ đột sẽ tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho cả động vật và du khách trong thời gian thay thế hệ thống kính bảo vệ.
Quốc Tiệp (t/h)