Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Nhiều giải pháp phòng, chống say nắng, say nóng và sốc nhiệt cho bộ đội
Mùa này, trên các thao trường của Sư đoàn 324 (Quân khu 4), cái nắng miền Trung như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, mặt đất hầm hập hơi nóng. Thế nhưng giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy, từng cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài huấn luyện, quyết tâm chinh phục các nội dung huấn luyện và kiểm tra, đặc biệt là '3 tiếng nổ', dấu mốc quan trọng đánh giá kết quả huấn luyện chiến sĩ mới.
Đằng sau những thành tích, kết quả ấy là sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác chăm lo sức khỏe bộ đội, với phương châm xuyên suốt: "Lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an toàn là trên hết”.
Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống say nắng, say nóng và sốc nhiệt. Từ việc rà soát, bổ sung đầy đủ vật chất quân y, thuốc cấp cứu, trang bị chống nóng đến tổ chức điều chỉnh thời gian huấn luyện phù hợp, tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng bộ đội.
Đại tá Trần Mạnh Quân, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 cho biết: “Bảo đảm sức khỏe cho bộ đội là yếu tố quyết định chất lượng huấn luyện và kiểm tra. Vì vậy, Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, kiên quyết không để xảy ra mất an toàn do yếu tố thời tiết”.

Phòng Quân y, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 kiểm tra các biện pháp phòng, chống nắng nóng tại Trung đoàn 335.

Sư đoàn 324 kiểm tra chuẩn bị hậu cần, quân y trong kiểm tra "3 tiếng nổ".
Trên các thao trường, lực lượng quân y luôn túc trực, sẵn sàng xử trí mọi tình huống phát sinh. Những lán nghỉ tránh nắng được bố trí hợp lý; nước uống, dung dịch bù điện giải, khăn mát, thùng đá được chuẩn bị đầy đủ. Các đơn vị thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe bộ đội, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để xử lý ngay từ đầu.
Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 324 nhấn mạnh: “Các đơn vị tổ chức huấn luyện, chủ động kiểm tra linh hoạt, giãn thời gian hợp lý, tránh các khung giờ nắng nóng đỉnh điểm. Đồng thời bảo đảm đầy đủ nước uống, chất điện giải nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ say nắng, say nóng, sốc nhiệt cho bộ đội”.

Bảo đảm nước uống, khăn lạnh tại các vị trí huấn luyện, kiểm tra.

Nhiều loại nước giải khát, thanh nhiệt chuẩn bị cho bộ đội.

Nước mát, khăn lạnh luôn sẵn sàng cho các chiến sĩ.

Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 lắp đặt hệ thống quạt công suất lớn kết hợp phun sương tại khu vực tập trung và chờ kiểm tra.
Tại Trung đoàn 335, đơn vị trực tiếp tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ”, nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả. Ngoài việc bảo đảm đầy đủ các điều kiện hậu cần, quân y, đơn vị còn lắp đặt hệ thống quạt công suất lớn kết hợp phun sương tại khu vực tập trung và chờ kiểm tra, tạo không gian thoáng mát giữa cái nắng gay gắt của thao trường. Nhờ đó, nhiều chiến sĩ mới dù lần đầu trải qua những nội dung huấn luyện, kiểm tra cường độ cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vẫn giữ được thể lực, tinh thần ổn định và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Binh nhì Ngân Minh Trung, Tiểu đội 1, Trung đội 7, Đại đội 3, chia sẻ: “Mặc dù thời tiết rất nóng nhưng chúng tôi luôn được bảo đảm đầy đủ nước uống, có nơi nghỉ mát phun sương và được quân y theo dõi sức khỏe thường xuyên. Điều đó giúp tôi yên tâm, tự tin hơn khi bước vào các nội dung kiểm tra”.

Nhờ chủ động các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng, bộ đội Sư đoàn 324 có sức khỏe tốt để huấn luyện.
Không chỉ được chăm lo về sức khỏe, bộ đội còn nhận được những tình cảm ấm áp thông qua mô hình “Bát nước thao trường” do Hội Phụ nữ Sư đoàn phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương triển khai. Những ly nước chanh muối mát lạnh, những cốc trà giải nhiệt, những phần trái cây tươi được trao tận tay chiến sĩ giữa thao trường nắng lửa đã trở thành nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm nghị lực cho cán bộ, chiến sĩ.

Những ly nước chanh muối mát lạnh, những cốc trà giải nhiệt, những phần trái cây tươi được trao tận tay chiến sĩ giữa thao trường nắng lửa.
Chiến sĩ Phạm Hữu Anh, Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, xúc động nói: “Những lúc nghỉ giải lao, được uống nước mát, ăn trái cây do các cô, các chị mang đến tận thao trường, chúng tôi cảm thấy rất vui và được quan tâm như những người thân trong gia đình. Đó là động lực để chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Giữa cái nắng như thiêu đốt của mùa hè miền Trung, hình ảnh những cán bộ quân y tận tụy, những người phụ nữ lặng lẽ mang từng bình nước mát đến thao trường, những người chỉ huy luôn dõi theo sức khỏe của chiến sĩ đã tạo nên những điểm tựa vững chắc cho bộ đội yên tâm huấn luyện.
Sự chủ động, trách nhiệm và tình cảm ấy không chỉ góp phần phòng ngừa hiệu quả say nắng, say nóng, sốc nhiệt mà còn tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 vượt nắng thắng nóng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong tình hình mới.











