Sự hỗn loạn đáng xấu hổ 'nhấn chìm' Man United

Một sự thật phũ phàng bắt đầu lộ diện khi Manchester United nhận thêm thất bại thảm hại vào tối Chủ nhật (14/9) trong trận derby thành Manchester. Họ bị sự hỗn loạn đáng xấu hổ bao trùm, không hề thuyên giảm.

Manchester United bị Manchester City - một đội bóng chưa phải ở phong độ đỉnh cao nhất, áp đảo hoàn toàn tại Etihad. Họ hoàn toàn ở một đẳng cấp thấp hơn. Với những ai từng tin tưởng rằng Ruben Amorim sẽ mang lại giải pháp thì câu trả lời ngày càng rõ ràng là không có.

Màn hủy diệt 3-0 của man City trước đối thủ cùng thành phố cho thấy họ có thể thực sự phục hồi trong mùa giải này, dù khó có khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League - vốn dường như là cuộc chiến giữa Arsenal và Liverpool. Nhưng với Man United, những kết luận thật sự cay đắng. Họ chi khoảng 20 triệu bảng cho thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp rồi để anh ta ngồi dự bị trong trận gặp Man City. Quỷ đỏ giờ dường như có ba thủ môn số hai và không có thủ môn số một nào.

Ngược lại, hãy nhìn vào Man City. Khi đến lúc thay thế Ederson, họ mua thủ môn xuất sắc nhất thế giới, Gianluigi Donnarumma từ PSG, và Pep Guardiola ngay lập tức đưa anh vào đội hình chính cho trận derby.

Erling Haaland mang đến màn trình diễn xuất sắc, giúp Man City đánh bại Man United. Ảnh: EPA

Erling Haaland mang đến màn trình diễn xuất sắc, giúp Man City đánh bại Man United. Ảnh: EPA

Thủ môn hiện tại của United - Altay Bayindir rõ ràng không đủ tầm và góp phần vào những khoảnh khắc phòng ngự "ngớ ngẩn", như thể bước ra từ một bộ phim của Charlie Chaplin. Anh và các hậu vệ của Man United chơi như những “đứa trẻ tai họa”.

Còn đối với Donnarumma, anh làm những gì mà một thủ môn đẳng cấp thế giới làm, thực hiện pha cứu thua có thể đã thay đổi trận đấu. Khi Man City chỉ dẫn trước hai bàn, anh tạo ra một pha cản phá xuất sắc để ngăn cú sút của Bryan Mbeumo, tạo nền tảng cho The Citizens tiếp tục hủy diệt đối thủ.

Chắc chắn, Man City chơi tốt, đặc biệt là Jeremy Doku, Phil Foden và Erling Haaland, người ghi hai bàn và đáng lẽ phải có thêm ít nhất hai bàn nữa. Anh đã ghi 11 bàn cho Man City và Na Uy mùa này.

"Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai", các cổ động viên City hát vang, nhắm vào Amorim khi ông đứng lặng lẽ bên đường biên. Dù điều đó khó xảy ra, thật khó phủ nhận rằng vị trí của huấn luyện viên đang ngày càng bấp bênh.

Hiện tại, cần can đảm đặt cược rằng Amorim sẽ trụ được đến cuối năm. Ông cũng cần một khởi đầu tốt trong mùa giải này, nhưng lại có một khởi đầu tệ hại. Không có cảm giác tiến bộ tại Man United, không có sự gắn kết, không có niềm tin, không có sự thuyết phục. Thực tế, kết quả hầu như chẳng có ý nghĩa gì trong những gì mọi người ở câu lạc bộ đang làm.

Mới chỉ giữa tháng Chín nhưng mùa giải này đã trông như một mùa giải bị lãng phí và thêm vài trăm triệu bảng bị đổ xuống cống...

Nguyễn Hải Yến

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/su-hon-loan-dang-xau-ho-nhan-chim-man-united-358556.htm