Sự may mắn giáp Tết của ông chủ họ Tiền
Ông chủ họ Tiền là một người khôn ngoan, chuyên bán buôn thực phẩm, vì quá thông minh nên cái đầu béo đầy trí tuệ của lão đã trở thành một tấm gương sáng khi mới vừa tròn 40 tuổi.
Tết Nguyên Đán sắp đến, tâm trạng của ông chủ Tiền rất tốt, ngày nào lão cũng vui vẻ, không chỉ vì công việc buôn bán phát đạt, mà còn có thầy bói nói cuối năm lão sẽ gặp may mắn trong tình duyên. Ông chủ Tiền rất muốn gặp may mắn trong tình duyên vì đã sớm chán ghét bà lão trong nhà. Thời thế thay đổi, ví tiền ngày một căng hơn thì những câu chuyện cổ tích cũng trở nên lỗi thời. Ông chủ Tiền từ lâu đã muốn “cơi nới” thêm, nhưng vẫn chưa gặp được cơ hội nào thích hợp.
Một hôm, vừa mở cửa, lão Tiền phát hiện một chiếc đèn lồng đỏ treo trên cây lựu trong sân, có lẽ là đã rơi xuống từ đêm qua. Thấy nó nằm trên cây trông thật vướng mắt vì trông chẳng khác gì một cái tổ chim nên lão đã lấy thang và hạ nó xuống.

Minh họa trong trang của Ngô Xuân Khôi
Sau khi tháo xuống, ông chủ Tiền đột nhiên phát hiện dưới đế đèn lồng có treo một dải vải đỏ có tẩm hương hoa hồng, trên đó viết một câu khá mơ hồ: “Tôi có một điều ước đẹp đẽ - nếu bạn là đàn ông và muốn có thêm một kỷ niệm lãng mạn cho cuộc sống của mình, hãy đến cửa hàng tiện lợi, câu trả lời nằm trong một hộp bánh gạo có họa tiết đôi vịt uyên ương”.
Ông chủ Tiền thấy vậy thì mừng rỡ nhảy cẫng lên: “Ha ha, đường tình duyên của ta sẽ tốt đây”.
Lão lập tức mặc một bộ vest chỉnh tề, lái xe của mình đến cửa hàng tiện lợi. Khi năm cũ sắp kết thúc, các cửa hàng tiện lợi lại nhộn nhịp với dòng người đổ xô đi mua hàng hóa mừng năm mới. Ông chủ Tiền chen vào khu vực tạp hóa, nơi bày bán rất nhiều loại thực phẩm, bao gồm mì ăn liền, hải sản, xúc xích, bánh mì cuộn… và tất nhiên là có cả bánh gạo. Lục lọi trong đống bánh, lão Tiền quả nhiên tìm được một cái hộp có vẽ hình đôi vịt uyên ương.
Lão thở hổn hển cầm hộp bánh đi đến quầy, sau khi tính tiền liền không kịp chờ đợi liền mở hộp ra. Trong hộp bánh, ông chủ Tiền phát hiện tấm ảnh một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài buông xõa ngang vai, đôi môi đỏ thắm như trái anh đào, đôi mắt to tròn long lanh như mặt nước mùa thu, đẹp đến mê hoặc lòng người khiến lão Tiền gần như ngạt thở. Làm sao để liên lạc với cô gái xinh đẹp này đây, chỉ xem ảnh thôi là không đủ!
Ông chủ Tiền cầm hộp bánh lên, đổ hết bánh ra đất, dùng cả hai tay bới, cuối cùng tìm được một tờ giấy có xức nước hoa hồng, trên đó viết một dòng chữ rất tinh tế. “Tôi đã từng ước có được quan hệ một đêm với một người đàn ông yêu thương. Tôi không quan tâm người đàn ông đó đã có vợ hay không đẹp trai. Nếu bạn có thể mua hết thức ăn trong tủ đông số 2 rồi đem quyên tặng cho trại trẻ mồ côi ở ngoại ô, bạn có thể yêu cầu giám đốc trại trẻ mồ côi đó cho một vé quan hệ một đêm”. Cuối thư còn có một dòng chữ in đậm màu đen được khoanh tròn màu đỏ: “Chỉ những người đàn ông nghiêm túc mới có được may mắn đó”.
Có vẻ như nếu bạn muốn tán đổ những người đàn bà đẹp, trước tiên bạn phải chịu nghiêm túc đầu tư. Ông chủ Tiền nhìn lượng đồ ăn trong tủ số 2, thật sự là rất nhiều, ông ta nghĩ rằng nếu không bỏ ra mấy chục ngàn tệ thì không thể mua được hết, nhưng sau đó lại nghĩ rằng để có một đêm với một người phụ nữ xinh đẹp thì nếu phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy chắc chắn là cũng đáng giá.
Nghĩ như vậy, ông chủ Tiền vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Sau khi đi đến quầy số 2 trong khu tạp hóa, đột nhiên phát hiện tất cả đồ ăn đều sắp hết hạn thì lập tức tìm đến chủ tiệm Cơ Hương, nói muốn mua hết nhưng vì đồ ăn sắp hết hạn nên mới yêu cầu giảm giá. Chủ cửa hàng tiện lợi là một ông già.
Ông ta vui vẻ nói: “Tôi xin lỗi, đồ ăn sắp hết đát nên được bán với giá ưu đãi, nhưng sáng nay có một người phụ nữ xinh đẹp không rõ danh tính gọi điện cho tôi và nói rằng không thể bán tất cả đồ ăn với giá ưu đãi. Bất kỳ ai muốn mặc cả đều không thành tâm, vì vậy đừng nghĩ đến việc trở thành bạn trai của cô ấy”.
Ông chủ Tiền không còn cách nào khác ngoài việc gọi thuê một chiếc xe tải rồi mua tất cả đồ ăn trong tủ số 2, chuyển chúng lên xe và chở đến trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô rồi phân phát tất cả đồ ăn cho trẻ em ở đó.
Giám đốc trại trẻ nắm tay lão Tiền, nước mắt lưng tròng nói: “Tôi thay mặt các cháu cảm ơn anh. Sáng nay có một bà lão đến nói sẽ có một người tốt bụng đến tặng quà Tết cho các cháu. Lúc đầu tôi còn tưởng bà ấy nói chơi, không ngờ lại thành sự thật”.
- Cái gì? Một bà lão ư? - Lão Tiền đột nhiên sửng sốt.
- Đúng vậy, đây là bức thư bà ấy viết cho anh, anh xem thử đi.
Ông chủ Tiền cầm bức thư, tức giận đến mức suýt ngất đi. Bức thư viết “Cảm ơn anh đã mua hết những thực phẩm sắp hết hạn này. Những thứ này chính là do anh, một kẻ đầu cơ đã trộn lẫn với những thực phẩm tốt rồi bán buôn cho tôi. Tôi đã tranh cãi với anh nhiều lần, nhưng anh không chịu cho tôi trả lại, thế nên tôi đành lòng phải giăng bẫy này. Nhân tiện, tôi xin gửi anh bức ảnh cô gái xinh đẹp đó được chụp lại từ một tạp chí...”.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/su-may-man-giap-tet-cua-ong-chu-ho-tien-i796941/











